Hội độc thân Ams_08-11

  • Bắt đầu Bắt đầu pvloc90
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ô,em tưởng bình thường 15k tự chọn cũng có cơ mà :-? ăn ở khu thư viện cũ ý :-?

Bây h tăng lên 35k chắc hẳn có thêm món gì làm tăng cường và phát triển trí thông minh đây =)) 8->

@ Heo : Ôi cô,chen lấn với người đời sao nổi [-x cố nữa,cố mãi cũng chả đc =)) Tốt nhất là k cố =; đi ăn ké anh Sin =)) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đùa :( thật chứ :| đc thì mình hưởg :( Sao lại phải hôi nhờ ng` khác thế nhờ :|

nếu các e muốn đc ăn suất 35k thì cố lên :| các e còn 1 năm nữa để thể hiện chính mình

cơ hội vẫn còn 8-|

chứ sốg ăn bám thế kia đến bao h :|

nói thẳg quá @__@
 
khác suất 15k chứ Hưng ơi :))
15k có lèo tèo vài món, mà thức ăn nó có giới hạn :))
còn cái 35k tự chọn ý, hơn chục món cơ, mà ăn thoải mái, hết lại lấy tiếp, đến khi nào no thì thôi :))
mà mình cảm tưởng ăn nó ngon hơn thì phải =)) cơ bản là ăn tiền chùa, còn mọi khi là mình phải trả tiền :"> :">
 
chả hiểu sau đợt tẩm bổ này bạn Sin có tăng thêm trí tuệ k hay béo ú ịt =))
*ôi mai văn văn văn 8-}*
 
Em vào hội cái \:d/

Hội có kèm ôn Văn ko ;)), mai thi rùi :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có hỏi cũng chưa chắc trả lời hết đc =))
ôi Đất nước
ôi Đàn tờ rừng của Lóc ca
:-ss
 
Lộ đề Văn rồi.:))
Câu 1: Nêu tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp của Mr.Callisto?
Câu 2: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Công Vinh trong đoạn trích "hiệp 2 trận CK AFF cup 2008"
Câu 3: Phân tích đoạn thơ sau.
Thua thì là bởi Hồng Sơn
Thắng thì là bởi công ơn Đảng mình
Thắng rồi đâu tại Công Vinh
Thắng vì ơn Đảng chúng mình bao la.


=))
 
dạ vâng, anh Lộc đoán gần trúng đề rồi :))
đề văn hôm nay có 2 câu :
Câu 1:
"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình."
Đáp án: tập trung phân tích hình tượng con chim hót, chiếc lá xanh cống hiến công sức cho đời, từ đó liên tưởng đến hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì tinh thần dân tộc. Có thể lấy ví dụ cho câu thơ thứ 3 và 4 là món quà 2000 USD dành cho thủ môn Hồng Sơn, hay như 3000 USD dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển VN

Câu 2:
Đề 1: Phân tích hình tượng người lái đò Calisto trong cuộc chiến đấu với đối thủ hung dữ Thái Lan. Từ đó cắt nghĩa vì sao, trong con mắt các cổ động viên VN, bàn thắng của Thái Lan ở đầu trận đấu chỉ là một thứ lửa để thử vàng mười của đất nước
Đề 2: Cảm nhận của em về hình tượng đội tuyển VN được thể hiện qua bài thơ "Đôi giày vàng của tuyển VN"
Đáp án đề 2:
phân tích kỹ các chi tiết trong bài thơ sau:
"Khi tôi chết hãy chôn tôi vs đôi giày trận gặp Thái Lan”
Lê Công Vinh
Sân Mỹ Đình nổi sóng
Lê Công Vinh áo choàng trắng ngắt
Việt Nam – Việt Nam – Việt Nam
đi lang thang trước cung thành Thái Lan
dưới những hạt mưa bay bay
với con tim sôi sục

Thonglao hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
quả bóng bay loang loáng
Thonglao lên nhận giải phong cách
Chàng đi như người mộng du

tiếng hét người dân Việt Nam
trái tim lòng nhiệt huyết
tiếng hét thất thanh vang động đất trời
tiếng hét sung sướng tột cùng
tiếng hét ầm ầm như thác đổ

không ai chôn cất được tiếng hét
tiếng hét như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt lăn lăn
trôi trên đôi má người hâm mộ

Calisto chỉ tay sang ngang
khung thành rộng vô cùng
Rồi Minh Phương chuyền bóng xoáy ngang
Công Vinh đưa bóng vào cung thành

chàng ném trái tim người Thái vào lặng yên bắt chợt
chàng đưa trái tim người Việt Nam vào sung sướng tột cùng
Việt Nam – Việt Nam – Việt Nam

Đáp án đề 1: tập trung phân tích hình tượng huấn luyện viên Calisto với những tính toán hết sức chính xác với các phương án tấn công đa dạng, sự thay người mang tính chiến thuật cao, thêm vào đó là một sự huấn luyện không chỉ về mặt thể lực và kỹ thuật mà còn cả về mặt tinh thần cho các học trò của mình.
Phân tích lối chơi của đội tuyển VN càng đá càng hay, bị ghi bàn nhưng vẫn tấn công quyết liệt và chiến đấu kiên cường ==> kết luận
 
" Nơi lạnh nhất ko phải là Bắc Cực hay Nam Cực mà là nơi ko có sự phát triển của Hội Độc Thân" :"> :"> =)) =))
em hãy phân tích rõ quan điểm trên :))
p/s: Đề thi Văn Học kỳ 1 lớp 11. ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì cũng có công cho người chưa đọc như đệ tư đc đọc, có sao :)
(đệ tw bắt đầu thấy ghét cái emo :-j)

Em thề là em cũng ghét cái emo :- j cực.ghét cay đắng luôn.[-(

Đề văn 11 của bọn em =((

Câu 1 : "Cuộc đời là một dòng sông" ( M.Moretti - Mỹ )
Hãy viết 1 bài văn nghị luận ngắn ( khoảng 2 trang ) từ ý tưởng trên =((

Câu 2 : Trong lời tựa tập Đôi lứa xứng đôi,ông Lê Văn Trương đã nhận xét :"Quyển đôi lứa xứng đôi có được độc giả hoan nghênh hay không đó là điều tôi chưa cần biết,tôi chỉ biết rằng,lúc viết nó,ông Nam Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai,không nói những cái mà người ta đã nói,không tả theo cái lối người ta đã tả.Ông đã dám bước chân vào làng văn với những sắc cạnh của riêng mình"
(Trích theo tuyển tập Hà Minh Đức,trang 648 - NXB Giáo dục)
Bằng việc phân tiức tác phẩm Chí Phèo,em hãy làm rõ ý kiến trên.

-------------
Thôi chết =(( Bây h mới mở trang trước để đọc bài của anh Hưng 8->

Anh ạ,em hơi bị bất ngờ khi anh cạnh khóe em ntn đấy :-?

Anh thật là nghĩa hiệp,thấy việc bất bình ở đời là nhảy chồm chồm ra thể hiện này nọ =((

Xin lỗi chứ hôi hiếc gì là việc của em,có liên quan đến anh không :|

Để đến nước này thì cũng chả còn j để nói với anh nữa :)) =;

Đàn bà quá anh ạ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Meo chắc chỉ cần 1 câu là làm xong câu 2:
Thưa cô, đề sai, Đôi lứa xứng đôi sao lại in nhầm thành Chí Phèo thế kia.:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thề là em cũng ghét cái emo :- j cực.ghét cay đắng luôn.[-(

Đề văn 11 của bọn em =((

Câu 1 : "Cuộc đời là một dòng sông" ( M.Moretti - Mỹ )
Hãy viết 1 bài văn nghị luận ngắn ( khoảng 2 trang ) từ ý tưởng trên =((

Câu 2 : Trong lời tựa tập Đôi lứa xứng đôi,ông Lê Văn Trương đã nhận xét :"Quyển đôi lứa xứng đôi có được độc giả hoan nghênh hay không đó là điều tôi chưa cần biết,tôi chỉ biết rằng,lúc viết nó,ông Nam Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai,không nói những cái mà người ta đã nói,không tả theo cái lối người ta đã tả.Ông đã dám bước chân vào làng văn với những sắc cạnh của riêng mình"
(Trích theo tuyển tập Hà Minh Đức,trang 648 - NXB Giáo dục)
Bằng việc phân tiức tác phẩm Chí Phèo,em hãy làm rõ ý kiến trên.

cũng tùy vào mục đích dùng chị mới ghét em ạ, như giọng của sfu chị có kiẻu cạnh khóe chị mới thấy bắt đầu ghét, còn từ trước đến h vẫn thấy bt
à hồi lớp 11 câu 1 của bọn chị là "Sự học giống như đi thuyền trên dòng nước" (trường mình thiếu mất chữ ngược nữa) câu này có ở hiệu sách của NXB giáo dục trên GV :))) trường mình có vẻ thích ra đề văn sông nước nhỉ 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi
cái đề văn hôm nay
môn văn hôm nay
hơ hơ hơ hơ hơ
chấm chéo là đời Tức xác định
:((
"Người lái đò sông Đà" cô chưa dạy, mềnh chưa đọc hết tác phẩm :| *omg*
Lorca lí la lí lồ 8-}
đề thật đúng là ........... :-ss
 
Back
Bên trên