Hóa 2 - hi hi ^,^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình ghét ông Hoàng kinh dị !
Cái ông ý chứ ! Có ai như ông ấy bao h ko ?
lại còn bảo con An láo , coi thầy là kẻ thù ! Xong mấy câu ông ấy nói Chi ý !
Lại còn cái kiểu tự sướng các bạn thấy thầy nói đúng ko ? Nào bạn này , đứng lên nói xem thầy đúng ko nào !

Cái con người đấy ! Ko đỡ đâu cho được !

thanks ! thực sự là 1 scandal vs lớp mình, ko thể tin đc là 1 thầy giáo lại có thể vô lương tâm và lạnh lùng đến thế, cái tôi lớn đến kinh khủng. Bản cahats con ng` k thay đổi đc.


Wrath of two gods( Đã level 16 và cầm Aghanim’s Scepter)... Một khi các bạn ấy đã cáu lên là thế này đấy...

Đơn giản là vì Hoàng kỳ diệu là một con người được hưởng một nền giáo dục vô cùng "kỳ diệu" và "tuyệt vời" nên không thể trách được...
@Kiên: Hôm nay bùng học không rủ team...;;) ;;) ;;)
 
Hôm nay em Sơn đứng lên đóng vai em Kiên khi thầy gọi Trung Kiên !
Xong khi thầy gọi em Sơn nó lại đứng lên tiếp !
ôi làm cả lớp buồn cười vỡ bụng !
xong thầy hỏi bạn Kiên đâu , chị đã lỡ mồm khai em bị sởi kiên ạ !

Hôm nay mình rất ghét thằng Quốc !
Bao công mình chạy hộc tốc để lôi nó về ko cho nó bùng thế mà cuối cùng nó vẫn nỡ dứt áo ra đi cùng thằng Kiên thế đấy !
 
@ Hà Linh : Hồi ở Họa Mi :)) nhớ thật đấy =D

@ Fank : t coi như hết hi vọg học lại thầy Hiệp r m ạh :((
 
@Link : :)) Thế mà c Thảo bảo cả lớp đồng tâm 1 lòng , đồng thanh bảo thế :-/ ko biết ai đầu têu :-? Bi h biết rồi :-w . Độc miệng ghê :(( thiếu gì bệnh mà chị bảo e thế :(( ko thương em ah :-"
Trên đg` đi bị thằng Q kéo đứt 1 cúc áo :-l đây mới gọi là dứt áo ra đi nè :-w =))=))=)) .
ôi cuối cùng thày NA bụng tốt :)) đã thôi màn thảm sát Bình ngô gì đó:-@ , ko bõ công mình ko học bài :)):)):)) , từ đây cuộc sống lại nở hoa>:-D< . Sau tết tới h mình đụng cái gì cũng may mắn >:-D<
P/s: mọi ng` cho í kiến cái màn 8/3 của mình đi chứ :-w
 
Thầy chưa thôi thảm sát đâu em yêu ạ !
Hehe hôm sau tha hồ mà chép bài đi !
Thầy kêu hôm sau thầy còn chơi kiểu thảm sát mới cơ em ạ !
Khổ thân thằng bé , hôm nay chép xong mà thầy gọi lên chấm vở thì có phải là sướng ko ! Chả phải học gì cả !
Hôm nay đông bạn bùng học quá , làm mình phải chép bài , chứ chẳng được ngủ gì cả mặc dù là rất buồn ngủ nhá !
 
m` đag đi ngược xu hướng của thiên hạ.
kì 2 bạn nào cũng điểm phấy văn 9, 10', vậy mà m`...6.5. KO đỡ đc. cái ông này, bài 15' chép y hệt mà cho 6, lên chấm vở kêu viết tắt cho 7, ôg đọc rõ nhanh, chép đc là may lắm rồi. Xui thế !!
 
=)) Bài KT 15' " chép chung" vở học thêm với thằng Hải lé :-" .Sau 1 hồi nhận ra mình ko có dẫn chứng thơ :-@ , giở book lại ko biết copy chỗ nào :-j ( thông cảm có học hành j đâu :-w ) , thế là nhìn bàn trên thấy Linh giở sách chép chép :"> thế là chép theo luôn =)) Chả có chữ nào trog đầu mà vẫn 7 =)) Khó đỡ quá =)) :)>- =))
 
Thầy cho điểm tùy hứng các bạn ạ =)) Nhìn vở của tớ các bạn có thế nghĩ tớ bị 2 chứ k phải 8 trong vụ chấm vở :))
 
Thôi KT học thuộc rồi em ơi \:d/ nếu ko hôm nay đã KT ;))
DO tốn quá nhiều time nên thày đã stop >:-D<
Thấy chưa ;)) tao tính cả rồi ;)) còn non lắm Hải àk :-"
 
Thằng Kiên may mắn nghe lời mình nên đc slot cuối cùng =))
Đợi thứ 4 khắc biết em ạ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng ta cùng đợi ;))
Mà sao Dũng lên KT học thuộc rồi mà còn bị chấm vở thế này :-@
 
Sợ mỗi đứa có 2 loại điểm miệng thì toy :-l
Sướng vs khổ gì,não bé vậy:-"
 
Back
Bên trên