Hết gà rồi lại đến lợn? :|

  • Bắt đầu Bắt đầu peony
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng

Đậu và sữa đậu nành chỉ có tác dụng đối với phụ nữ , đặc biệt là phụ nữ ... mang thai thôi em ạ

Nói chung là male thì ko nên hoặc ăn ít những cái đấy thôi :P
 
tiền đâu ra mà ngày nào cũng ăn mấy thứ đấy huh em :))

ăn uống ko phải lo nghĩ gì thật là sướng :x
 
Tội lỗi quá , lại lôi mấy cái này lên :))

Nhưng mà nói đến mùa hè , thì phải nhắc tới vụ đồ ăn thức uống giải khát

Ko thể ko ăn / uống mấy thứ đấy nhưng nghĩ đến hành trình của những viên đá kia là lại lạnh hết cả người :(
 
Nghe bảo là làm bằng nước hồ hay đại loại như thế 8-}

Thực ra là phần lớn các cửa hàng đều nhập đá từ đại lý bán buôn nên nhìn 1 cửa hiểu thì cũng khó lòng biết đc đá họ dùng có đảm bảo chất lượng hay ko :-?
 
Nên hạn chế uống nước ở ngoài đường thôi :)>-

Khát quá thì uống nước khoáng đóng chai ấy :)>-

Nhưng mà nhiều khi khát quá uống liều chứ biết làm thế nào :(
 
Tin mới nhận:

Dân được nuôi gà, chưa được nuôi vịt

Chiều 31/7, ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho biết đến thời điểm này Bộ NN&PTNT mới chỉ cho phép chăn nuôi và phát triển đàn gà. Đối với đàn vịt, vẫn tiếp tục nghiêm cấm việc ấp nở, tái đàn trước tháng 2/2007. Nguyên nhân do gần đây các nước láng giềng như Lào và Thái Lan tái bùng phát dịch cúm gia cầm.

Đến ngày 31/7, VN đã qua hơn 7 tháng không xuất hiện ổ dịch mới. Đến nay tổng số đàn gia cầm, thủy cầm được tiêm văcxin phòng cúm gia cầm đợt 1 là gần 133,5 triệu con. Sau tiêm phòng, Cục Thú y đã lấy trên 14.000 mẫu huyết thanh để xét nghiệm. Kết quả, gần 11.000 mẫu âm tính với cúm H5. (TT)
 
Bắt đợi đến tháng 2 năm 2007 thì khổ nhỉ >_<

Ko sao , dù sao thì đc nuôi gà cũng tốt rồi , vừa đc ăn thịt gà thoải mái , nông dân đỡ phải lo lắng :)>-
 
Giả sử một ngày nào đó có cúm gà, bò điên, lở mồm long móng, cá ngộ độc do biển bị ô nhiễm thì chúng ta biết ăn gì........
 
ăn cá đồng và lươn em ah, thịt chó, mèo, và rau dưa, ăn các loài bò sát, rất bổ máu nữa, nói chung, không có gì là con người không ăn được
 
:))Nhưng trừ thịt chó và thịt mèo ra thì mấy món còn lại người Vn ko hay ăn lám thì phải à:))
Lúc đó chắc khéo phải ăn bò sát thật T_T
 
[COLOR="Blue"Vĩnh Nam:ăn cá đồng và lươn em ah, thịt chó, mèo, và rau dưa, ăn các loài bò sát, rất bổ máu nữa, nói chung, không có gì là con người không ăn được[/COLOR]

* Chú Nam dể ăn thật!

Đói ăn, khát uống, mệt nghỉ
 
ăn ko phải mục đích cuối cùng mà :)

Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn sống đc đấy thôi ,ko ăn thứ này thì ăn thứ khác :)>-
 
thịt gà mắc bệnh :D
thịt bò mắc bệnh ;;)
thịt lợn h cũng mắc ...còn thịt cừu :D chưa mắc( nhưng rất hôi ) ko thể nghĩ có ngày ko thể thay thịt lợn bằng thịt cừu :D hehe
 
chưa ăn thịt thỏ bao h :( , nhưng nghe mọi người kể rồi , siêu kinh hoàng >_<

Mọi người ăn thịt gà đồng bao h chưa :-/ , hồi đấy em còn ko biết gà đồng là con gì :))
 
Gà đồng nướng nguyên con (trừ lục phủ ngũ trạng) cho bùn đắp thật chặt, nướng bằng rơm, thêm chai nút là chuối (only O18), ngồi gần dòng sông thế là quất cần cầu đến sáng mai luôn:D:D:D
 
Back
Bên trên