[Hỏi-Đáp] Học võ

Quyền sinh ra đời mang tính dưỡng sinh hơn nhiều hơn là tính chiến đấu.Nhưng cũng ko ai phủ nhận được một số tác dụng khi chiến đấu của nó,dù không nhiều.
Không hẳn. Như đã nói, đi quyền là để tập một số kỹ thuật nhất định, thực hiện nhuần nhuyễn kỹ thuật đó, mà chưa hẳn là có bài tập nào thay thế được. Tập chỉ để phá cơ thể thì chả nói làm gì. Tập để khỏe nữa thì lại khác.
Thằng giỏi đấu thì dốt quyền, ko chửi quyền mới là lạ. Bọn ở CLB em toàn thế.
Thế mới bảo là nhảm, thích áp đặt :D
 
Re: [Thảo luận chung] Bạn đã đến với võ thuật như thế nào?

mọi người ui,
Cho hỏi lớn tuổi rùi mà muốn học võ thì có được không?

tôi đã đi học võ năm tôi 22 tuổi, hay lắm đấy bạn cứ đi học đi tuy lúc đầu sẽ khó khăn lắm đấy và đặc biệt là cần phải chăm chỉ luyện tập, bạn không cần quan tâm đến vấn đề tay chân to đâu nếu bạn tập lâu sẽ không sao đâu, chúc bạn may mắn và thành công :)
 
:)Quyền Anh có cần bài quyền nào đâu vẫn đấm nhau tốt. Nói chính xác bài quyền là tập hợp các động tác đơn để chiến đấu mà, nói không biết tí nào quyền nghe không ổn.
 
Các môn võ phương đông có truyền thống, đều có hệ thống quyền, giống như xương sống của hệ thống kỹ thuật. Các vị tổ sư sáng tạo ra quyền là muốn giữ lại trong đó cái hồn của môn phái. Chứ khi đấu đá nhau, thằng nào nhanh, mạnh, khéo thì thắng, chả cần biết phái nào cả, chỉ có thắng với thua thôi.
Chưa chắc nhận ra ông này phái này, ông kia phái nọ, nhưng cái quyền thì đố mà nhầm đc.
 
anh Lộc học karate ko
e cũng học đấy
vui lắm:x
chị Hằng lớp a cũng học vs e đấy:D
 
Ah ah! Thế ah? Chị Hằng Đô cũng học với em ah? Nghe chị ấy bảo mới đai xanh thôi thì phải, nhưng nghỉ rồi.:D
Anh học karate hồi...mẫu giáo.:p
Bây h anh học Taekwondo cơ, nhưng đc 2 đẳng rồi nên định nghỉ tạm 1 thời gian.:p
 
Chú tập mấy năm đã đai đen 2 đẳng rồi,chặt gạch phá bàn ầm ầm,lại còn thành võ sư rồi còn gì, trong khi anh học Shorinji Kempo gần 2 năm rồi vẫn đai trắng.
Lẽ ra anh mới là người cần xin chú nhẹ tay.
 
Có đai trắng đã tốt, anh còn...không được đeo đai =))
Thôi, thằng nào cũng tán mà chẳng thằng nào đi thì nói làm gì :D
 
anh Sơn bảo e là Fc của a Lộc á:))

mà nếu a Lộc đai đen thì hum nào e ra thỉnh giáo nha:))
e mí chỉ nâu Karate thui:p
 
Anh cũng là một người ngưỡng mộ chú Lộc đây.
Để hôm nào anh bảo lớp SK sang thỉnh giáo chú nhé.
 
Chú Lộc chạy mất đai rồi =))
Mà cũng đúng, ai đời lại có cái kiểu hâm mộ như Vũ ? Đi là phải đi 1 mình để còn được thần tượng chỉ giáo. Chú kéo cả đội đi thì làm sao thần tượng của chú dành cho chú nhiều thời gian hơn được ???
Mà cái hội SK dạo này thế nào rồi ? Lâu chưa gặp thằng Hoài, chả biết gì cả :D
 
Back
Bên trên