Hóa 2 - hi hi ^,^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ anh Minh + chị Huyền : thôi ạ ! Em không cần ai chăm sóc đâu ! Mà anh định giới thiệu ai chăm sóc cho em mới được chứ ?
 
@ anh Minh + chị Huyền : thôi ạ ! Em không cần ai chăm sóc đâu ! Mà anh định giới thiệu ai chăm sóc cho em mới được chứ ?

k cần thì cần j biết a giới thiệu ai ;))

nói đùa cho vui ý mà ... tiêu chuẩn e cao lắm .... a chưa kiếm đc người như thế cho e
 
hê hê chị Huyền ngồi bàn mấy mai em lên xem /:)
@ Anh Minh: Spam nhiều thế anh :))
@ Tùng: Ông giỏi vật tôi chẳng hiểu cái quái j` cả
 
Hây da :> vừa đập chết con muỗi :-<

:">
mai lại Văn nhé :-j lại còn đóng vai Đăm Săn chứ =))"múa trên cao gió dư bão :>, múa dưới thấp gió dư lốc >:)" anh thanh niên Săn ấy chém gió siêu quá thể =))
 
CHị ngồi ngay bàn đầu thẳng mặt giáo viên đấy ;;)
Hum nay ko thấy Tùng lên nhể ;;)
 
=)) ừ phí thế =p~
Hnay tiết cô Hồng ở cuối, lại nấn ná ở lại hỏi vài câu mà mãi chả thấy e Tùng ;;)
 
Bạn Tùng sướng nhá ! Hôm nay được 10 văn ! Biết thế mình cũng giơ tay rồi !
 
Hum nay lớp chị giờ Toán chả ai giơ tay, có đứa giơ thầy cho 10 cái bài dễ cũng giơ :-j
Bh mà ko có điểm cũng ngại giơ tay =))
 
hôm nay thật là đau đớn
CÔng Nghệ sai mất 1 nửa can tội học bài chỉ học một nửa nên chỉ có từng ấy mà chém
Địa quên mất là Trái đất hình cầu
Văn thì ko ghi nhan đề

mai lại họp phụ huynh, kiểu này khi mẹ đi họp về chắc ko dám nói chuyện vs mẹ nữa

có ai đau đớn hơn tôi ko cơ chứ!!


@ Đức ANh: Đức ANh ơi CÚc Phương tổ mình đi đâu về đâu rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hàng xóm toán 2 làm quen tý nhớ các bạn hóa 2 xinh tuơi =))
chúc mis của lớp bên đấy khỏi ra về tay trắng như chúng tớ :-ss

Spam :-/ Spam nua~ :D Spam mai~ =))
 
@ chị Huyền : dạ cũng được chị ạ ! Tự thấy hài lòng với bản thân mình ! Dù có được hay không thì vẫn vui như thường chị ạ ! Hì hì !
 
@ chị Huyền : dạ cũng được chị ạ ! Tự thấy hài lòng với bản thân mình ! Dù có được hay không thì vẫn vui như thường chị ạ ! Hì hì !

Hì hì ;)) ... hì hì ;)) ... hì hì ;)) .. đã đi là phải được chứ :-w !

----------

Tớ biết rồi<:-p , đang làm đây, cái máy tính ở nhà cháy ram :-t
Ai như mình Cn 6h sáng dậy ra hàng net 8-X:

Ông nghịch gì mà máy cháy ram :| ... nhà tôi máy tính cũng đang phê phải chạy ra net dùng tạm ~~"
 
Back
Bên trên