Hội người yêu sách

Hiếu xinh zai
uki
giữ nguyên trạng ko sứt mẻ một tẹo nào
nhưng tớ đọc lâu lắm có khi đến hết năm học mới đọc xong cơ :D
THiên tài bí hiểm :nghe tên truyện ;)) hết hứng đọc nghe quảng cáo cái ND rõ hay nhưng đến cái tên truyện thì chả muốn đọc
 
trời đức đọc rồi nè có phải là của nguyễn nhật ánh hem ;;)
ôi nhớ miền nam quá :-j
 
ơ sao lại nhớ miền Nam=.=
truyện của NNA chuyện của tuổi Teen chúng mih` :">
 
phải nói là nna cùng rất nhiều truyện của ông :D và đội đặc nhiệm nhà c21 là những truyện ko thể nào quên :D dành cho tuổi tin :p
nếu từng xem film kvh thì em thấy còn hay nữa ^^
 
khi nào mày cho tao mượn nhé ĐT=P~:x
tao biết tại sao mày nhớ miền Nam roài:))
 
cậu định sau này vào trường sân khấu điện ảnh à ?:eek: :eek:

đâu có :p chẳng wa tớ thik kịhc thôi mà :D

hè vừa oy tớ đi lên Đinh Lễ vác 3 chục quyển kịch về nhà ... đọc cả hè, chả đi chơi đâu nữa :))

Tớ k bao h đọc dc sách hay truyện kiu teen :( k nuốt dc ... nhưng văn học lãng mạn thì ... luôn sẵn lòng :-*
 
Ừm, Hugo à, kịch Sêc sờ pia theo như nhận xét của tớ và của cả nhiều người thì luôn là ở mức bậc thầy đấy, cho nên nếu được lựa chọn thì tớ thích Spear và sẽ đọc Spear đầu tiên, các bác kia để sau..Hê hê...

Hê, Minh Hiếu : Cậu cũng mê Sherlock à, giống tớ lắm...
 
@ bạn Nguyễn Thùy Linh: ôi,lần đầu tiên có bạn nữ bảo tớ xinh zai :">
À mà cậu gặp tớ bao giờ chưa nhỉ?Chưa gặp thì xinh zai là hơi khó.
nhà tớ có đủ bộ shelock holmes,cậu cứ đọc từ từ,mỗi quyển dày bằng 1 tập harry poter đấy,hồi tớ đọc phải mất vài tháng.
Cậu muốn mượn thì để thứ năm tớ đến lớp đưa cho,giờ ra chơi hoặc đưa cho thằng Đức cũng được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ bạn Nguyễn Thùy Linh: ôi,lần đầu tiên có bạn nữ bảo tớ xinh zai :">
À mà cậu gặp tớ bao giờ chưa nhỉ?Chưa gặp thì xinh zai là hơi khó.
nhà tớ có đủ bộ shelock holmes,cậu cứ đọc từ từ,mỗi quyển dày bằng 1 tập harry poter đấy,hồi tớ đọc phải mất vài tháng.
Cậu muốn mượn thì để thứ năm tớ đến lớp đưa cho,giờ ra chơi hoặc đưa cho thằng Đức cũng được
tớ tưởng Shelock Holmes chỉ có 2 tập, mỗi tập khoảng 500 trang thôi chứ:-/
 
ai đọc Trăm Năm cô đơn hem
tình yêu của những người đuổi lợn
đọc mà thấy thảm :(
 
trăm năm cô đơn:))
tớ chưa đọc nhưng đã nghe kể qua cốt truyện;)
tên tiếng Anh của nó là gì nhỉ ???:-?
 
tớ đọc tương đối nhiều, được cái tủ có quyển nào thì đọc hết chớ ko phải trưng ra cho oai :">
mỗi tội đọc nhiều nhớ ít :-??
đã ai đọc Anh em Tim sư tử chưa, quyển đó lâu lắm rồi, có vẻ ko nổi nhưng hay lắm :)
một số tp hiện đại cũng hay, ko nên chỉ đọc những tp kinh điển, những tp VH hiện đại cũng rất đáng đọc
VD : Kitchen :) đọc nhẹ nhàng lắm

nhắc mới nhớ ở nhà còn đúng bộ Sông Đông êm đềm chưa đọc

sách VN cũng nhiều tp hay chớ, đặc biệt là mấy cuốn của Vũ Trọng Phụng, đọc phê lắm :x

tớ còn nhớ bố tớ kể có ông nào ở nước ngoài, đọc mấy tp của Vũ Trọng Phụng và một số nhà văn VN khác, bảo những tp đó có khi còn hay hơn những cuốn đoạt giải Nobel Văn học ế chứ, chả qua nước mình bé nhỏ ko ai biết tới :) => lại động tới một vấn đề nhức nhối khác :-< VN bao giờ mới đc gọi là cường quốc được ng` ta biết đến :)
 
ngoài hiệu sách trí tuệ bây giờ người ta đang giới thiệu quyển gì mà con chó ban đêm hay sao ý:-?
truyện trinh thám:x
tớ mở ra thì thấy có nói đến chuyện giết chó ntn8-}
 
Back
Bên trên