Hóa 1 !!!!!!!!!! ( có 1000 người đang xem. )

  • Bắt đầu Bắt đầu LAD
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Truyện này xưa roài:D:D
Mai KT miệng Văn bà con ơi:D
Tập break về đau lưng quá:(
 
Hà Anh Vũ đã viết:
hehe!! Truyện này hay vãi!! :))
hôm nay định đi chọn vải may đồng phục nhưng chẳng thấy anh khánh đâu cả!! [-x
Này thằng kia! Ăn nói kiểu gì thế hả?
Ai mới là đứa không thấy đâu hả?
Hẹn mấy giờ ? 2h chiều mà người ta đến từ 2h kém 5, đợi 20' ở đấy không thấy ma nào. May mà có anh Hùng Sủi xuất hiện!
Đi lấy được mẫu về rồi. Hic, hóa ra đầu năm người ta không cho lấy mẫu, may mà mẹ mình quen cái cô bán hàng.
Mai đến cho lớp duyệt!
 
Lê Anh Dũng đã viết:
Hôm nay ông CT nghỉ rồi :D , chả biết thằng này sao nữa, hôm qua đã không chịu đi tập rồi :))
sao nghỉ thế ?? :|
oằm , cái chuyện này nghe kể rùi :)) nhắng nhỉ :)) hehe :)) ;;) nghe tế nhị mà ngộ nghĩnh vãi haha
 
Không thể chấp nhận được , topic lớp mình tụt xuống tận giữa trang 2 :(
:)) hôm nay vớ được con 10 văn ưng quá :))
 
Hehe, hôm nay lộc vãi, từ 3 điểm -> 7 điểm
Chỉ với 3 từ keyword, mình vừa bỏ điểm xấu, lại vẫn được cái lá chắn KT miệng:D
 
Sao dạo này topic lớp mình vắng thế nhỉ ? :o
Hôm nay ông Khánh bảo mang mẫu đồng fu.c đi thì vác được mấy mảnh vải bé tẹo đến, chả có mẫu mã rì cả :( .
Thằng Vũ cố gắng can thiệp để may đồng fu.c sao cho anh em tiện tập break đấy :p
 
Bọn nó bảo là sẽ thiết kế sao cho anh em dễ tập break
Nghe con Lê + HS bảo là quần thụng rộng, áo sơ mi
Quần sẽ hơi tụt:D
 
Nhưng mà nhảy mà lại mặc sơ mi thì... ko ổn lắm:D
Vả lại mình nhảy Drop thì phải quần thể thao chớ:D
Tụt thì ko hợp:D
 
okie... lad ơi.. có dropper rồi... Chat YM đi... gọi cả hoàng anh nữa... lần này là 1 người đáng tin cậy đấy... (tao chắc thê) ... nhanh nhanh
 
hay lớp mình chơi kiểu da thú như Ziczac nhỉ?!! ;;)
Thằng Vichu sao lại post mấy chuyện ấy ở đây?! [-x
Hôm nay xin được chữ kí ông Cường,may quá!!
Ông ấy thì dễ thế mà lão Thụy thì........... b-)
 
Lão Thụy dạo này thần kinh ko ổn định sau khi bỏ vợ ý mà :))
Lại sắp KT 2 tiết nữa
Thứ 2 đầu tuần sau là nhiều chuyện đây:D
 
Không biết thứ 2 này ra sao nữa .. hic .. :))
Mà sợ we' rì`.. vô tư đi :))
 
Mày mà ko sợ à
Tao nghe ông ý mắng đã thấy ghê hồn roài
Đau hết cả đầu
 
Hè hè thôi không bàn đến chuyện đó nữa :))
Thảo luận tiếp quả đông fu.c đi :)
Tao thì thế nào cũng được, miến là rộng rãi thoải mái :p tiện nhẩy nhót là ok :))
 
hix ốm mới dậy đây ,mình còn chưa nói với mẹ chiện thứ 5 ,kiểu này thứ 2 chắc phải đi tiêm kháng sinh thôi,2 ngày thấy nhớ anh em quá,ở nhà chỉ biết ngủ ,ăn với cả rên chả biết làm gi` cả ,chán we'
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên