HỌP FOR HỌP FOR_ offline lần 2

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
<kết><luận><lại><1><câu><hum><nay><là>
<:D>
<chuối>
<nhất><là><lúc>
<u><hát><bài>
<bé><lên><3>
<:))>
 
con này láo!!u mày hát hay thế mà mày còn chê à?!Lại còn phong cách biểu diễn chuyên nghiệp nữa chứ :D
 
<chán><u>
<:D>
<nghe><u><hát><mà><con><thấy>
<lòng><bố><cứ><bồn><chồn><phân><vân>
<xem><u><có><phải><thèng><dở><hơi><ko>
<:))>
 
thật tình xin lỗi mọi người, chính ra họp sớm hơn thì được nhưng tại mọi người giờ cao su quá nên em ko tài nào ở lại chơi cùng mọi người được :D
bảo 2h mà 2h 30 vẫn chưa đủ nhân ....nên thông cảm cho em chút , em nhỡ hẹn đi xem phim luc 3h kem :(
( Vợ chồng sum họp :)))
thành thật xin lỗi mọi người nhá :D
 
Thế hôm qua có bàn luận được tí nào không, hay là mải chơi quá đến nỗi quên mất việc chính :D:D:D:D
 
Cũng chả có thời gian mà bàn luận ý, lang thang trên đg suốt, đi hết 1 vòng :D
 
Tường thuật cái nhỉ ? Còn vụ giao lưu với 88andlife.com ko bít thế nào ?
 
<chả><giao><lưu><mấy>
<các><bác><hum><qua><toàn><lăng><xăng><ngoài><đường>
<có><đi><chơi><được><đâu><đâu>
<:D>
 
lúc về mẹ mình hỏi bạn Minh Châu có đi kô?Mình chẳng biết nói thế nào,cuối cùng gật đầu bừa rồi chạy luôn :D
 
ông cẩn thận hộ tui ông Dương vì tui khai với bố mẹ tui đi học thêm đấy ! bố tui mà bít , tui :(( ăn đòn nát <...> rồi :D
tui sống hay chết là phụ thuộc vào lời khai trước tòa của ông đấy !!:)
 
hahha nghe chừng có vẻ chuối, cũng may là mình không đi:D
 
Thậm chí còn ko biết nữa mà đi
Nhưng nghe thế này ko đi là đúng:D
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
ông cẩn thận hộ tui ông Dương vì tui khai với bố mẹ tui đi học thêm đấy ! bố tui mà bít , tui :(( ăn đòn nát <...> rồi :D
tui sống hay chết là phụ thuộc vào lời khai trước tòa của ông đấy !!:)
hô hô bác Sáu đã già và lẩm cẩm thật rồi,mùng 5 tết mà có người di học thêm sao???!!! :)) :))
 
hôm đó đi sao ma` đen thế^_^
Đi toàn hết đành phải vớ lấy cái ...kanaoke
Sau lại còn giận hờn nữa chứ hehe
 
nguyễn hoàng dương đã viết:
hô hô bác Sáu đã già và lẩm cẩm thật rồi,mùng 5 tết mà có người di học thêm sao???!!! :)) :))
mung 5 tết đi học mà bố mình vẫn tin chứ lị :D
 
trời ơi chẳng bù cho mẹ mình,đến ngày bình thường đi học còn kô tin,huống hồ là mùng 5 Tết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên