Hội những em bé nghịch ngu!!! Thật là trí tuệ!

Hí hí....hội phó ơi....cả em nữa chứ....;;) ;;) ;;)...:D :D....

@Nguyên: Còn nốt mấy ngày ở Sing mày để cho tao đi đú shoppin nốt chứ....còn mấy thời gian đâu....:-s :-s :-s....Lại còn bắt tao sang trường mày....:(( :((....Trường mày ỏ đâu????:(( :(( :((.....Tao bay 4h chiều....Có j` sms sau vậy...b-) b-) b-).....
 
tao sms mà có thấy mày rep đâu cơ chứ :(( mày ạ , vì bạn Dòi đáng yêu của mày 1 chút được không ??? :D trường tao ở 119 Dover Road , từ Dover MRT đi xuống rẽ phải , bắt xe 14 , 74 , 166 đi 5 bến :D mày làm ơn đến vào chiều thứ 5 được không :D cơ hội cuối cùng của tao ơi ... giúp tao đi mà :*
 
Liz ơi,sang đấy nếu có mấy cái urban chain kiểu mấy thằng rapper thì mua hộ tao mấy cái nhé,sang đây tao trả tiền + "bồi dưỡng" cho:D

----------

PS:thanks Liz nhiều!!!
 
Chiều thứ 5 thì e rằng ko đc bạn ạh....:(( :(( :(( :((....Chiều thứ 5 tao còn bao việc phải làm....:-s :-s :-s....

@Nít: Tao chả thấy nó bán cái urban chain ở đâu cả....:-? :-? [-x [-x....
 
Hehe, con Lít chịu khó đi lấy quà về cho bạn đê, rồi bao h sang HQ bạn nhường bạn Hyo Dong cho! :))
Gấu: tao gọi lại cho cô Oanh roài nhé, cô bảo mày gửi lại thư cho cô đi, ko thì in một bản ra mang đến trường cho cô, xem có duyệt dc ko đã! Còn chuyện kinh phí, tao hỏi thì cô cứ uh uh, cũng chả hiều thê nào! :))
NÍt: bao h mày về để đi KFC đây? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Úi úi...mình ko thèm Hyo Dong của bạn đâu....[-x [-x....Có đổi chác thì đổi chác cái khác....;;) ;;) :D :D....
Uh uh....Nít về nhanh còn đi KFC nhỉ...:x :x :x...
 
Đổi cái gì huh bạn? Hay bạn Monkey nhé, tao đong bạn Monkey rồi tao nhượng lại cho mày! :)) Con Chiêng nó đọc dc thì tao ra cám! :))
Bạn Nít chưa rửa quả Ipod của bạn nhé, khao cả hội 1 bữa KFC đê! :)) Sống là phải vì sự nghiệp phát triển của hội, chủ nghĩa cá nhân như thế là ko dc! :))
 
Ak ak...bạn Lít chả cần ai trong cả lũ Korea đâu...[-x [-x....
Tự dưng chán....buồn....chả muốn iu ai hết...hic hic...:( :( :(....Thôi quên nó đi...:( :( :(....chả muốn nghĩ làm j` cho buồn....:-s :-s :-s.....

@Dòi:Hừm....vợ chồng mày nhiễu chuyện quá...[-x [-x.....Tôi lấy đc quà của chị về rồi chị ạh....Bao nhiêu công sức mồ hôi....bao chặng lạc đường....cuối cùng tao cũng tìm đến đc kí túc xá Anglo Chinese Boy của chồng mày....hic hic...mất bao tiền nhắn tin gọi điện....bao tiền tai ngược từ City Halll lên tận Dover...:(( :(( :((....Rồi đi bus lạc loạn cả lên....lên cả cái vùng đồng ko mông quạnh ko 1 bóng ng`....:-s :-s :(( :(( :((......
Đi vào kí túc xá....thấy 2 thằng kon zai cởi trần trùng trục đnag đi+ đc chồng mày nhắc, tao mới sực nhớ ra trường này là NAM SINH...:-s :-s....11h đêm...thân kon gái đi vào trường nam sinh mày tưởng sung sướng lắm í.....:( :( :| :|.....Nhưng bù lại....chỉ cần vài cú điện thoại....cả 1 lũ bạn bè kon zai đã tụ tập....tao đã gặp đc các bạn nam của chúng ta vượt biên sang Sing du học ngàn trùng xa xôi.....nào bố tao: Tô Nam....Thị Cường....Trịnh Nơ....chồng mày vả cả....Minh Ku....:)) :)) :)) :)) :))....Đc cái sân bóng đá+ đường chạy của bọn mày rộng đẹp phết....:x :x :x....Chỉ khổ các bạn...11h đêm là curfew thế mà lúc mình về là 12h kém....cả lũ trốn ra ngoài đú tí....lâu lắm mới đc gặp các bạn....CHụp ảnh ôm nhau cười bớ phớ lớ....:)) :)) :)) :))...Heheh....Ko biết các bạn trở về có bị làm sao ko....trèo tường vào có bị...rách quần ko...;;) ;;) ;;)....
Any way...hum nay...vượt qua bao khó khăn lạc lối...:)) :)) :))....tao đã cầm đc gói quà cho mày + gặp đc mấy thằng bạn cũ khá vui vẻ+ phấn khởi hú hí...:x :x :x......Đc các bạn í tiễn ra tận chỗ xe bus...:)) :)) :))....
Chiều vợ chồng mày lắm lắm rùi nhé....:D :D :D.....
Bạn Nguyên còn vài lời nhắn nhủ riêng tới em Dòi....có j` ra YM nói riêng Dòi nhé....;) ;) ;) :D :D :D....

----------

@ Nguyên: Mà nhớ...tao đã bảo bọn mày góp tiền cho bạn Lít đi taxi về hco an toàn mà ko góp nhớ....[-x [-x [-x....:D :D :D.....Để tao đi ra MRT vắng teo chả 1 bóng ma lượn lờ...sợ vãi lúa...:-s :-s...
 
đấy, dc đi chụp ảnh lừa tình thích thế còn giề, kêu ca gì nữa! :)) :))
Khổ thân con bé, thân gái dặm trường .... :)) :))
anyway, thank u bạn Lít! :D
 
Đỗ Phương Linh đã viết:
Ak ak...bạn Lít chả cần ai trong cả lũ Korea đâu...[-x [-x....
Tự dưng chán....buồn....chả muốn iu ai hết...hic hic...:( :( :(....Thôi quên nó đi...:( :( :(....chả muốn nghĩ làm j` cho buồn....:-s :-s :-s.....

@Dòi:Hừm....vợ chồng mày nhiễu chuyện quá...[-x [-x.....Tôi lấy đc quà của chị về rồi chị ạh....Bao nhiêu công sức mồ hôi....bao chặng lạc đường....cuối cùng tao cũng tìm đến đc kí túc xá Anglo Chinese Boy của chồng mày....hic hic...mất bao tiền nhắn tin gọi điện....bao tiền tai ngược từ City Halll lên tận Dover...:(( :(( :((....Rồi đi bus lạc loạn cả lên....lên cả cái vùng đồng ko mông quạnh ko 1 bóng ng`....:-s :-s :(( :(( :((......
Đi vào kí túc xá....thấy 2 thằng kon zai cởi trần trùng trục đnag đi+ đc chồng mày nhắc, tao mới sực nhớ ra trường này là NAM SINH...:-s :-s....11h đêm...thân kon gái đi vào trường nam sinh mày tưởng sung sướng lắm í.....:( :( :| :|.....Nhưng bù lại....chỉ cần vài cú điện thoại....cả 1 lũ bạn bè kon zai đã tụ tập....tao đã gặp đc các bạn nam của chúng ta vượt biên sang Sing du học ngàn trùng xa xôi.....nào bố tao: Tô Nam....Thị Cường....Trịnh Nơ....chồng mày vả cả....Minh Ku....:)) :)) :)) :)) :))....Đc cái sân bóng đá+ đường chạy của bọn mày rộng đẹp phết....:x :x :x....Chỉ khổ các bạn...11h đêm là curfew thế mà lúc mình về là 12h kém....cả lũ trốn ra ngoài đú tí....lâu lắm mới đc gặp các bạn....CHụp ảnh ôm nhau cười bớ phớ lớ....:)) :)) :)) :))...Heheh....Ko biết các bạn trở về có bị làm sao ko....trèo tường vào có bị...rách quần ko...;;) ;;) ;;)....
Any way...hum nay...vượt qua bao khó khăn lạc lối...:)) :)) :))....tao đã cầm đc gói quà cho mày + gặp đc mấy thằng bạn cũ khá vui vẻ+ phấn khởi hú hí...:x :x :x......Đc các bạn í tiễn ra tận chỗ xe bus...:)) :)) :))....
Chiều vợ chồng mày lắm lắm rùi nhé....:D :D :D.....
Bạn Nguyên còn vài lời nhắn nhủ riêng tới em Dòi....có j` ra YM nói riêng Dòi nhé....;) ;) ;) :D :D :D....

----------

@ Nguyên: Mà nhớ...tao đã bảo bọn mày góp tiền cho bạn Lít đi taxi về hco an toàn mà ko góp nhớ....[-x [-x [-x....:D :D :D.....Để tao đi ra MRT vắng teo chả 1 bóng ma lượn lờ...sợ vãi lúa...:-s :-s...
Àh ngắt lời xin lỗi mày cái , trường tao là Anglo Chinese School Independent :)) không phải cái boy boy gay gay gì đâu :))=)) dù sao cũng cảm ơn mày đã đến lúc đêm khuya như thế :D bù lại tao cũng sắp đóng 50$ vì break curfew rồi :)) về ốm thế nào , lại điều hòa 16 độ đi thì ....
 
Tối thứ 5 rồi nhé, sao vẫn chưa thấy cái gì bất ngờ cả? ;;)
Tao vs con Gấu lên lịch VN roài nhé, chiều thứ 5 3h, còn ở đâu thì tao chưa biết! :D
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Tối thứ 5 rồi nhé, sao vẫn chưa thấy cái gì bất ngờ cả? ;;)
Tao vs con Gấu lên lịch VN roài nhé, chiều thứ 5 3h, còn ở đâu thì tao chưa biết! :D
Wireless sucks em ạ :)) anh xin lỗi , sắp có bất ngờ rồi :)) hôm nay bạn Lít về này , chúc lên đường may mắn nhá . CÓ làm sao cũng cố gắng bảo vệ túi quà nhé :))
 
Hic....tao đã bảo đợi tao về cơ mà....cái lũ này.....thứ 5 nào...:(( :(( :(( :((....
@ Dòi: Chả hiểu chụp đc ảnh nào lừa tình...;;) ;;) ;;)....Chỉ biết là tao chụp đc mấy cái ảnh "ngộ nghĩnh" lắm của chồng mày thui....;;) ;;) ;;)....

KO chắc là có bảo về đc món quà ko....:)) :)) :))....Tối qua ngồi chèn đồ....nhiều đồ quá....làm bao nhiêu trò...nhét nhiếc mơi đủ....:( :( :(...KO chắc là lúc mở ra nó có bị làm sao ko...[-x [-x [-x....
Nhưng mà có làm sao thì làm sao nhỉ....;;) ;;) ;;)...Bao công sức tao lặn lội lên tận Dover đêm khuya rồi lam lũ đi về....chiều 2 ng` lắm rùi đấy nhé....:)) :))
 
Thứ 5 tuần sau cơ muh, mà tao sợ tuần sau tao đi nghỉ mát vs cả nhà, chả biết có đi thác dc ko, nhưng mà sẽ cố gắng!
Nít bao h về để xếp lịch nào?
KZ obba: obba ơi thấy u obba đã về chưa, có gì hội tập VN nhà obba dc ko? ;;)
 
IMG_0891.jpg


IMG_0895.jpg


IMG_0892.jpg

Vào đây khoe hàng 1 tí :D bất ngờ anh hứa đấy nhá :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hí hí....nhất bé DÒi.....;;) ;;) ;;) ;;)....Dòi nhỉ.....Thấy ku cậu để ava mãi....;;) ;;) ;;)....
Đẹp vãi chấy ra....:D :D :D :D :D.....
@ Nguyên: Sao mÀy ko post hết tất cả những cái mày share cho tao í....;)) ;)) ;;) ;;) ;;)....Thik lắm....:)) :)) :)) :))....
 
Hí hí cám ơn bạn Lít ..... Bây h tao học dc cái kiều hí hí của mày roài nhé! :D
 
con Liz bắt chước tao hí hí trước nó toàn hĩ hĩ [-x ăn cắp bản quyền [-x
 
Thì hĩ hĩ....ai thèm bắt chiếc thím.....[-x [-x [-x [-x....
CHuyển nhà đến đâu rùi....gấp đc mấy cái quần mấy cái áo rùi nào....Báo cáo đi....:)) :)) :)) :)) :))........
 
Back
Bên trên