Học đại học ở các nước nặng đến đâu?

oài oài oài sao khiếp thế ạ :(( học thế thì lấy đâu ra thời gian mà chơi bời :((
hóa ra học ở Mỹ là nhẹ nhất ạ [-o<
 
tối qua em Vân lại mới đi party nữa à :p :D

nếu không tính extracurricular + employment thì college life ở Anh và Mỹ tương đối dễ thở hơn mấy nước khác...
 
Để hoàn thành năm thứ nhất, em (Engineering student) phải thi 5 bài vào tháng 6. Những bài này sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của mình có được từ khoảng 24 khóa, chia lam 4 bộ môn: Toán, Cơ - Vật liệu, Điện - Điện tử, Nhiệt - Thủy động học.

Thời gian biểu một tuần của em đại khái nó thế này:

-10 lectures - 1hr/each - 2/day

-5 lab sessions - 2hrs/each - 1/day. Ngoài ra còn có 4 workshops (3hrs/each) trải trong năm. Các workshop này rất thực tế - sinh viên phải tự gia công một cái chốt rối đánh bóng mặt, làm một cái giảm xóc ôtô, một cái radio (phải tự tính các giá trị của tụ, trở, etc ngay trong lab) và thiết kế rồi làm một mô hình cầu rồi tiến hành thí nghiệm về tải trọng.

-2 tutorials - 1.5hr/each

-2 tutorial sheets - 10+ hrs/each - để làm được thì mất khoảng độ 5,6 hrs tính cả thời gian tính toán, viết viếc (còn bảo để tìm hướng thì... :D) nhưng để hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của từng bài tập trong đấy thì thường mỗi bài mình phải đọc sách khoảng độ 2 tiếng. Mỗi tute sheet có ~10 bài.

Lên các năm sau, thời gian tự học sẽ phải tăng lên, vì giáo sư sẽ ra đầu đề để mình tự làm các nghiên cứu nhỏ mà mình có khả năng hoàn thành giữa 2 tutes. Vì thế ngoài lab sessions bắt buộc ra, rất nhiều đứa phải bỏ ra khoảng 10 tiếng trong lab mỗi tuần nữa.

Nói chung ở UK cái gọi là trường dạy thì không nặng, nhưng cái mà trường yêu cầu thì rất cao, dẫn đến nhiều khi sinh viên stressed vì khối lượng tự học quá lớn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có cái quái gì mà phải lăn tăn,ko thích thì bùng thôi.Khi nào gần thi thì mượn cours về photo lại.Đến lúc thi thi lên thi,có thế thôi.Nhưng mà phải công nhận mấy đồng chí ở INSA học nhiều thật,tớ đây học kinh tế nên đỡ hơn.Thú thật từ hồi sang đây học hơi thất vọng vì thấy ko thấy khác gì đại học ở VN(đấy là nói kiểu dạy học thôi,ko phải nói về chương trình học),học ở Anh, Mỹ dc thực hành nhiều hơn chứ ở Pháp này nhiều theories quá . Chán!
 
Thế mới thấy INsA là địa ngục trần gian. Nhất là khoa hóa. Một ngày bình thường: 8h-13h hoc trên lớp, 13-14h ăn trưa, 14-19h thực hành trên phòng thí nghiệm. Có ngày thứ 5 thi mang tiếng đc nghỉ buổi chiều để chơi thể thao nhưng toàn bị giáo viên lấy để học bù và họp hành...
Giờ thì thoát nạn rùi.
 
Back
Bên trên