Hạc giấy

Chuyện hay nhưng có vẻ hơi Hàn Quốc... =;
Kể cho mọi người 1 chuyện có thật.... Chị họ của bạn mình, mắc 1 căn bệnh rất lạ, về tim :-/
Anyway, bác sỹ bảo bệnh này là nan ý không chưa đc, chẳng biết sống chết thêa nào... Chị ấy có người yêu là bạn học thời trung học. 2 người yêu nhau lâu lắm rồi, nhưng mà gia đình 2 bên đều không muốn cho lấy nhau.
Bằng tình yêu chân thành của mình... 2 người cuối cùng cũng thuyết phục mọi người cho phép kết hôn.
Sống với nhau khoảng 3 năm, chị muốn sinh em bé. Nhưng với căn bệnh của chị, bác sỹ bảo sinh con ra thì chắc chắn là không sống đc. Giấu gia đình và cả chồng nữa, chị mang thai. Ngày chị đi sắp sinh baby, mọi người đều khóc , rất nhiều....
Thế nhưng, đến giờ phút này, bé trai của chị đã 4 tuổi rồi, mà chị vẫn khoẻ mạnh....Có thể nói, đó là điều kì diệu mang tên tình yêu.
Chuyện thật 100%, thề không bịa :biggrin:
 
:) tặng những ai muốn có những điều may mắn


1. Gập đôi tờ giấy hình vuông
crane1.gif


2. Gập đôi theo đường vạch
crane2.gif

3. Mở một mặt ra để được như hình 4
crane3.gif

4. Có được hình này rồi, lật ngược lại
crane4.gif

5. và làm tương tự ...
crane5.gif

6. Để được như thế này. Gập 2 góc vào, và mở ra, để tạo nếp theo đường vạch
crane6.gif

7. Gập và mở góc trên, để tạo nếp theo đường vạch
crane7.gif

8. Lật góc dưới cùng lên trên, và làm xẹp cánh hai bên để có hình 10
crane8.gif

9. Khi có được hình này, lật ngược lại và
crane9.gif

10. Thực hiện tương tự bước 6
crane10.gif

11. Thực hiện tương tự bước 7
crane11.gif

12. Thực hiện tương tự bước 8
crane12.gif

13. Gập hai góc nằm dọc theo đường chính giữa
crane13.gif

14. Làm tương tự với mặt sau
crane14.gif

15. Gập một nửa góc vào trong để có được như hình 16
crane15.gif

16. Làm tương tự đối với phần còn lại.
crane16.gif

17. Gập một góc xuống (vào trong) để làm đầu hạc
crane17.gif

18. Gập 2 đỉnh sang 2 bên, làm thành 2 cánh, thổi không khí vào giữa để làm phình thân hạc.
crane18.gif


và cuối cùng:

 
A mot y nghi nho, hinh nhu ai cung cho rang co gai trong truyen la mot ng cao thuong, mot ng giau long hi sinh va thanh cong cua chang trai la nho vao tam long cua co gai do. Nao, neu la mot ng dan ong chan chinh va giau long tu trong, chang trai se tim moi cach de the hien chinh ban than minh, de xay dung niem tin cho ng con gai ma chang yeu. Va sau do de duoc cai gi, de nhin thay mot tam mo, moi ao anh, mot uoc mo ma khong bao gio chang co the voi toi. Noi dau day, phai noi la den tu dau nhi. Va con mot dieu nua, co bao nhieu ng con trai co mot tinh yeu vo bo ben den the, mot niem tin va long tu trong den the? Va cu cho la co nhung con ng nhu the, co mot tinh yeu cam dong den nhu the, co mot suc manh nao do giu chang trai manh me ke ca khi da nhin thay anh mo ng yeu, thi cai gia tri cua tinh yeu no van con thieu di mot dieu. Yeu la tinh cam den tu 2 phia, co gai da hi sinh ban than minh ma chi nghi den ng yeu, nhung lieu co nghi den anh, den nhung gio phut anh ko dc tan tay cham soc, nang niu co, khong duoc dem tinh yeu de lam diu noi dau cua co, va ca nhung giay phut don dau ma anh nhan ra rang, minh la nguoi da qua tho o, da qua ho hung, vi da chang bao gio chiu biet va hieu nhung gi ng yeu minh phai trai qua. Mot y nghi nho thoi, chuyen van rat hay, nhung chi hay neu nhin theo mot chieu..........
 
Minh cung co mot con hac giay, mot con hac mau xanh tham, chuyen den trong phong bao li xi do ngay dau nam moi...mot con hac tu mot nguoi ban nu rat than. Den gio canh hac ay van con nam im trong ngan tu, nhung co le cung can phai lay no ra roi nhi, khi ma ng ban do sap di rat xa, xa lam, va minh thi lai khong co dip ve de chia tay. Canh hac, cho den luc nay no la bieu hien cua dieu gi nhi? van thac mac suot, ma ban thi sap di roi!!!!!!
 
Mình cũng biết một cậu con trai, gấp 1000 con hạc giấy để tặng cho người mình thích với mong muốn cô bé kia sẽ thi tốt và để thể hiện tình cảm của mình với cô bé đó. Theo cậu ấy thì phải là con số 1000 mới mang lại điều may mắn. :) Thấy cậu bé đó cũng lãng mạn và thật chân thành. Tình cảm của cậu có được đáp lại hay không thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn là cậu ấy đã rất hạnh phúc vì làm được một điều có ý nghĩa. Làm được một điều có ý nghĩa, mong những điều tốt đẹp đến cho người mình yêu thương thực sự là một điều hạnh phúc. :x
 
vì tôi nghĩ gấp 1000 con hạc thì ước mơ sẽ thành sự thật , thế nên tôi không bao giờ gấp đủ cả , vì trong thâm tâm , không muốn ước mơ đó trở thành sự thật lắm !
 
Buồn cười, hồi trc sinh nhật đứa bạn, gập 1000 hạc giấy Sn nó. Nhưng mà huy động lực lượng cả lớp ngồi gập đúng 3 ngày xong -----> củ chuối!!!
 
Eo ơi ! Chuyện hay quá lại còn xúc động ..Có khi hơn cà film Korea ý chứ chẳng đùa ! ướcg mình có 1 tình yêu như thế
 
Có thật là gấp 1000 con hạc thì sẽ ... ước mơ sẽ thành sự thật không ?
 
Mình có đứa bạn thân,hồi lớp 12 nó được tặng một "vườn thú" Origami rất công phu làm cả lớp phải trầm trồ. Không biết người tặng vườn thú ấy còn nhớ kỉ niệm ấy cùng đứa bạn mình không nhưng cô bạn kia thì vẫn coi món quà ấy như một phần không thể thiếu!
 
đây là 1 chuyện tớ copy từ 4r truờng tơ(not fai chuyện cua tớ)

Hồi đó đang là hè năm lớp 9( lên lớp 10 ) , tôi đã gặp anh khi tôi đi chat đêm . Hôm đó, bố mẹ tôi về quê hết, chỉ còn mình tôi và đứa em hàng xóm kém một tuổi . Lúc tôi vào room 3 hà nội, anh đang cầm mic của room . Tôi muôn vào để chửi anh, vì anh cứ cầm mãi mic không cho ai nói . Nhưng đâu ngờ, tôi với anh lại nói chuyện hợp đến thế , và chỉ sau 2 tiếng, 2 người đã nói những lời yêu thương . 2 giờ, tôi chào anh để về , nhưng mãi đến 4 giờ tôi mới về được . 12 giờ trưa hôm sau, tôi gọi cho anh nhưng anh ra ngoài, tôi tưởng anh lừa tôi, nhưng tối tôi gọi thì lại gặp anh . nói chuyện điện thoại đến 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi lại thêm hiểu nhau hơn . Và cứ thế, ngày nào tôi cũng gọi cho anh mỗi khi bố mẹ đi vắng . Tôi không cho anh gọi vì tôi sợ bố mẹ mắng, mà nhỡ lúc anh gọi bố mẹ tôi ở nhà thì sao . Những hôm không gọi cho anh được, tôi rất buồn vì nhớ anh . Tuổi thơ của anh không trôi qua êm đềm như những người khác . Học hết lớp 9 , nhà anh bị cháy, anh phải lên hà nội tự kiếm sống . Hết bán kẹo ca su, đánh giầy, lại đến móc túi, ăn trộm . Và rồi anh đã được một người nhận nuôi . Nghe câu chuyện này như là bịa vậy, nhưng mà đó là sự thật, tôi nghe anh kể thì thấy rất thương anh , tôi luôn mong cho anh được sống sung sướng, hạnh phúc . Đầu tháng 7 là sinh nhật tôi , tôi hẹn gặp anh ở công viên bách thảo cùng 2 người bạn, nhưng tôi đã không gặp được anh, anh thì đứng ở cổng chính, còn tôi đứng ở cổng phụ . Anh chờ tôi đến tận 12 giờ, còn tôi thì về trước . Sau đó tôi gọi cho anh, anh mắng tôi, nhưng tôi không buồn vì tôi biết đó là do anh muốn gặp tôi quá mà thôi . Bẵng đi một thời gian, anh không liên lạc với tôi, tôi cứ ngỡ anh đã quên tôi, cho nên cũng ít khi tôi nghĩ về anh ấy . Một buổi tối tháng 10, anh gọi điện đến nhà tôi, tôi nhận ra ngay giọng anh, thế là tôi hẹn anh ra net để nói chuyện . 2 tháng anh không gặp tôi là vì anh bị tai nạn, gãy chân, nhà mới thuê lại không có điện thoại . Nhưng khi tôi sắp về, anh lại nói với tôi một sự thực, anh sắp phải mổ chân, nếu không thành công sẽ bị liệt , và anh đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, mặc dù qua net thôi nhưng tôi thấy anh ấy đang buồn thật sự . Tôi không biết làm gì ngoài việc an ủi anh ấy . Sau khi chào anh, tôi về và nghĩ rất nhiều . Tình cờ tôi biết được câu chuyện nếu gấp được 1000 con hạc thì sẽ có một điều ước . Và tôi đã nhẫn nại gấp đến con thứ 1000 . Thật không thể tin nổi, 2 tuần sau, anh đã nhắn tin cho tôi , và tôi biết rằng điều ước của tôi đã thành hiện thực . Nhưng có một điều đáng buồn là tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn như trước nữa . Anh cũng biết chuyện, anh không trách tôi, vì sau 2 tháng không gặp nhau, tình cảm nó cũng nhạt dần đi . Anh đã chấp nhận sự thật đó , tôi biết anh rất buồn, nhưng tôi cũng không làm cách nào khác được . Nhưng một điều tuyệt vời đã xảy ra, anh đã để ý đến một người con gái, tôi rất vui khi anh nói cho tôi chuyện đó . Và bây giờ, 2 người đã chính thức là người yêu, 2 người rất vui vẻ bên nhau, điều đó cũng làm tôi rất hạnh phúc .

Câu chuyện của tôi là thế đấy, khó khăn lắm tôi mới nói ra được, vì khi nói chuyện này, tôi thấy mình là người có lỗi, có lỗi nhiều lắm ! tôi không biết mỗi khi anh kể về người con gái khác, tôi phải nói gì, hay là im lặng, hay tôi sẽ không liên lạc với anh nữa . Các bạn có giúp gì được cho tôi không !!!!!




--------------------

I LOVE YOU BECAUSE I HATE YOU--------------------
 
Nếu tình cảm đã ko như cũ thì ko nên gượng ép làm gì, chỉ khổ cho cả 2
Mà truyện của chị Vy hay thật, đọc ngắn thôi nhưng rất ý nghĩa 8-|
Mình mà là chàng trai kia thì ko biết thế nào nhey :D
 
Tôi cũng biết một người đã từng gấp 1000 con hạc giấy và tặng cho người mình yêu, người gấp tình cờ biết câu truyện về 1000 con hạc giấy cũng từ topic này. Sau khi gập xong người ấy chỉ có duy nhất một điều ước là giá như người nhận sẽ dành một chút tình cảm đặc biệt gì đó cho mình, có thể không cần đặc biệt như tình yêu nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên người gấp hạc đó không cảm thấy thất vọng và mất lòng tin vào truyền thuyết này vì ngay từ khi gấp những con đầu tiên người đó đã biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của người kia . Thay vào đó, người gấp chỉ mong rằng có thể 1000 con hạc giấy đó có thể mang lại một chút niềm vui và sự may mắn trong cuộc sống cho người nhận, chỉ hi vọng rằng những cánh hạc giấy kia cùng với tình cảm của người gấp sẽ luôn luôn đi bên cạnh tạo thêm sức mạnh cho người nhận trong những tháng đi du học xa nhà...
Truyền thuyết có thể thành sự thật, có thể không nhưng có một điều chắc chắn là như thế nào đi chăng nữa thì người gấp hạc trong tuyệt vọng đó vẫn luôn luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người nhận, kể cả việc người đó có thể tìm được một nửa kia của mình và hạnh phúc...
 
Chuyen thực ra cũng hơi buồn thật . Trong cuộc sống hàng ngày có vô số chuyện vui . Đối với những nguời phải di phiêu liêu , du học xứ nguời như mình. kể ra cuộc sống cũng có không ít chuyện buồn bực , phải lo nghĩ . Nếu em Vy có những chuyện vui hơn Up lên forum cho mọi người đuơc thưởng thức và cùng bình luận nhé . Chuyện của em lam anh bi xuống tinh thần mất 30s , 8-| .
Chàng trai trong chuyện này kể ra cũng khong có tính cuơng nghị , chấp nhận nguời yêu ra đi môt cách quá dễ dàng .

Như mình , hàng ngày nếu co thời gian không biết làm vẫn gấp hạc giấy giết thời gian. Tuy không tặng cho bạn gái được 1000 con nhưng nếu mà "mon amour" muốn ra đi thì cũng phải nói cho ra nhẽ chứ. Để đến cuối cùng đau khỏ giằn vặt mãi không thôi. :(( :((
Con cô gái kia cũng nhẹ dạ thật, nàng chết trong sự đau đớn của bệnh tật và trong sự đau khổ của tinh thần nữa chứ . Khi nhắm mắt không có sự an ủi của người mình yêu, chi biết giữ kỉ vật xưa là những con hạc giấy bên mình làm sự an ủi cuối cùng. Thật đáng buồn . |-)
Như mình nghĩ, nhất là đối với tình cảm đội lứa, nên thành thật không nên dấu diếm chuyện gì quan trọng hết . Như cặp trai gái này sống dằn vặt cả môt quãng thời gian dài, đầy đau khổ và nhớ nhung.
Nếu nguời bạn gái nói hết ra từ đầu thì hai người còn có thể ở lại bên nhau đuợc thêm nhiều thời gian , và chàng trai không phải ân hận suốt cả cuộc đời sau này từ lúc phát hiện ra tấm bia mộ của người mình yêu .
Không biết em Vy và các bạn có cùng ý kiến với mình không.
 
1. chàng trai giờ đây mới biết cô gái đã ra đi từ lâu, cô ấy đã vì mình mà âm thầm chịu đựng bệnh tật và cái chết, và chàng trai dằn vặt lương tâm mình, cô ấy vì mình như thế mà mình thì bao nhiêu năm nay đã nghĩ xấu về cô ta, nghĩ cô ta coi trọng vật chất chê mình nghèo bỏ mình..., rồi cuộc sống tiếp theo sau khi phát hiện ra sự thật này sẽ ntn?
2. cô gái nói với chàng trai bệnh của mình, dù đau khổ biết người yêu sẽ ra đi nhưng những giờ phút cuối của cuộc đời 2 người được ở bên nhau chắc sẽ là những giờ phút ko thể nào quên, hạnh phúc khi có nhau, trước khi ra đi cô gái dặn dò vài câu anh hãy gắng sống ko có em ... phần đời còn lại của chàng trai chắc cũng ko đến nỗi nhỉ?
tớ thì tớ thích 2 hơn, mọi người thế nào?
 
Em đồng ý ý kiến của anh Khải. Kể cả chàng trai có sống với cô gái thêm vài năm thì điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của chàng trai nếu như chàng trai thật sự có khả năng...khoảng thời gian trước khi cô gái ra đi có lẽ là lúc cô cần chàng trai nhất, ra đi một mình như vậy liệu có ích gì ??
 
1000 con hạc giấy :eek: !!! Trời đất, ai có nhiều thời gian vậy nhỉ? :-? Những người như vậy đảm bảo là hay mơ mộng và lãng mạn b-) !! Nhưng thời gian gấp 1000 con hạc giấy đủ để làm rất nhiều việc có ích :)>-
 
hình bên Nhật có chiện 1000 con hạc giấy giúp 1 con gnười chiến thắgn bệnh tật , suteki da ne ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
1. chàng trai giờ đây mới biết cô gái đã ra đi từ lâu, cô ấy đã vì mình mà âm thầm chịu đựng bệnh tật và cái chết, và chàng trai dằn vặt lương tâm mình, cô ấy vì mình như thế mà mình thì bao nhiêu năm nay đã nghĩ xấu về cô ta, nghĩ cô ta coi trọng vật chất chê mình nghèo bỏ mình..., rồi cuộc sống tiếp theo sau khi phát hiện ra sự thật này sẽ ntn?
2. cô gái nói với chàng trai bệnh của mình, dù đau khổ biết người yêu sẽ ra đi nhưng những giờ phút cuối của cuộc đời 2 người được ở bên nhau chắc sẽ là những giờ phút ko thể nào quên, hạnh phúc khi có nhau, trước khi ra đi cô gái dặn dò vài câu anh hãy gắng sống ko có em ... phần đời còn lại của chàng trai chắc cũng ko đến nỗi nhỉ?
tớ thì tớ thích 2 hơn, mọi người thế nào?

Em cũng thích cách kết thúc thứ 2 hơn! Dù thế nào thì họ cũng còn được ở bên nhau cho đến phút cuối!
Nhưng không hiểu nếu như câu chuyện là thế, chàng trai kia sẽ chịu đựng như thế nào khi nhìn người mình yêu từng giờ từng phút phải chống chọi với cái chết nhỉ? :-s
Xem phim thì thấy người ta sống yêu nhau, đau khổ vì nhau, hạnh phúc khi có nhau, nhưng mà cuộc sống ở ngoài đời mà đẹp được như trong phim thì tốt, đằng này có phải ai cũng trân trọng được những gì mình đang có đâu cơ chứ!

Hồi bọn em còn học TH cũng thế, chúng nó dạy em gấp hạc, gấp cho đủ 999 con hạc giấy rồi đem tặng cho người mình yêu quý nhất, mong mang đến may mắn và hy vọng cho người ấy! Mình cũng chăm chú học lắm cơ, đến lúc quen tay gấp rồi, cũng định gấp cho đủ 999 con, nhưng mà đến lúc ấy thì mình buộc phải rời bỏ người kia. Tuy thế nhưng cho đến bây giờ thì em vẫn tin là hạc giấy mang lại may mắn, may mắn cho người được nhận quà tặng vì họ đã tìm được cho mình 1 người yêu mình hết lòng, đủ kiên nhẫn làm tất cả những gì dù là nhỏ nhặt dành tặng mình! :x
 
Back
Bên trên