Hồng Lâu Mộng

Phan Thu Hà
(BlueStar)

New Member
Dream of the Red Chamber

Em là bông hoa kỳ lạ
Anh là hòn ngọc sáng trong
Nếu rằng không phải duyên nhau
Đời sao lại gặp đúng anh đây ?
Nếu rằng quả là duyên nhau
Thì sao tình lại thành khói mây ?..

Bộ phim yêu thích nhất của mình. Có 1 số hình ảnh chia sẻ với những người đã xem phim, và giới thiệu với những ai chưa có dịp xem. Ảnh chất lượng ko được đẹp lắm, mọi người thông cảm:

01.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


02.jpg


08.jpg


09.jpg


07.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


10.jpg


14.jpg


15.jpg


17.jpg


18.jpg


16.jpg


19.jpg


24.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


(Nguồn: hahrock.net)
 
Bộ phim này em chưa xem nhg đã đọc truyện rồi và thấy no rất ấn tượng, nhất la 1 Giả Bảo Ngọc mà ở xã hội hiện đại nay ko thể có.
Chị đã đọc truyện này chưa và thấy no thế nào
 
Híc, phim này xem rồi vẫn muốn xem lại. Kết cục thảm thương quá, vẫn ấn tượng cảnh Bảo Ngọc bỏ đi giữa trời gió tuyết.
 
lâu lắm rồi ...... hồi mình bé tí tẹo ........... ko nhớ gì cả
 
hic, phim này chiếu hồi em bé tẹo, diễn viên xinh muốn xem lém, nhưng papa mama bảo toàn ăn chơi nhảy múa, ko tốt -> ko cho xem (nhưng em vẫn ngó nghiêng nhớ đc xíu cốt truyện, hehe )
 
diễn viên phim này xinh
em đọc truyện cũng thấy hay rùi
 
Xinh gì mấy diễn viên nè!Chỉ điệu thoai...hihi.
Công nhận là cốt truyện cũng gút gút...
 
Tao thấy mặt như đóng tuồng ko thích cho lắm >_<
Hà: mèo nhà mày hả mày? :-?
 
bao nhiêu năm rồi, tuy cách trang điểm giờ nhìn lại thì quá cũ
nhưng thấy diễn viên nữ mặt vẫn nét :x như kiểu sinh ra để dành cho Hồng lâu mộng vậy :)
 
Phim này lần đầu tiên tớ xem hồi bé tí, kiểu thích truyện cổ tích hai ng yêu nhau là phải lấy nhau nên mê tít Đại Ngọc Bảo Ngọc, ghét cô Bảo Thoa :p Còn cả sưu tầm ảnh ủng, tập vẽ cả mấy cô gái Tàu xinh như mộng trong phim nữa chứ. Hồi đấy ko hiểu sao bà cô mình lại ko thích ĐN mà lại thích BT, ấm ức ko chịu đc :p Xong xem lần thứ 2 hồi lớn lớn hơn 1 tí thì lại thích con ng thực tế là BT và bắt đầu chán ngấy những cảnh ăn chơi nhảy múa vô tích sự và cô ĐN èo uột :| Chưa xem lần thứ 3 nên chưa biết là cảm xúc sẽ thay đổi như thế nào đây
 
Xem lần ba chuyển qua thích Bảo Ngọc luôn thì khốn :D
 
Phim này mình chỉ thích mỗi cảnh cuối kéo xác cái con bé (quên tên rồi >_>) trên tuyết... trông thương... =((
 
Phim này mình chỉ thích mỗi cảnh cuối kéo xác cái con bé (quên tên rồi >_>) trên tuyết... trông thương... =((
 
Trông thương mà! X(
Tao có nó là đáng đời hay hay đâu? [-x
 
phim này em xem từ hồi còn mẫu giáo (lâu lắm lắm rồi :D )

chỉ nhớ là đã từng xem thôi. :)>-
 
Back
Bên trên