Hóa 2 - hi hi ^,^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
oạch...sướng thía...máy thầy có mạng hả mày?
làm bài thía nào?
 
Tao tới từ 8h làm xong bài rồi ;))
Thực ra đag ở Đạt =)) ai vô duyên tới mức chơi ở nhà thầy :-?? mà nhà thày chắc cũng chả có DotA mà chơi >:)
 
Thảm sát "kinh hoàng" ở trường HN-Ams
Sự việc xảy ra ngày 27/4 đã khiến học sinh trường Ams khối 10 (cả học sinh ban cơ bản và ban nâng cao) bàng hoàng. Hiện chúng tôi chưa rõ động cơ của kẻ "giết người". Đây là vụ thảm sát có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở trường Ams(2 vu thảm sát trước diễn ra vào 2 ngày 24/4 và 25/4)

Trong số các nạn nhân có nhiều học sinh chuyên Lý, đang hí hửng chờ xem bài Lý mình sẽ làm ra sớm bao nhiêu phút nhưng tất cả những gì các bạn có được ngày hôm đấy chỉ là những giây phút kinh hoàng trong phòng thi. Khi vụ "thảm sát" diễn ra, nhiều người chỉ biết ngồi "cắn bút" (khổ thân mấy cái bút) và vẽ linh tinh vào tờ giấy nháp,thầm rủa ai ra đề mà khó thế.
Thủ phạm, được cho là cô Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 10L2, vốn nổi tiếng "ác độc" qua những lời kể chém gió của các bạn lớp 10L2 (và bây giờ tôi đã tin là sự thật).
Một trong những lớp bị thiệt hại nặng nề nhất là lớp H2. Điển hình là trong vụ thảm sát là nhiều bạn trẻ ngồi một mình, buồn vu vơ, mặt thần thờ, ca hát linh tinh, mồm lải nhải những câu vô nghĩa đờ đẫn
Ngoài số người chết trong lớp học, hiện còn rất nhiều người khác do khủng hoảng tâm lý và đã tính sai (hoặc cố ý tính sai) ma sát của bánh xe với mặt đường Nam Cao mà đã cho con "ngựa sắt" của mình phi xuống hồ Giảng Võ. Một số thì cảm thấy sung sướng sau khi thoát khỏi vụ thảm sát thì bị những người "ngồi một mình, buồn vu vơ, mặt thần thờ, ca hát linh tinh" kể trên ra tay dìm xuống hồ
Vẫn chưa có bình luận gì của các giáo viên bộ môn Lý và nhất là đang dạy lớp 10 trường Ams. Vụ án vẫn đang đc tiếp tục điều tra. Tôi xin đưa tin vào những bản tin lần sau.
Và cuối cùng hãy tưởng nhớ đến những con người xấu số bất hạnh. (Chính chúng ta đây)

†Amen†
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo miêu tả của một số nhân chứng còn ngắc ngoải thì thủ fạm là nữ, dáng người nhỏ bé, hơi thấp, răng khấp khểnh, nói giọng hơi địa phương ( hình như là ở vựa lúa lớn nhất cả nước)...

Nhóm điều tra chúng tôi đã cố tìm cách liên lạc với kẻ tình nghi nhưng bặt vô âm tín. Chiều cùng ngày, may mắn thay, đồng chí HNga đã có cuộc trao đổi rất ngắn với kẻ tình nghi số 1. Hắn ko hoàn toàn fủ nhận mà coi đó là 1 hành động trả đũa với tất cả các hoạt động chống khủng bố bấy lâu nay của hs lớp 10A2, 10L2 nói riêng và toàn khối 10 nói chung.

(Nguồn: trích 2pic lớp 10A2)
 
Bà Hằng chắc thế nào cũng ra tay + điểm mỗi bài cho lớp mình ;;)
Tao chỉ lo Toán thôi :(( ôi 9 điểm toán mà giờ này vẫn chưa học hành gì :((
 
Ừ !:) chém gió cái vụ 9 điểm Toán =))
Ko đc HSG cũng chả sao mà =)) ta vẫn sung sướng như xưa ;;)
 
Chiều nay chắc nhìu ng` bu lấy mình lắm ;;) À mà vào mấy câu so sánh t/c thì làm thế nào nhỉ :-??
-Con Hằng dạo này toàn sang P1 la liếm :-w bỏ nhà bỏ cửa thế này đấy :-l
 
Back
Bên trên