Hội người yêu sách

:)) Hoàng phải đọc đi hay mà :-s
Mà đọc bản TA í, có ri` đưa USB đây MR cop cho :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo tớ được biết, không nhà phê bình văn học nào đánh giá cao H.P ( thậm chí không đọc :D ), nhưng Hermine thì tuyệt vời lắm đó vì là tác phẩm cuối cùng của Dumas mà!
 
hic, tớ chả đọc HP, ko hiểu vì sao!
Ai biết truyện nào phù hợp với người đang chán đời thì giới thiệu cho tớ cái!
 
Mỗi người có 1 gu chứ, đọc cho mình có phải cho mấy lão phê bình đâu mà sao cứ nhất thiết phải hàn lâm với kinh điển nọ kia /:). Ghét nhất kiểu tự cho gu của mình là cao cấp nọ kia đi coi thường nhg gì ng khác đọc :).

Cho ng chán đời thì tớ thích một số truyện hiện đại, nhg mấy truyện tớ đọc toàn là tiếng Anh ở VN k dịch, hnhu ngta ít đọc kiểu đấy :D. Ngoài ra thì tớ recommend Gấu Pooh xinh xắn với cả Nicholas nhg chuyện chưa kể :p đọc xong yêu đời lắm :x cần k tớ cho mượn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn nào chán đời đọc thử píp-pi tất dài :">
hay hay và iêu iêu :x hay là đọc Tottochan - cô bé bên cửa sổ í :x
đơn giản cực kì, ko fải suy nghĩ sâu xa...mọi thứ đều rất nhẹ nhàng :)
truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh có ai đọc ko :) Trại hoa vàng chẳng hạn :)
 
Ừ Tottochan hay :x

Thấy mọi người dạo này đang khen Quần Jeans may mắn hay ? Đã bạn nào đọc chưa :D
 
tớ mới đọc cái giới thiệu của nó ở đằng sau truyện í :x
công nhận có vẻ hay thật :)) buồn cười chết mất :))
Thiên thần nhỏ của tôi của Nguyễn Nhật Ánh cũg hay đấy :x
 
Uh óc hài hước của cô ý đúng là vô đối :))
Thấy mọi ng bảo đọc Cánh buồm đỏ thắm cũng thấy đời rất đẹp, nhg tớ tìm chưa thấy :(
Hihi Quần jeans may mắn làm thành phim cách đây vài năm rồi đấy :x ở AC cũng có truyện ý sếp ạh em đang đọc dở nhg mà lười quá :-< à đấy All American Girl cũng đc lắm, của Meg Cabot tgia Princess diaries nhg cá nhân tớ thấy truyện này hay hơn nhiều :D
 
Cánh buồm đỏ thắm thì giống truyện cổ tích :x kiểu công chúa hoàng tử thôi :x
chứ khi nào buồn mình thik đọc truyện có ngôn ngữ dí dỏm :x vui vui một tí :)
thoải mái hơn nhiều :x
 
Thấy Minh vô nên cũng vô theo, tớ bảo này: hễ ai thích văn học hàn lâm đều hổng có đọc H.P đâu đó!

đấy là nhg ng thik văn học hàn lâm :)) H.P :x:x:x:x:x:x cũng nhiều ng đọc lắm vì nó quá hay mà :x để viết đc vs một trí tưởng tượng siêu phàm như J.K Rowling thì ko fải ai cũng làm đc :)
Mỗi người có 1 gu chứ, đọc cho mình có phải cho mấy lão phê bình đâu mà sao cứ nhất thiết phải hàn lâm với kinh điển nọ kia /:). Ghét nhất kiểu tự cho gu của mình là cao cấp nọ kia đi coi thường nhg gì ng khác đọc :).

em Vũ Linh nói chuẩn quá :)) chả lẽ mình lại tick bài hay cho em ;))

To Trym Trưởng :
thik cái truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ sếp cho em mượn :x đọc xong mới thấy thời thơ ấu thật đáng iêu :D
 
ko phải bênh nhau :)) mà là fản bác ý kiến của chú thôi :)) ở đây toàn ng mê HP :x:x:x
 
Nhận xét hay ho về Harry Potter đây: truyện của trẻ con thì người lớn không nên cắt nghĩa, vì logic của trẻ con là logic thần thoại, vô tiền khoáng hậu. Người lớn bị thực tế cuộc sống làm mất đi logic thần thoại, chỉ còn logic lí trí rạch ròi mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận bạn Hoàng người lớn ;))
công nhận bạn Hoàng lí trí rạch ròi ;))
chẳng hiểu bạn lí trí rạch ròi thế nào mà vào cái topic mà hầu hết mọi người đều thích HP để chê ỏng chê eo HP là dành cho trẻ con ko đáng đọc 8-}
 
mấy bạn này buồn cười nhỉ sao lại đi phê phán 1 cuốn truyện như HP nhỉ? :|

mỗi ng` 1 gu mà ai thik j thì đọc cái đó sao lại áp đặt gu của mình rồi đánh giá gu của ng` khác thế? ;))

nói như bạn Hoàng thì tớ thấy mấy truyện hàn lâm khô khan bỏ xừ ý!;))

nghe câu này bạn Hoàng có phản bác k vậy? ;))
 
a Huy Hòang :)) ấy chỉ thik đọc văn học hàn lâm vs cả truyện trinh thám thôi nhỉ :)

nghe cái bài post của ấy tớ cũng ko hiẻu lắm thế nào là vô tiền khoáng hậu vs cả lí trí rạch ròi ;)) chắc tại mình trẻ con nên chỉ đáng để đọc HP thôi ;)) còn mấy cái triết lí sâu xa của ấy tớ chịu :))
 
Tranh luận với Hoàng thj` ko bao h có cơ hội thắng đâu ;))
Mr kjnh nghiệm cả 1 HK ngồi cạnh :))
 
ha ha biết Huy Hoàng rồi ;)) hồi lớp 5 ngồi cạnh có bao h cãi đc cái gì đâu ;))
 
Giá trị của một tác phẩm được thẩm định chính xác nhất nhờ các nhà phê bình. Một tác phẩm dù có hút khách nhưng không được giới phê bình đánh giá cao thì vẫn chỉ là :" mị dân thị chúng" mà thôi. Túm lại là đừng ai khen H.P với tớ, nó đứng hàng thứ 1025 trong những cuốn tớ muốn đọc!
 
Back
Bên trên