Hướng ngoại-tốt hay xấu ?

Đức gần ANh mà, 2 bạn mà thích thì có thể thăm nhau mà
 
Hơ, cũng không gần lắm đâu, tiền tàu xe cũng là cả một vấn đề đấy.
Có lẽ các bạn đã biến việc hướng ngoại của mình thành ra không tốt rồi đấy. Bây giờ đi du học đã thành mốt, thế hệ của chúng ta sau này sẽ nhan nhản những người đi du học nước ngoài về, rồi giá trị của cái bằng sẽ chẳng hơn gì bằng đại học, còn bằng đại học thì tương đương với bằng cấp III. Đi du học chưa chắc đã là tốt, nếu bạn chỉ xác định là cần phải đi, cần phải mở rộng tầm nhìn của mình ra khỏi nước Việt Nam thì thật là phí phạm tiền bạc của bố mẹ. Cần phải xác định rõ ngành học, tìm hiểu xem học ở đâu là tốt nhất với ngành ấy, chứ không phải là tìm lấy một nước thật nổi tiếng, giáo dục thật tốt, kinh tế thật giàu để học. Không hiểu mọi người cảm thấy thế nào chứ tôi rất bức xúc khi được bố hỏi một câu "Thế con muốn đi học ở nước nào để bố chuẩn bị tiền?"
 
chắc là Hà bức xúc vì bố không được tâm lý cho lém :D:D:D...
nếu mà là tui thì tui sẽ nói rằng: "cho con đi Lào cho đỡ tốn tiền..." :))
 
đi Lao cũng tốn kém lắm chứ em:)). Phải mua các loại "trang bị" cho nó giống người Lào nè, phải chuẩn bị các loại thuốc men để phòng tránh bệnh nè....vv và...vv:D:D. Đừng tưởng đi Lào mà dễ nhé:D
 
Đào Thu Hà đã viết:
Không hiểu mọi người cảm thấy thế nào chứ tôi rất bức xúc khi được bố hỏi một câu "Thế con muốn đi học ở nước nào để bố chuẩn bị tiền?"
Tại sao lại bức xúc nhỉ??? Các cụ ngày xưa, cả bên Trung Quốc, Nhật đều tư tưởng tiến bộ cho con cái đi học nước ngoài, và cũng có mấy ai học bổng hồi đấy! Học bổng không phải quan trọng, nhiều khi cũng chỉ để vênh thôi. Nếu có điều kiện, gia đình ủng hộ thì sao lại không??? Việc cần làm là xác định tư tưởng và mục tiêu cho mình thôi!
Nghe thật buồn cười! ;)
 
Di du hoc thi cung hoc dc nhieu dieu lam .... Nhung noi thang ra thi vui thi it ma buon thi nhieu .... Nhung ko co nghia la ko nen di du hoc ... Co chon lai thi van di du hoc thoi .....

Em Mi dung buc xuc qua ... Ko di dc nam nay thi nam sau se di .... Di som qua ko tot lam dau em ah .... Nhu chi ne' :((
 
Hơ, chị ơi, chưa đi được em thấy bức bối trong người lắm, tính tình cáu gắt, hay thay đổi....
 
Sao tự dưng lại nói về bác Hồ hết thế này , mọi người ko bít gì ah , Bác Hồ đi Pháp trước sao lại thi toef hay ielts gì đâu , hồi đó tui nhớ là Bác vào phòng thi vấn đáp chỉ bít nói mỗi je'taime với cô giáo viên ==> thế là tự dưng đỗ đầu.............
 
chủ đề Bác Hồ nói từ "năm ngoái" rồi mà, sao bi giờ còn nhắc lại làm chi nữa.
Hic, theo như anh suy đoán thì Mi đã mắc một chứng bệnh lạ, gọi là HCDH , viết tắt của "Hội chứng du học":))
 
fải nói về bác chứ, bác là người "ra đi tìm đường cứu nước" mà , nói để bạn Mi còn hcọ tập :D
 
ha ha ha,,,,đi sớm có cái quái gì mà sướng mà cứ nhắng nhít đòi đi..hx hx hx hx...tuổi trẻ..nhất là lớp 11 lớp 12..cứ ở nhà là khoẻ..là sướng có hơn ko....được có bạn có bè.....
chứ đi sớm...sáng tối cả ngày thui thủi 1 mình....hx hx...rồi thì chơi thì cũng cùng lắm ru rú trong nhà.,..ngồi tán chuyện gẫu chứ có được cài gì đâu..hx hxhx....học thì công nhận dễ hơn ở nhà nhưng mà...khi buồn khi cô đơn liệu học có vào được bằng ở nhà ko..lúc mà có bố mẹ gia đình bạn bè bên cạnh giúp đỡ...
hx hx hx....đúng thực sự là đi du học gần như 1 cái mốt.....và khi nhận ra mình chạy theo xa vào..và nhận ra..thì đã quá muộn..ko thể làm gì hết...đã leo lên lưng cọp thì ko thể nào xuống được...
hx hx..về thì tốn tiền..mang tiếng..cứ như là bị down ko học được nên phải về.....còn tiếp tục thì phải chịu cô đơn..nhiều lúc nghĩ đến những lúc chơi bời..đàn đúm với bạn bè...nghĩ tới nguời thân mà thấy mình thật ngu....!!!
tất nhiên đi du học là 1 con đường để có được 1 tấm bằng tốt..để có tương lai hơn..nhưng mà...giờ đây...có quá nhiều vietyouth đi du học....thì thật sự nhiều lúc tao cũng suy nghĩ...cái tấm bằng đại học...của mỹ hay của anh..về sau về viêtnam nó cũng chỉ giống như mấy cái bằng master đang nhản nhản ở việt nam bây giờ thôi...chẳng nói đi đâu xa đâu..nhà tớ mọi người đi du học nhiều lắm nhưng mà có phải cứ về việt nam là kiếm được việc luôn đâu...ở hànội giờ thiếu gì những tấm bằng đi du học tốn cả đống tiền..về việt nam kiếm lương 4,5 trăm đô 1 tháng...thế thử hỏi đến bao giờ mới kiếm được lại vốn...số tiền đã bỏ ra...????
vì thế nên sau khi sa chân vào con đường du học em nhận ra rằng...thực ra du học chỉ là 1 trong những con đường dẫn đến sự thành đạt thôi..chứ còn nhiều con đường khác lắm...cái chính là tự vào bản thấn mình thôi...học ở Anh..ở mỹ hay ở ngay cả ViệtNam cũng được..miễn là mình có chí..có khả năng
 
hehehe bác lao Ái phát biểu hay wa'.. :)) =D> nhưng mà sao khổ vậy cà ..bác đang sống ở chỗ khỉ ho cò gáy nào thế???..ở đây người VN đông vui lắm mờ.. :eek:

còn cái chuyện đi ra nước ngoài thì em xin ủng hộ các bác cả 2 chân , bởi lẽ các bác nên xác định tư tưởng là đi du học vác cái bằng về là một phần , cái quan trọng khác là mình được tiếp cận với thế giới , tìm hiểu những con người đến từ những quốc gia khác nhau , tự sống , tự học ,tự tìm tòi khám phá .. từ đó làm cho vốn sống của mình tăng lên , mở rộng tầm hiểu biết. Bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống ,trong giao tiếp . Đấy chẳng phải những mặt tốt đó sao ..?!? Đi đâu học cũng được hết kể cả ở Vn , nếu mình có trách nhiệm với bản thân , tự trau dồi kiến thức cho riêng mình , thì những công sức tiền của mình bỏ ra bây giờ sẽ ko bao giờ uổng phí về sau này đâu ...!! ;)

Còn vấn đề đi xa nhà nhớ bạn bè người thân thì đành phải chấp nhận thôi . Teens ở mấy nước phương tây này , mà kể cả mấy chú Hàn , tàu cũng thế , đi xa nhà từ sớm lắm . Mà sau này tất cả đi hết ,thì ra nứoc ngoài có nhau , còn sợ chi nữa..?!? :)) :D .Biết đâu sau này em lại tình cờ gặp đựoc mấy bác trong này ở một phương trời nào ấy chứ :))
 
Dung sang ben nay, buon lam cac bac oi. O Vn cho khoe, nhat la con gai. Tuy nhien doi voi con trai thi nen sang day. Co nhieu thu ''hay ho'' de hoc lam.

Du gi thi cung welcome ban Van Mi den voi England ( neu co quyet dinh di ) :))
 
Công nhận cũng buồn thật!!!Nhiều lúc tớ thấy lạc lõng lắm....Vì chẳng có ai cùng tiếng nói cả....Trường thì có mỗi 7 người VN....Đến trường chẳng bao giờ gặp nhau trừ lúc đi ăn....Nói chung là buồn....buồn lắm...Nên tớ nghĩ là đi sớm quá cũng không tốt chút nào!!!!Hết lớp 11 có lẽ là thời điểm thích hợp nhất vì mình sẽ chín chắn hơn....Suy nghĩ chắc cũng vững vàng hơn.... :)
 
Bạn Mi lo sợ đi ra ngoài là ko yêu Tổ quốc hả, cứ đi đi rồi sẽ thấy yêu nước là thế nào, dù gì cũng sẽ thấy rõ rệt hơn lúc mình đang ở trong nước. Tuy nhiên tâm lý chán ghét, coi thường nx người xung quanh thi hơi lạ đấy.
Mọi người kêu khổ nhiều nhỉ, song thiếu gì người cảm thấy hạnh phúc, thích thú. Cái đấy là còn tùy mỗi người.
 
Lê Xuân Long đã viết:
Mọi người kêu khổ nhiều nhỉ, song thiếu gì người cảm thấy hạnh phúc, thích thú. Cái đấy là còn tùy mỗi người.
Thực ra thì có phải là kể khổ đâu??? :-/
Sự thật không thể phủ nhận được bạn Long ạ!
 
oé oé..có 7 người là hạn phúc quá nhỉ...trường tao có mỗi 3 người thui...thế thì cứ thử hình dung xem.hx hx
còn tao thấy thật sự là quá buồn ý chứ....nếu mà đứa nào mà bảo là đi du học mà vui..mà sướng thì 1 là...đứa đấy chưa đi du học bao giờ...hoặc là đứa đấy bị điên.....điên nặng ý chứ..còn bác gì hỏi em em có ở chỗ khỉ ho cò gáy ko thì đúng thế thật..hxhxy..nhưng cũng nói ở trên rồi đấy...dù có tiền có bạn..có người vịệt thì làm sao mà vui cho no trọn vẹn được quay đi quẩn lại vẫn chỉ từng đấy trò thui..chứ chẳng còn trò nào khác..hx hx...thằng này tuần nào chẳng mò lên LONDON ,gặp bạn bè trên đấy mà..tuy vui lên nhiều nhưng mà...buồn thì buồn chứ..xa nhà...xa bạn bà..xa người yêu..:(:)((
 
hic.........nói đúng lắm............đi du học thì cả người ở nhà cũng buồn nữa.......:(..chỉ có cách là cùng đi thôi :p
mà cũng đúng là cái thời bọn mình về thì bằng uk, mỹ nhan nhản........quan trọng vẫn là bản thân thôi.chứ có thiếu người từ ams ra.........có đi đâu đâu...........vẫn cực kỳ ổn...nhìn mà thấy phục cực kỳ.........chứ thật ra...nhiều đứa đi học cũng chẳng tốt nghiệp nổi đại học.....sang " sống tự lập " vài năm rồi về...........chán thật.....
 
thôi để quay lại chủ đề : hướng ngoại tốt hay xấu ???
xin được đóng góp ý kiến thế này:

nó sẽ tốt nếu như bạn và gia đình có một sự chuẩn bị thật kĩ lưỡng và lâu dài về tài chính và tư tưởng .Ý mình ở đây là bạn là người đi du học ,bản thân bạn nên tự suy nghĩ về con đường nghề nghiệp của bạn về sau .Bạn có ước mơ hoài bão gì , hãy nghĩ cách để thực hiện nó .Từ đó bạn sẽ lựa chọn destination cho mình , scholarships từ các trường các nước bây giờ nhiều lắm . Hấy chọn lấy cái mà bạn cần , phù hợp với khả năng thực tế của bạn .

Còn đi du học sẽ là tai họa nếu bạn chưa suy nghĩ một cách chín chắn , mà chỉ lao đi cho nó giống mốt , hoặc theo sự ép buộc của cha mẹ . Như vậy , thứ nhất là tốn tiền của cha mẹ , thứ hai là tốn thời gian và công sức của bản thân .

còn về việc ra đi là ko yêu nước thì cũng ko hẳn . bạn ra đi học hỏi sau này về làm giàu cho gia đình cho bản thân , thế cũng là góp phần làm già cho đất nứơc rồi:D

Bác nào mà thấy mình vẫn còn " chưa đủ nhớn" :mrgreen: ko chịu được cảnh xa người thân , xa bạn bè và việc phải tự sống thì nên ở nhà . Ra đi chỉ tự làm khổ mình thôi . Đến một lúc nào đó , bạn sẽ tự nhận ra là mình đã đủ lớn và cần phải làm một cái gì đó , tự bản thân bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình .

chúc các bạn thành công @};- :D
 
dân GB phát biểu hay vãi, khà khà...
theo tui thì nên lock topic này lại :D, bác nào có nhu cầu qua CLB Du Học chơi :))
 
Back
Bên trên