Họp CLB tiếng Latin

Vũ Đàm Linh
(Mazerlin)

New Member
Sau thành công rực rỡ của CLB tiếng Trung, CLB tiếng Anh và CLB tiếng Đức trực thuộc HAO trong việc tổ chức offline (xem topic tường thuật ở board tiệc tùng và English board nếu bạn k0 còn nhớ), chúng tôi tiến tới tổ chức offline cho CLB tiếng Latin :x. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này sẽ đánh dấu 1 bước tiến quan trọng trong sự nghiệp HAO, HAO nữa, HAO mãi mà bác Hà cùng chị Giao đề xướng. Với lí do đó, chúng tôi viết đơn xin tài trợ 2000 Caesar's coins từ hội đồng quản trị HAO để "đại hội tiếng Latin" có thể được tổ chức hoành tráng đúng như tên gọi của nó;).

Đại hội lần này sẽ được tổ chức trên tinh thần Latinize or die, vậy nên các thành viên sẽ dùng tiếng Latin để đối thoại. Chúng ta sẽ đọc và thảo luận về các tác phẩm của Livius Andronicus, Ovid, Caesar, Marcus Aurelius, Livy, Cicero, Horace và Seneca. Đề nghị các thành viên tìm đọc nguyên bản toàn tập của các tác giả nói trên trước khi tham gia.

Ngoài ra một tiêu chuẩn tham gia nho nhỏ nữa: viết 1 câu tiếng Latin.


Linh's:

Et tu, Brutus?
:D

Thành viên sẽ được mật báo bằng tiếng Latin địa điểm và thời gian ::)>-
 
Dominus sit in corde meo et in labiis meis: ut digne et competenter annuntiem evangelium suum.
 
Trong khi xét duyệt đơn của em Linh, chị Giao nảy ra ý thắc mắc - đại hội latin thì có lẽ phải có mục tham gia biểu diễn vũ điệu latin nữa nhỉ? :D
 
Để giúp các bạn biết qua về tính chất của các đại hội ngôn ngữ, tôi xin lần lượt giới thiệu các đại hội đã từng được tổ chức:

1. Đại hội tiếng Anh: được tổ chức hết sức rầm rộ, thành viên tham gia là những người đã có đóng góp tích cực với CLB tiếng Anh trên HAO. Tại buổi họp mặt ở quán karaoke, các thành viên đã bàn về "Tính ưu việt của tiếng Anh so với tiếng Em và tiếng Chị".
2. Đại hội tiếng Đức: có 2 thành viên thuộc CLB tiếng Đức và 2 người đi kèm chỉ biết tiếng Đức đến Hít le ba que xỏ lá. Tại đại hội, 4 người tham gia đã đi bơi thuyền, uống trà đạo Việt Nam và bàn về " Đặc sản của Giéc manh k0 chỉ là Quốc Xã chủ nghĩa, bia và chó béc giê".
3. Đại hội tiếng Trung: với khách mời vô cùng nổi tiếng trên HAO là nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu. Các thành viên đã có một cuộc sê mi na về " Miêu học gia Đặng Tiểu Bình và các nghiên cứu của ông về khả năng bắt chuột của loài mèo Trung Quốc". Đại hội thành công trên cả rựa rỡ tại công viên Thủ Lệ :D
Đại hội tiếng Latin lần này vẫn do tôi và partner-in-crime Hồng Nhung tổ chức. Nhân tiện chị Giao nhắc, ban tổ chức rất vui mừng nếu hiệp hội HAO kết hợp với các thành viên ở châu Mĩ Latin FedEx cho mấy nam vũ công ;)
 
Cái gì chứ nam vũ công thì cả tá :p, em Linh chỉ cần ới 1 tiếng là Fedex giao hàng tận nhà ngay, giao sang cả Connecticute cho em nữa ấy. :D
 
chả liên quan gì đến CLB Latin cả, nhưng thấy chị Giao và em Linh mê trai đến độ nhầm lẫn thế kia thì phải chõ miệng vào 1 cái:D theo em hiểu thì hình như 2 chị em Giao-Linh thèm muốn nam vũ công nhảy những điệu Mỹ Latin ở Nam Mỹ, chứ đâu có liên quan đến tiếng Latin ở châu Âu nhỉ. hay là 2 chị em thông đồng với nhau để đánh lừa thủ quỹ HAO nhỉ :D :D
 
Trong lúc chờ tài trợ của HAO, đại hội tiếng Latin đã được tổ chức Chủ nhật vừa qua. Các thành viên đến đông như lớp luyện thi đại học :D. Tường thuật nguội có hình ảnh sẽ được đăng tải vào lúc internet rẻ hơn :(.
 
Tường thuật

Sau khi sự chờ đợi khiến cổ của các thành viên tham gia dài như cổ đà điểu, người đàn ông của HAO cũng có mặt cách nơi hẹn 20m. Ban tổ chức và thành viên quyết định di chuyển với tốc độ của xe máy ở Hà Nội xung quanh điểm vừa xảy ra tai nạn để bác Cầu của chúng ta biết thế nào là quân tử chỉ báo oán không báo thù.Dù hình ảnh của con người ấy vẫn in đậm trong tâm trí mọi thành viên qua những ác mộng hãi hùng, chúng tôi vẫn lướt qua chiếc xe mang biển số rất đẹp mà không hay biết. Bất ngờ, bằng các giác quan thứ sáu và giác quan cuối tuấn, hai nhà tổ chức quay đầu lại và nhận ra nét gì đó quen quen ở thiếu nam khoảng 18 đôi mươi trước mặt. Dụi mắt đến lần thứ 5, tôi vẫn k0 tin vào mắt mình đó là con người ấy.Tưởng như 10 tháng xa cách, nhà thơ của chúng ta đã uống được thuốc trường sinh đại hạ giá bên Trung Quốc, tập modern Yoga ở Ấn Độ hay mỗi ngày ăn vài lít sữa chua Bungaria mà có thể trẻ ra đến như vậy.

Xin lỗi bác Cầu gái và đàn con lúc nhúc, chúng em đi ra bờ Hồ. Chuyện này k0 có gì đáng nói trừ việc nhà tổ chức 2 suýt bị muỗi ở đó khênh đi, những người còn lại phải ra sức kéo lại chị mới có thể tiếp tục lên đường đến quán Lươn.Tại đây gặp fải sự phản đối nhiệt tình của 99% người bỏ phiếu, nhà tổ chức 1 k0 được ăn món ngô chiên bơ X(, nên chị quyết định đưa chuyện này lên HAO để tố cáo.

Có thể nói món ăn ở đó khá ngon, cảm ơn nhà tổ chức 2 đã dày công sưu tập từ TTVN và một thành viên chuyên la cà ngoài quán dẫn đường. Nói "ngon" thì k0 ai có thể hình dung ra được, cho nên nhà tổ chức 1 phải nói thêm là các thành viên đã bầu lươn là hoa hậu nước ngọt dù (con)* gái ở Hà nội biết bơi rất nhiều và rất xinh.

Để 2 nhà tổ chức phải có thời gian tương tư mình, bác Cầu dẫn cả CLB đi uống trà Tàu. Dù sao thì việc CLB Latin họp tại quán trà Trung Quốc cũng đánh dấu một sự thành công trong công cuộc trả thù hết sức thâm hiểm: ý nghĩa là vô cùng huyền bí nên chỉ lưu truyền trong nội bộ mà thôi.

Nói tóm lại, đại hội diễn ra vô cùng thành công với 1 ít thất bại do loài mosquitus gây nên. Các thành viên hả hê ra về sau khi bắt tay và ôm hôn thắm thiết hẹn ĐH lần sau. Dưới đây là 1 vài hình ảnh ghi lại được tại ĐH.


-----
* Nhà tổ chức 2 phản đối việc lược bỏ này. :D
 
Re: Tường thuật

Người đàn ông của HAO, anh đã mật thư đen (blackmail :p) cho nhà tổ chức 1 buộc chị fải đưa những bức hình đẹp nhất lên HAO :p
 

Đính kèm

  • bac Cau1.JPG
    bac Cau1.JPG
    64.5 KB · Xem: 34
Nhà tổ chức 2 chị muỗi kéo bay đi, may mà chúng tôi gữi lại được :)>-
 

Đính kèm

  • nhung 1.JPG
    nhung 1.JPG
    63.5 KB · Xem: 45
Anh luôn luôn làm con người của lao động :x :* Hình ảnh đáng yêu nhất của anh luôn gắn liền với việc rót nước pha trà và ở đây là ... lau bát :D. Nhà tổ chức 1 tuyên chiến với tất cả những ai có ý định giúp anh làm những việc đó >:)
 

Đính kèm

  • anh Hung1.JPG
    anh Hung1.JPG
    66.5 KB · Xem: 34
:-s Sau đây là một số món ăn mà CLB đã họp cùng:
 

Đính kèm

  • luon1.JPG
    luon1.JPG
    31.1 KB · Xem: 17
  • luon2.JPG
    luon2.JPG
    25.3 KB · Xem: 15
  • luon3.JPG
    luon3.JPG
    22.6 KB · Xem: 15
Vũ Đàm Linh đã viết:
Nhà tổ chức 2 chị muỗi kéo bay đi, may mà chúng tôi gữi lại được :)>-

... đáng chú ý hơn, ảnh phóng sự đã khéo léo capture được bàn chân vàng (à, nghĩa bóng, còn ai chẳng thấy nó trắng nõn nà hơn ngà voi ;) ) của nhà tổ chức giấu mặt :D
 
Lại nhắc đến chân...ddau quaaaa''' ddi:((
 

Đính kèm

  • sungchan.JPG
    sungchan.JPG
    16.3 KB · Xem: 25
Chu choa!
Sao mấy bức ảnh được gửi lên bức nào trông cũng ngon lành vậy!***
Chà chà, phải chăng có cách nào gửi về cho mấy bạn mấy thanh "kẹo cao su tạo khẩu vị" của Mon trước khi các ban ý đi tiệc CLB Tiếng Việt nhỉ? Thèm lắm đấy. <=d
 
Back
Bên trên