to mọi người: thật đáng buồn là lê học thấy ko dễ như hùng sủi nói, nên mọi ng đừng nghĩ sang đây học dễ dàng nhé, tội cho cái đứa đang è cổ như lê

(. Uhm mà hôm qua lê được đi cái IT fair của bọn Sing làm, đầy đủ các hãng ở đấy , đông vui, xôm tụ lắm, nhìn mà choáng vì nhiều quá, nhiều quà tặng, khuyến mại giảm giá quá. Xong lại được đi trung tâm hội nghị quốc tế Singapore ăn chiêu đãi ké ( bác sang công tác), trời, hoành tráng. Hôm nay thì được đi thuyền trên sôg Sing, ra biển, xem tượng sư tử biển, xem nhà hát hình 2 quả sầu riêng. Ah mà được đi quà cái khu 5 tòa nhà được xây bới 11 ng giàu nhất Hongkong, tượng trưng cho kim,mộc, thủy, hỏa, thổ, ở giữa có đài phun nước lớn nhất thế giới ( hàng ngày đều có 1 ông thầy xem giờ tốt để phun nước), theo quan niệm, ai qua đây giờ phun nước, thi sẽ đi 3 vòng, quanh đấy( số 3- tượng trưng cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa), đáng tiếc là cả 2 lần lê đi qua đều ko phun nước

(. Đợi lê lấy ảnh, và mạng nhà lê được nối đàng hoàng, rồi lê up cho mọi người xem.
to con long: mày à, tao mua cái mp3 của sony mày ạ, máy ảnh thì đang lưỡng lự giữa mấy cái rẻ nhất của canon, sony, lumix.
to khánh mập: gửi postcard chưa?

( gửi đi chứ, sắp đến sinh nhất rồi đấy nhá mập
thằng vitru này, bạn bè lâu lâu ol, đã thấy mày chê cái lũ du học này rỗi việc rồi, ngứa miệng à?