Hội độc thân Ams_08-11

  • Bắt đầu Bắt đầu pvloc90
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đoạn chat cũng có thể làm giả đc mà :-" ( thôi ko trêu a Kid nữa :"> kẻo mai lại có án mạng phòng 313 :">)
 
em Dolly ko có nhu cầu xâu xé anh Kid, theo lời cụa Mrs. Dung thì :" mày iêu j những thằng ấy, càng những thằng thế càng là của chung, ko phải của riêng mày :-j "
 
àh , mà anh Kid có phải anh thỉnh thoảng ( nói giảm nói tránh), om cái laptop trong Gang ko nhỉ, mình đã gặp nhiều :-j
a có hộ khẩu ở 9 gang :-? nhưng mà ôm lap thì chả bao h :)) toàn mag sách vở ra học thội Chắc em nhầm rồi :-j
 
AM cứ nói thế làm các e sợ :))
@ các e: đã là lớp sinh ko phải xoắn :>
cứ tấn công mạnh vào thể nào a ý chả đổ :))
 
em chắc chắn là thấy anh í mà, còn anh í mang cái j thì kệ anh í :|
@ a Thái: Mrs Dung dạy TL là:" ko dc iêu những thằng dẻo mỏ như thằng ba mày :| " :))
 
=)). Cô Dung nói thế là khen bác trai nhà bạn Tô dẻo mồm:"> mới tán đổ cô
 
em chắc chắn là thấy anh í mà, còn anh í mang cái j thì kệ anh í :|
@ a Thái: Mrs Dung dạy TL là:" ko dc iêu những thằng dẻo mỏ như thằng ba mày :| " :))
a í là a nào ?

a bảo chú là thứ 2 còn gì :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Kid đừng bận tâm đến anh Minh=)). Em đã bảo anh Minh đang trong tình trạng nhớ NY=))
 
vầng :-b t2 ở phòng 403 đã xảy ra 1 vụ đánh bom rất dã man :-"
và nạn nhân là AM =)) tội xí xớn =))
 
bom thì thường quá :-j với lại chết người vô tội :"> thôi anh dùng cách khác >:)

@Giang chắc thế :)) anh toàn ra đấy ngồi mà :D
 
Back
Bên trên