Có 1 vài lời nói nhỏ nhỏ đến với chú Hoàng Minh: cá nhân anh và theo những gì anh hiểu sau khi đọc những lời chú nói từ trước tới giờ anh cảm giác chú là 1 người tập võ rất hăng say, chăm chỉ nhưng những nhận xét của chú về môn phái, cách tập luyện, ưu nhược điểm của các môn võ (cụ thể là Aikido) tỏ ra rất cùn (hay là từ ấu trĩ mà chú thường dùng). Cái kiểu của chú nói (tuy là ko nói thẳng) nhưng dễ ngộ nhận rằng SK là môn "ngon" nhất bây giờ. Nực cười!! Chú cứ mở mồm ra là công kích AIKIDO. Anh mới đầu nghĩ chú cũng có đầu óc để học võ và thường võ sinh mới nhập môn đều có chút "hăng máu" khi tập nhưng càng ngày càng thấy chú giống "...tứ chi phát triển" là nhiều. (phần... chắc chú hiểu)
Chú bảo Aikido là múa bale, là học trò nhào vô cho thầy quật ngã gây phản cảm, rồi đủ thứ linh tinh chứ chú có biết chỉ vì những vòng xoay, những thế khóa đó bao nhiêu cao thủ đã khuất phục môn võ nhu này chưa? Anh mong chú hiểu 1 điều rằng bất cứ 1 môn võ nào trên đời này khi mới ra đời thường đều chịu những lời thách đấu từ những môn phái khác, ko phải vì các môn khác hiếu chiến nhưng 1 phần để xem rằng môn này có hội đủ những yếu tố để "tồn tại" ko.
Ví như bây giờ chú sáng chế ra môn Cẩu quyền chẳng hạn, dùng chiêu thức của môn này đánh bại những aikidoka, judoka, karateka....thì đương nhiên môn Cẩu quyền của chú sẽ được biết đến,mọi người đổ xô đi tập luyện. Anh nghĩ chú cũng biết rằng những võ sư lỗi lạc như Kano, Uyeshiba trước khi đứng ra thành lập môn phái đều là võ sinh hoặc cao thủ của những môn phái khác điển hình là Ju-jitsu. SK ra đời muộn thì có khi vô tình cũng học được 1 số ưu điểm của Judo,Aikido hay Karate và loại bỏ những khuyết điểm của các môn ấy đi....chú có nghĩ vậy ko? Thật sự SK là 1 môn võ hay, tinh nhuệ nhưng ko là cơ sở để đem đi so sánh với Aikido,Judo.... Anh thật sự mừng cho SK nói chung và SK VN nói riêng khi có 1 môn sinh như chú nhưng cũng thật sự lo nếu 1 ngày nào đó, chú lỡ khai triển 1 đòn đánh SK vào 1 người nào đó và nằm gọn dưới chân người đó bằng 1 đòn aikido thì xấu hổ lắm. Đến lúc đó anh mong chú sẽ nhớ lại những nhận xét vừa qua chú dành cho Aikido và có cái nhìn "độ lượng" hơn cho những môn võ nhu.
Anh nói rõ nhé, những môn võ nhu như Aikido,Judo thì ko thiếu những đòn đánh hiểm, có điều nó chỉ hiểm khi ứng dụng "cái điệu vũ bale" thôi chú ạ. Tưởng nhu mỳ yếu đuối à? Anh thách chú xô ngã được 1 chị (hoặc 1 em) cấp shodan của Aikido hay Judo đó. Thử đi rồi biết có nhập nội được với những cái xoay,điệu bale đó ko? Ở đây theo anh đoán có chị Hy Trang và chị Họa My là 2 người tập Aikido và cả anh Đinh Minh Tuấn nữa, nếu chú là người có tinh thần võ đạo thì anh nghĩ nên đi theo các anh chị đó để được "khai sáng" về Aikido đi nhé!!! Riêng anh, post bài này nói thẳng ra là để công kích những luận điểm có phần mỉa mai của chú dành cho Aikido. Anh có thể nói ko phải là người tập võ "đẳng cấp" như chú nhưng anh tự thấy bản thân mình yêu thích hầu hết tất cả các môn võ thuật và đối với SK cũng vậy, anh cũng mơ ước sẽ đeo được shodan của môn này nhưng ko biết khi nào mới làm được. Đúng như chú mở mồm ra nói rằng học Võ là để tự vệ, để cường tráng thân thể gì đó...anh hoan hô, song anh xin được bổ sung thêm là học võ để bớt đi cái kiêu ngạo, hiếu thắng, ấu trĩ và ko phải để đi chê những môn khác,nhé!
Cầu chúc cho chú sẽ càng ngày càng tiến bộ vượt bậc với SK,sẽ kịp nhận ra những nhận xét sai lầm về aikido và quan trọng là ko bị khóa tay hay nằm gọn dưới chân 1 aikidoka nào đó.
Bon courage!!