Hội Những Người độc Thân

ai kể?
linh tinh. hay mà :D
nhưng hình như nhiều đứa đi xem rồi :| tìm phim nào mà sắp khởi chiếu ế. Tỉ lệ người trong hội đã xem sẽ thấp hơn ;;)
 
bạn trog lớp kể =))

chúg nó đag hò nhau đi xem panda kungfu =)) có đứa chèn mồm vào bảo chán =))

thế là thôi 8-|
 
tùy từng người :D nhưng thấy tỉ lệ ng` khen hay cao hơn :))
bỏ Kungfu panda nhớ. Hội nh` người xem rồi phết.
Wanted chăng? ;;)
 
Thế thì chịu rồi :|
Vụ phim ảnh tùy mọi người
(dù sao mình cũng ít ra rạp nên chả biết phim nào mấy :">)
 
@Lé: thế mà cứ nói liên thiên :-"
@All: chọn 1 ngày trong tuần đi. cố dành cả 1 ngày rỗi. chứ hẹn sáng thể nào cũng phải cao su đến 10h mới bắt đầu mọi thứ đc. Vậy thì thời gian đi chơi sẽ k được nhiều. Ta đi sáng nhá, chứ chiều chiều mà đi, khoảng 6h đa số sẽ phải về rồi, cơm nước rồi bố mẹ :| *phức tạp*, bước từ nhà ra đường lúc 1-2h chiều, tâm lí lười sẽ thường trực khắp nơi :))
Tức chọn thứ 4 :-"
mọi người nêu í kiến đi k thống nhất đc.
 
thằng dở hơi
hôm nay thứ 6
còn h` này sang năm là thứ 7 cơ mà =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hiểu í mềnh j cả.
Hàng tuần, nhất định mỗi người sẽ có những ngày học thêm cố định. Vì vậy, chọn ra 1 ngày trong tuần rỗi để chơi hiểu chửa :-w lằng nhằng qá.
Thứ 4 Tức rỗi cả ngày.Mọi người thì sao? lịch thế nào để còn sắp xếp chứ.
 
thứ 4 à:-? không được :)) thứ 2 đi :x hoặc thứ 5, thứ 5 cũng được giảm giá phải không :)
 
@Pýt: thứ 2 bọn mình học Tiến :| thứ 5 tao vs Trà Ly k đi đc. học cả chiều.
nhớ là t3 vs t5 giảm giá hs chứ nhở? t4 là ngày giảm trong tuần cơ mà :))
 
=)) cô Pýt mỗi cái đi chơi là bon chen nhanh thôi =))
@Lé: thế rỗi những ngày nào :-w nói đi chứ.
 
Back
Bên trên