Re: Gặp mặt đầu xuân & Những buổi họp quan trọng
@Nghĩa: Trời, đợt chị ra đấy hẹn với cái Pit là đi được ngay mừ (chỉ cao su từ 3h --> 4h T_T). Có điều hôm đầu thì hủy hẹn là do... chị chứ không phải do phía bên cái Pit. Em chỉ toàn được cái... gây chiến với cái Pit. Pit ơi, Nghĩa bêu xấu em này, xử lí đi!

Nick của em sến tệ chứ còn gì nữa. Thế này nhá! 007 = mật danh của điệp viên Jambond. Còn em lại lấy là hoang_tu007 quá bảo rằng em đẹp giai như lão ấy. Phản đối!

Vì mấy tay hoang_tu ẻo lả chết đi được. (Hông tin em cứ kiểm chứng qua film ảnh biết ngay!

) )
Ui giời, em đi với chị thì biết đâu người ta lại nghĩ: 2 đứa này già đầu còn câu kéo nhau

)
Còn vụ nhạc nhẽo em đang chơi đấy hử? Có nghe đến cái tên chứ chưa nghe bao giờ. Có lẽ tại band chỉ diễn toàn ngoài đó. Underground hử? Làm chị nhớ đến cái album 1997 Forever Underground của Vital Remains. (Cái album 2003 tụi nó chơi death hử? Nghe cực đỉnh.). Em cứ quăng đĩa vào đây chị nghe cho. Nói chung chị nghe tất tần tật những gì mà có thể nghe được và nghe lung tung loạn xì ngầu cả lên. Cái gì hay thì nghe, dở thì quăng.

>- À, mà band của em chơi Death ah? Cùng thể loại với tụi Sói Đen, nhưng chị thấy tụi này chơi đã nét được đâu? Nói chung là trình tụi đấy còn phải học dài dài và tay lead còn phải điên khùng và bạo loạn hơn tí nữa thì mới có hơi hướng Death được. Giờ cứ lìu phìu lìu phìu, chán!
Theo cái avatar của em thì em đang chơi trống, OK? Chị có tay bạn cũng chơi trống. Tên Hoàng, của nhóm Atmosphere (chắc em biết band này?), tay này dập trống cực khỏe, hình như là học trò của lão Tân. Không nhớ lão này trong band nào. (Chị không chắc cái thông tin này lắm!). Nhưng chị kết lão Điệp của Atomega hơn (hiện đang chơi cho Da Vàng). Còn trẻ mà tài năng đầy mình. Nghe hắn solo nguyên đoạn trống mới biết chơi trống không cần to khỏe, mà cái chính là ở kỹ thuật và sức mạnh của đôi tay.^.^
Còn nữa thì... em cứ vào đây, không chị em mình pm chứ không thì: 1 là cái Pit nhảy dựng lên bảo mệt; 2 là anh TA bảo nhức đầu với chị em mình; 3 là nhóc Việt vào bảo chị em mình câu bài, spam, treo ngược nick lên là... ô hô ai tai đấy! ^.^

Mà em bảo hè này vào cơ mà. Sao lại phải vài năm nữa?

Định vài năm nữa cùng với band vào đây chơi ah? Hè này vào đi, dẫn đi rockshow hằng tháng cho em nghe ^.^. Mà đợt rồi, liveshow ngoài đấy thế nào? Chẳng nghe thông tin gì hết ráo! T_T
Còn hôm fone đt cho em lần đầu ấy, tại vì thì là mà... số đt của em dễ nhớ. 0915 nhá! 30/01 --> làm chị cứ tưởng ngày SN em (trùng ngày chị ra). 87 là năm sinh của em rồi còn gì... Nghe giọng em lúc đấy oai vật, cứ như vừa được thư kí chuyển máy cho ý!

Em hét rõ to, còn chị thì run, ứ dám nói gì hết, sợ bị... ăn hiếp T_T. Cũng tiếc, nghe anh TA quảng cáo rõ nhiều về em. Nào là N nó đẹp trai, cao ráo, nhìn sáng sủa nhất trong CLB, biết chơi nhạc, được nhiều em để ý lắm... Nghe xong mà thèm. Há há

)

)
Hiện tại, ngay lúc này và ngay bi giờ, chị đang nghe Promises của The Cranberries (repeat lần thứ 10). Chẳng hiểu sao chị thích bài này hơn bài Zombie nổi đình nổi đám của họ. (Chị nghe bài này lần đầu trên MTV, có cái video Clip cực ấn tượng luôn ^.^). Chị thích cách rải nhịp nhỏ & nhẹ của tay lead kết hợp với chất giọng u u khàn khàn tạo nên cảm giác ma quái phết, làm nền rất tốt. Dừng đúng 1/10s, rồi sau đó thì nhịp trống nổi, phách mạnh, nhanh và rõ. Tiếng lead vào cũng mạnh nghe dằn lại... Nói chung là ổn phết. He he...

Chị cực thích đoạn này:
She's going to leave him over
She's gonna take her love away
So much for you eternal wows, well
It does not matter anyway...
Thôi, chị té. Buôn nhiều quá! Tuần sau tạm thời cai Net, thi xong lên lại. Hì!!! Goodl^ck and Takecare, babe!!! :x