Hóa 2 - hi hi ^,^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@Boys: Chào mọi người. Chắc có một số ấy giận tớ vì kế hoạch 8.3 lắm phải không? Tớ xin lỗi. Thời gian gần đây tớ rất rất bận và có quá nhiều việc phải làm. Tớ đã không có thời gian để trình bày, giải thích chi tiết mọi việc với tất cả mọi người và lắng nghe ý kiến của tất cả. Tớ xin lỗi mọi người. Vậy để cho mọi người không giận nữa, tớ hy vọng những ai muốn đóng góp ý kiến hay muốn làm cùng btc bọn tớ thì hãy send mess qua YH cho tớ nhé. ^^ Một lần nữa tớ xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người sẽ hợp sức nhé.
@Dũng: rất rất xin lỗi ông vì mấy hôm trước đã nói như thế. Tôi không có ý gì đâu. Chẳng qua hơi nóng nên mất khôn thôi. Hy vọng ông thứ lỗi cho tôi. :))
@Kiên: tui bik là cái kế hoạch đấy rất sến. Tui còn nghĩ rất khó để thực hiện nó thành công. Nhưng tạm thời thì đấy là kế hoạch tốt nhất mà bọn tôi có thể nghĩ ra. Nếu ông hay bất kỳ ai có idea hay plan nào thì hãy send mess cho bọn tôi. Thế nhé.
@Đức Anh: Đã xem xong mấy cái tôi gửi chưa? Nếu thấy ổn rồi thì lấy link down rồi bắt đầu làm đi nhé. Máy tôi đang hỏng tùm lum lên nên khó làm quá cơ. =((=((=((
@Đức: về random hay không thì bọn tôi đã làm thế này. Hôm trước bọn tôi đã gọi điện cho hầu hết con trai và hỏi ý kiến rồi. Những ai có đối tượng( như ông chẳng hạn) thì đã xong xuôi và êm thấm. Còn lại thì chiều nay tôi vs Đức Anh đã ngồi gieo xúc xắc cả rồi. Còn một số điều nữa màh chắc tôi cũng phải giải thích. Không phải bọn tôi không muốn họp con trai lại và bàn bạc. Điều đó là rất khó và gần như là không tưởng. Vì vậy hôm trước tôi đã viết toàn bộ kế hoạch ra để mọi người đọc. Như thế dễ dàng hơn và nếu ai có gì muốn góp ý cũng có thể gặp trực tiếp bọn tôi. ^^ Và hơn nữa, tôi không hề đơn phương làm một mình mà cũng bàn bạc với khác nhiều người rồi. Cuối cùng là về cái project của ông. Tôi nhớ là hôm trước có nói nếu ông muốn làm thì ông cứ tự làm đi. Bọn tôi không hề phản đối. Nhưng dù sao lỗi cũng là ở tôi. Có lẽ hành động của tôi khá khó chịu và quá đáng. Tôi xin lỗi. Hy vọng ông bớt ức chế và tham gia với mọi người.
 
Lâu lắm rồi mới thấy bạn Đạt có bài viết dài đến như thế !
Bạn thật là đáng khen ! Mình tặng bạn 1 phiếu bé ngoan !
 
Điểm yếu trong project của ông Đạt là tốn money + tình cảm dành cho phái nữ ko "chân thành" lắm .... còn ngoài ra cũng khá hoành tráng và công phu ;)
 
@Đạt: Nếu các ông đồng ý thì tôi làm. Đấy không hẳn gọi là project, chỉ là slide show ảnh những bạn nữ lớp mình trong những khoảnh khắc zz nhất
 
nhưugn FaK ngoan ngoãn fải khác chứ!khi bùng học thì fải có tam trạng day dứt!:))
 
Chú Đức cứ nói thế, bạn Phanh là hơi bị day dứt về vụ bùng tiết đấy ;)) ( day dứt vì không bùng luôn tiết công nghệ với địa nhỉ :)) )
 
@Boys: Chào mọi người. Chắc có một số ấy giận tớ vì kế hoạch 8.3 lắm phải không? Tớ xin lỗi. Thời gian gần đây tớ rất rất bận và có quá nhiều việc phải làm. Tớ đã không có thời gian để trình bày, giải thích chi tiết mọi việc với tất cả mọi người và lắng nghe ý kiến của tất cả. Tớ xin lỗi mọi người. Vậy để cho mọi người không giận nữa, tớ hy vọng những ai muốn đóng góp ý kiến hay muốn làm cùng btc bọn tớ thì hãy send mess qua YH cho tớ nhé. ^^ Một lần nữa tớ xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người sẽ hợp sức nhé.
@Dũng: rất rất xin lỗi ông vì mấy hôm trước đã nói như thế. Tôi không có ý gì đâu. Chẳng qua hơi nóng nên mất khôn thôi. Hy vọng ông thứ lỗi cho tôi. :))
@Kiên: tui bik là cái kế hoạch đấy rất sến. Tui còn nghĩ rất khó để thực hiện nó thành công. Nhưng tạm thời thì đấy là kế hoạch tốt nhất mà bọn tôi có thể nghĩ ra. Nếu ông hay bất kỳ ai có idea hay plan nào thì hãy send mess cho bọn tôi. Thế nhé.
@Đức Anh: Đã xem xong mấy cái tôi gửi chưa? Nếu thấy ổn rồi thì lấy link down rồi bắt đầu làm đi nhé. Máy tôi đang hỏng tùm lum lên nên khó làm quá cơ. =((=((=((
@Đức: về random hay không thì bọn tôi đã làm thế này. Hôm trước bọn tôi đã gọi điện cho hầu hết con trai và hỏi ý kiến rồi. Những ai có đối tượng( như ông chẳng hạn) thì đã xong xuôi và êm thấm. Còn lại thì chiều nay tôi vs Đức Anh đã ngồi gieo xúc xắc cả rồi. Còn một số điều nữa màh chắc tôi cũng phải giải thích. Không phải bọn tôi không muốn họp con trai lại và bàn bạc. Điều đó là rất khó và gần như là không tưởng. Vì vậy hôm trước tôi đã viết toàn bộ kế hoạch ra để mọi người đọc. Như thế dễ dàng hơn và nếu ai có gì muốn góp ý cũng có thể gặp trực tiếp bọn tôi. ^^ Và hơn nữa, tôi không hề đơn phương làm một mình mà cũng bàn bạc với khác nhiều người rồi. Cuối cùng là về cái project của ông. Tôi nhớ là hôm trước có nói nếu ông muốn làm thì ông cứ tự làm đi. Bọn tôi không hề phản đối. Nhưng dù sao lỗi cũng là ở tôi. Có lẽ hành động của tôi khá khó chịu và quá đáng. Tôi xin lỗi. Hy vọng ông bớt ức chế và tham gia với mọi người.


Tốt! Ít ra ông còn là thằng Đạt.

@Tôi xem rồi, nhưng thiếu nhiều nguồn quá, chẳng lẽ mỗi đứa chỉ làm từ 1->2 tấm, máy của tôi ko biết ai cầm rồi. Trên photo của lớp tôi có thể xoay sở đc vài đứa, nhưng k thể hết đc đâu. Thứ 2 ông cố kiếm thêm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên