Học sáng >< học chiều

Với tớ thì sáng hay chiều cũng thế cả mà thui
Vẫn học cả ngày dù gió thét bên tai
Vẫn đi học muộn dù xuân hay hạ
Nói chung là thế
 
học sáng được cái mát mẻ mùa hè, nhưng mùa đông mà phải dậy từ 7h thì....T_T
 
Hơ hơ ! Chiều thích hơn sáng nhở ! Ấy nào nghĩ như tớ thì bắt tay fats
 
hoc sang coi nhu toi tiet dau de ngu :D
 
Nói một cách chính xác là học sáng thì tốt nhật nhưng chúng ta có nhiều việc khác phải làm (đặc biệt là ngu? ) Vì thế nên mới thích học buổi chiều , nhưng buổi chiều nhiều người phải ngủ trưa nên lại không thích , còn không học thì đúng là dở hơi đang bơi lại lội :D
 
từ cấp 2 đến giờ toàn học sáng => quên mất học chiều thế nào rùi.
 
học sáng là mình chắc chắn đi học muộn :))
 
Hix 99% học sáng là đi học muộn, nhưng đối với học sinh cấp 3 mà đi học muộn buổi sáng thì còn gì là học sinh cấp 3 nữa , các U phải xem lại tình hình cái nhỉ
:D
 
sao hs cấp 3 lại ko đc đi muộn? :-? ai chả có lúc ngủ quên chả nhẽ là hs cấp 3 đi muộn thì ko phải là hs cấp 3 nữa ah?
 
Đi muộn đồng nghĩa với việc bùng luôn chứ còn gì...:))
 
nhầm rồi, phải nói là hs cấp 3 mà chưa đi học muộn lần nào thì...nên xem xét lại mình mới đúng :D :D :D làm gì có đứa nào chăm như thế đươc nhỉ ? Mà hình như tại tớ quen đi muộn rùi nên ...trơ, mất cảm giác tội lỗi rồi :)) :)) :))
 
Thế nào chẳng được -- vẽ :-j

ĐI chơi buổi chiều thích hơn,. buổi sáng ít thời gian lắm :-S
 
Mùa đông thì còn chấp nhận đi học muộn được chứ mùa hè mà đi học muộn thì thà bùng học đi cho rồi vác cái mẹt vào lớp thầy cô nhìn thấy còn ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái hơn
:D
 
Back
Bên trên