Hộ một tí

Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)

New Member
Trời ơi, có ai giúp em với.Ông thầy em đang bắt làm một bài thơ, hic. Bài thơ có nội dung tự do, theo thể Đường luật, thơ mới hoặc lục bát. Giúp em một tí. Càng sớm càng tốt. Merci. Đúng là một ông điên, bắt học sinh chuyên tự nhiên đi học chuyên văn. Eo ơi :-&
 
Có anh đây,chú không việc gì phải sợ
Làm thơ hộ thì đơn giản,mỗi tội chú nêu chủ đề đi,tự do thì mênh mông bể sở quá
Nếu gấp thì chú cứ nhặt vài bài có sẵn của anh về mà nộp,cần nữa nhặt cả bộ Tây Du Ký cho thầy choáng
Hồi xưa mình ao ước mãi có một ông thầy như thế
 
Thế thì em hạn chế vậy: Cảnh và tình nhé. Làm đại đi. Em còn nộp.
 
Hoàng Bảo Long đã viết:
Đúng là một ông điên, bắt học sinh chuyên tự nhiên đi học chuyên văn.

Thật ra đây cũng là 1 chủ đề rất hay rồi! :D
 
Ôi các vị làm hộ em đi, em đang cần đấy. Đừng có pót mỗi câu này thôi chứ.
 
Thày bắt viết thơ, em viết chi ?
Chẳng lẽ tưởng tượng cảnh lâm li..
Hay là viết về thày một tí
Để xem thày cho em điểm gì :)) :))
 
Bình sinh vốn ghét văn chương
Thú vui câu chữ khinh thường bỏ qua
Thân trai một kiếp sinh ra
Tài cao đem giúp nước nhà mới cam
Nghìn bài thơ phú có làm
Mua vui được lúc trà đàm mà thôi
(Nỗi lòng ai hiểu cho tôi
Thầy điên lại bắt trò ngồi làm thơ)
:)) :)) :))
 
Có gì mà khó =; , em long cứ lấy đại mấy bài thơ trong này mà đem nộp cho thầy, chắc chẳng ai nỡ lòng nào kết tội em là đạo văn đâu nhỉ :)>-
 
Công nhận anh Trung đỉnh cao thật:))

Nghìn bài thơ phú có làm
Mua vui được lúc trà đàm mà thôi


Đỉnh quá =D>
 
Bài thi khó quá giám thị ơi
Em nhìn giám thị nước mắt rơi
Cổng trường đại học cao vời vợi
Đi suốt mười năm chẳng tới nơi

Bài thơ không phải của em nhưng vui.
Ầy, em cảm ơn, nhưng mấy bài thơ nghe "phản động" quá :D
Sợ thầy cho em xuống mồ ngay tại trận.
 
ủa, chỉ là thơ lục bát ah, em sáng tác nhưng là thơ 5 chữ nè
 
Okie, chơi tuốt. Thơ chi cũng được mừ. Nhưng bây giờ mình nộp bài rồi. Chán thật.
Hay các bạn cứ biến topic này thành nơi để pót thơ tự làm cũng được đấy. Hi vọng có lần khác thầy ra đề để lại có dịp nhờ các nhân tài trường AMS :D ;;)
 
Tôi có một người bạn
Bạn ấy tên là Lan
Lan ở trong nhà sàn
Mỗi buổi sớm sương tan
Lan đến trường bình thản
Lan cùng bạn bàn tán
Dưới gốc cây mơn man
Bàn tán đêm trăng tàn
Gần nhà sàn của Lan
Tính Lan rất ngang tàn
Thích bánh mỳ Như lan
Uống co ca co la
Và ngửi hoa ngọc lan
{Rồi một hôm chiều tan
Lan bị ô tô cán
Bạn bè đến thăm lan}
mấy câu cuối nghĩ nhưng ko dam viết
Bài thơ này tặng con tổ trưởng hồi lớp 7 tềnlaLAn với mong muốn ko đàn áp tổ viên nữa
 
Back
Bên trên