~~~>hội những người độc thân!!hic!<~~~~

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ko hề châm chịc nha, doạn này hay doạn sau đều là kể về tiến trình của hội và chúc tết ah? thơ vui là chính, châm chọc chết liền
 
thua mấy thằng, may mà chỉ post đoạn này,mà biết mạn nga rồi:(( (ko phai như tớ nói đâu:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi quay về vấn đề chính đi, khỏi nói nhiều /:) thế chiều mai hết tiết 3 có định off ko mọi ng nhở ;))
 
Đọc bài thằng Hưng xong, cáu chả buồn làm thơ nữa.X(
 
Thôi, stop đi đc rồi đấy, lại bắt đầu nói lan sang cái chuyện chả ra đâu vào đâu rồi đấy /:) nhắc lại, mai hết tiết 3 có định off ko đấy /:)
 
nếu mà off thì off ở đâu đó...mình rất muốn gặp mặt mọi người vì nhiều người còn chưa biết mặt (anh Lộc chả hạn :D:D:D ) mai bám bạn Mai lớp mình đi off \:d/\:d/\:d/
 
thôi đê Huy Anh :)) có thân rồi còn xí xớn :))
mai cho em xem mặt mọi người nha ;)) chứ em là em ko đi được rồi :((
 
thế thôi :D:D:D mai bám bạn Nga ;));));)) nhưng thực sự em không muốn bị đào tạo thành độc thân :))
 
mai mọi người hẹn nhanh lên nhé
em xem mặt rồi làm quen mọi người một tí thôi rồi em té...:(
hội độc thân cả chục thành viên chứ ít đâu :> đi hết thì đông phải biết :> ko khéo lại vớ đc mấy đôi trong hội độc thân ý chứ :>
mà hội trưởng hay hội phó pozt lại danh sách thành viên đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên