hờ hờ 8-} tớ xem rùi nhưng chưa save, mà cũng không định save, save mấy cái ảnh đen trắng "chẳng nhìn thấy gì" này tốn bộ nhớ lắm

máy tính tớ cũ rồi, ít bộ nhớ, để dành làm việc khác.
Kể cũng lạ, bao nhiêu bài khác đồng chí Nỡm cũng chửi loạn lên có sao đâu mà đến bài này thì blog chết nhỉ :-/ không lẽ cái em này "cao thủ" thế cơ à :-ss
----------------------
ấy ấy, các chú bình tĩnh, lại vấn đề "điểm dừng", các chú share mấy cái "riêng tư" này thì gọi nhau ra chỗ nào kín đáo mà share, đừng vứt thẳng cái ảnh lên đây thế

)
(again, ý kiến cá nhân thôi nhé, không lại bảo tớ lạm quyền)
----------------------------------------
Ơ, cái anh hacker nào giúp em này cũng vui tính phết nhỉ, giả xử mà là tớ, có đang "chết" em này thì nhìn thấy cái blog đó với mấy cái ảnh đó xong chắc là cũng "sống" lại =)) sống lại rồi thì phải chạy cho nhanh, hơi đâu mà ngồi hack
-----------------------------------------