Hội Những Người độc Thân

chiều thứ 4 chả biết có bận j` ko, ko thì đi :D
kế hoạch cũng nên lên cụ thể chút
ko thì lại bu một đống vào xì xồ với nhau mãi mới quyết được :))
 
mãi mới có một bạn lớp pháp vô
ông Hưng nói cái kế hoạch cụ thể ra đi nào :-<
 
Nài nài! Spam hả.:-w
Đã bảo đợi lớp P mà, ko thì bàn bằng thừa.:|
 
ông Hưng thôi xì pam đi nhớ
tức rồi đấy :-w
ai chẳng biết điều đó mà ông cứ nói ra thế nhỉ
@all:mọi người nghĩ xem đi đâu là hay :-?
 
đi xem phim thì cũng được thôi
nhưng mà đi xem phim thì chỉ có 3 người ngồi cạnh nhau nói chuyện được với nhau thôi
những người ngồi chỗ khác thì chịu
ko vui lắm
cái đó đi ít người thì còn được
đi nhiều người ko hay lắm :|
 
công nhận
đi xem phim thế này chỉ hợp đi đôi thôi
thế chri có lợi cho cu trần hưng thôi :D:D
mình lại đề xuất ý kiến đi hát karaoke
ok?
 
hát karaoke cũng được đấy
nhưng ko đi được nhiều người cho lắm
chẳng hạn như hôm trước
có khoảng 20 người
thì sao nhét được vào một phòng karaoke được
cái đó thì chỉ đi được khoảng 1 người thôi
nhưng nếu ko có cái nào hay hơn thì đi karaoke cũng được :D \:d/
 
tớ thik xem fim ;)) nhưng mà định đi lúc mấy h :-/hay để chiều đi cho thoải mái :-s khoảng 3h30 ý :|
hôm đấy chia đôi ra mà ngồi cũng đc mờ :">
 
nhưng bạn Linh ơi
đi như thế mất đi ý nghĩa của cuộc gặp mặt mà
hôm đấy là 7-3
anh em tổ chức để chào mừng tất cả chị em mà
chia đôi ra ngồi thì nó hơi bị lẻ loi
gặp mặt để tất cả mọi người làm quen mà bạn Linh ;))
@Linh: thì định đi sau 3h30 chiều mà ,đợi khối chiều học xong mà ;))
 
thế ah :-?? tại spam ghê thế chả bik đâu mà lần cả :|
uh hum đấy chia đôi :D chơi bốc thăm để ngồi cạnh nhau nhá :-"
à nhưng mà có thống nhất đi xem fim ko thế :-/
nếu xem fim thì phải lên danh sách từ sớm để còn đi mua vé :| vì khả năng hết vé là rất cao :|

@sơn: hjz....thế chẳng nhẽ lại đi ăn :-s tớ ghét karaoke lắm :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên