Hóa 2 - hi hi ^,^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Này tình hình là bạn nào cầm vé của tớ nhỉ ? Tớ là vẫn được có vé chứ hả ?
@ Đạt : Này ông làm cái gì mà lại lôi tôi vào cái vụ giết người thế hả ? Cái chữ kí ấy !
 
Thì để so sánh với Hồng Hải phải chọn một người khác nó một trời một vực chớ...=))=))=))
Cả trường đang điên đầu với vụ vé...Hài vãi...Em nhanh tay đã có 2 vé oài... =))=))=))
 
tôi kiếm đc 3 cái thì mất toi 2 cái cho bọn nó =.="
Chiều tôi vác máy ảnh đi có gì ông chụp nhé!

----------

@HL: cả nhóm còn duy nhất bạn Hà Linh là chưa góp vốn nhé =))
 
Chả hiểu ốm đau hay đi đâu mà mất tích từ hôm qua đến giờ ...

@ Đức Anh : ông có định học nhóm ko mà giờ này vẫn lang thang ở đây hả =.=
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
spam

----------

Em cần thêm một cái vé nữa...Có ai nhân từ nhượng lại cho em với...2 vé cuối cùng vẫn chưa đủ... Buồn quá... =((=((=((

----------

Em cần thêm một cái vé nữa...Có ai nhân từ nhượng lại cho em với...2 vé cuối cùng vẫn chưa đủ... Buồn quá... =((=((=((

----------

có ai còn 1 vé không...Nhường lại cho tui giùm đi mà...2 vé cuối cùng vẫn chưa đủ...Khổ ơi là khổ...=((=((=((
 
Tìm được máy ảnh chưa mà hớn hở thế =.= ... tôi nhớ lúc ông chụp xong cái ảnh xxx ... tôi đi mặc đồng phục rồi anh em chuồn luôn mà, có thấy cái máy ảnh nào ở nhà tôi đâu :(
 
hơ hơ có anh bán vé 20k mà :"> với lại tớ xin đc rồi :"> kô cần :-j
 
bạn sẽ đi đâu vào ngày 18 này ? ;;)

đến dự Ngày hội anh tài :x:x

bạn sẽ đi thăm các trại các khối chứ ? ;;)

tất nhiên rồi, vậy đừng quên trại chúng tôi trại khối Toán :x:x

:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:

trại của chúng tôi ở đâu 8->: từ cổng trường rẽ trái, trại chúng tôi cạnh dãy nhà nhỏ một tầng :x

Trại của chúng tôi dạng tháp bút chì 8->:x, với ánh sáng rực rỡ, được trang trí bằng đèn chiếu hắt nhiều màu, tranh nổi dựng công phu :x
đến với trại khối toán đảm bảo các bạn sẽ dc chào đón nhiệt tình :x, trại chúng tôi phục vụ gian hàng đồ ăn hấp dẫn và những trò chơi thú vị :x

POSTERKHOITOAN.jpg

chúng tôi đến từ khối toán :x, chúng tôi ko khô khan như bạn nghĩ :">, sự sáng tạo nhiệt tình của chúng tôi dc thể hiện ở đây. Vậy hãy đến khám phá và tận hưởng những điều thú vị :x, đảm bảo các bạn sẽ thấy hài lòng :x.

>:-D<>:-D< >:-D<>:-D< >:-D<>:-D<
 
Thui đi ngủ..Mai còn đi sớm mua vé rồi vẽ nốt...Chiều còn Cyber rồi tối đi chơi...
P/S:khối toán sao zoo đây spam??? =))=))=))
 
Hôm nay đi cả ngày mà chẳng thấy vui gì cả...Chỉ được buổi sáng ra Cyber làm 2 trận Dota là còn vui...Chứ đêm hội chán chết...Hết chủ nghiệm mời cả ban phụ huynh đến giám sát rồi lại đến ban tổ chức như shit...Trước không hỏng, sau không hỏng...Đến đúng tiết mục khối mình thì lại hỏng...Không hiểu đây có phải trục trặc kỹ thuật thật không đây hay là...? Làm trò chơi thì ông Tùng 11h1 độc tài bắt bỏ đi...Đùa, ông ấy có làm deck gì đâu mà to mồm vãi chưởng...Chỉ được cái bắt nạt lớp 10...Chạy cả sáng cả chiều để cuối cùng bị phá tan nát cõi đời...Đành đi làm osin cho gian hàng...Bên lý cũng ráo, cũng bị tan nát hết cả phần trò chơi...Tưởng hôm nay big day nên chuẩn bị kỹ càng...Biết thế này thì phe vé rồi ngồi nhà Dota còn sướng gấp vạn lần...
 
Cố gì nữa đây ông...Kiểu này mai em lập bang hội...Xác định là phải thi cho bằng được đợt NJC hoặc Raffle năm sau...Kiểu này thì cũng chẳng ham...Rốt cuộc là đến chỉ ngồi uống nước...Biết thế chuồn ra Cyber làm vài ván rồi về nhà ngủ cho đỡ mệt cái thân...
Mà chẳng hiểu kỹ thuật làm ăn cái kiểu quái gì...Để cho miss nhà ta ôm mặt ngồi khóc là sao??? Chỉ tức là không lập được team khoảng 6 thằng đi quanh trường hát hút pin cho nó bõ tức...

----------

Thứ hai đến trường đi quậy mới được...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có phải mỗi bạn Linh khóc đâu ... có điều người khóc nước mắt chảy ra ngoài, người thì nước mắt chảy vào trong =.= ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tùng phuồi mà cũng khóc sao??? =))=))=))
Nói túm lại là ban tổ chức cũng shit mà cái kịch bản cũng không hay... =))=))=))
Anh em có gì đến lập team hát hút pin nào... =))=))=))
 
Back
Bên trên