Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)
New Member
Trước ngày tập trung, đám học sinh rục rịch gọi điện cho nhau, ko phải rủ nhau đi tập trung, mà là lựa chọn cách thức để bùng học...
Một người bùng, một lớp học đã mất đi trật tự, 10 học sinh bùng học, lớp học thành cái gì...
Ngày khai giảng, cả lớp đó vẫn tập trung đầy đủ, nhưng chỉ 15' sau, lớp vắng dần,
Cuối giờ, cả lớp trơ trọi lại 4 học sinh: Bí thư, Lớp trưởng và 2 lớp phó...
Tình trạng vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt năm học...
---------------
Một lớp học khác. Nạn bùng học hoành hành. Cho đến khi cậu lớp trửơng mới lên nắm quyền. Ko núp bóng, ko e sợ, cậu bạn đương đầu với đa số những học sinh vô tổ chức kia..
Kết quả, cậu ta bị cả lớp ghét, giở mọi thủ đoạn, cuối năm, cậu ấy chuyển trường, bỏ lại đằng sau những lời miệt thị vẫn còn tiếp diễn...
---------------
Lại một lớp học khác, một cô học sinh bị cả lớp cô lập. Vì sao???
Chẳng vì sao cả, vì tự nhiên cô ấy bị ghét...
Hoàn cảnh của cô bé thật đáng buồn...
Bố bỏ nhà đi biệt tích, Mẹ cô bé thường xuyên quát mắng cô bé...
Cô bé buồn, ít nói ... Và xa rời tập thể, dĩ nhiên, một số đố kị được tao ra, vì cô bé được các thầy cô quan tâm hơn các bạn khác...
vào cấp 3. Cô bé có thêm nhiều bạn mới, họ đối xử với cô rất tốt, biết chia sẻ nhiều hơn...
Và được một cậu hotboy trong trường để ý...
Câu chuyện sau đó thế nào...
Cô lại bị cả lớp ghét...
Đáng ghét hơn, trong cái số đông đảo ghét cô, phần lớn là adua theo một số người
---------------------
Giờ kiểm tra, Cả đám vây quanh K lại nhộn nhạo cả lên. Chờ chép bài. Cả năm nay vẫn thế, chẳng có ai trong đám kia chịu học hành. Lo gì, đến giờ KT đã có thằng K lo cho. Đứa nào cũng nghĩ thế. Đến lúc thi tập trung, cả lũ đến rõ sớm, để dành chỗ ngồi gần K, chép bài.
buồn thay, K lại có kết quả ko bằng những kẻ kia, chúng cẩn thận hơn cậu...
Buổi tổng kết năm, K lên nhận phần thưởng học sinh tiên tiến, sau khi lũ chép bài cậu nhận phần thưởng HSG quay về...
Thầy giáo nhìn thấy cậu cười nghiêm mặt bảo: "ko thấy xấu hổ à" --- Thầy có biết ai học hơn ai...]
Cũng lớp đấy, 1 cậu học sinh ...dốt nhất lớp cũng được HSG, nó chạy HSG để lấy học bổng du học
Một người bùng, một lớp học đã mất đi trật tự, 10 học sinh bùng học, lớp học thành cái gì...
Ngày khai giảng, cả lớp đó vẫn tập trung đầy đủ, nhưng chỉ 15' sau, lớp vắng dần,
Cuối giờ, cả lớp trơ trọi lại 4 học sinh: Bí thư, Lớp trưởng và 2 lớp phó...
Tình trạng vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt năm học...
---------------
Một lớp học khác. Nạn bùng học hoành hành. Cho đến khi cậu lớp trửơng mới lên nắm quyền. Ko núp bóng, ko e sợ, cậu bạn đương đầu với đa số những học sinh vô tổ chức kia..
Kết quả, cậu ta bị cả lớp ghét, giở mọi thủ đoạn, cuối năm, cậu ấy chuyển trường, bỏ lại đằng sau những lời miệt thị vẫn còn tiếp diễn...
---------------
Lại một lớp học khác, một cô học sinh bị cả lớp cô lập. Vì sao???
Chẳng vì sao cả, vì tự nhiên cô ấy bị ghét...
Hoàn cảnh của cô bé thật đáng buồn...
Bố bỏ nhà đi biệt tích, Mẹ cô bé thường xuyên quát mắng cô bé...
Cô bé buồn, ít nói ... Và xa rời tập thể, dĩ nhiên, một số đố kị được tao ra, vì cô bé được các thầy cô quan tâm hơn các bạn khác...
vào cấp 3. Cô bé có thêm nhiều bạn mới, họ đối xử với cô rất tốt, biết chia sẻ nhiều hơn...
Và được một cậu hotboy trong trường để ý...
Câu chuyện sau đó thế nào...
Cô lại bị cả lớp ghét...
Đáng ghét hơn, trong cái số đông đảo ghét cô, phần lớn là adua theo một số người
---------------------
Giờ kiểm tra, Cả đám vây quanh K lại nhộn nhạo cả lên. Chờ chép bài. Cả năm nay vẫn thế, chẳng có ai trong đám kia chịu học hành. Lo gì, đến giờ KT đã có thằng K lo cho. Đứa nào cũng nghĩ thế. Đến lúc thi tập trung, cả lũ đến rõ sớm, để dành chỗ ngồi gần K, chép bài.
buồn thay, K lại có kết quả ko bằng những kẻ kia, chúng cẩn thận hơn cậu...
Buổi tổng kết năm, K lên nhận phần thưởng học sinh tiên tiến, sau khi lũ chép bài cậu nhận phần thưởng HSG quay về...
Thầy giáo nhìn thấy cậu cười nghiêm mặt bảo: "ko thấy xấu hổ à" --- Thầy có biết ai học hơn ai...]
Cũng lớp đấy, 1 cậu học sinh ...dốt nhất lớp cũng được HSG, nó chạy HSG để lấy học bổng du học