Hóa 1 !!!!!!!!!! ( có 1000 người đang xem. )

  • Bắt đầu Bắt đầu LAD
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chiều nay thi Lý hóa :( như mìn :( huhu :(( thấy bạn Trung đi xe đạp ở BoBoChaCha , đèo bạn nào thì phải :) hi`
.....quả này phải đi học bổ túc Lý :-? chẹp thậm tệ :((
 
Bạn Châu ơi, hôm nào xuất hiện đi. Lên H1 cho anh em biết mặt tí. Chứ ấy cứ ẩn mình thế này, muốn giúp cũng khó. Ấy cứ phải tấn công trực diện. Ví dụ như mua quà bánh gì cho nó (nhờ tớ chuyển giúp chẳng hạn!). Như thế thì mới thành công được. Mua nhiều nhiều đủ cho ít nhất 24 người ăn nhớ. :D
 
Hôm nào bẹn CHâu lên cho H1 xem mẹt cái:D:D
Phải thẩm tra kỹ cái khoản nhan sắc:D:D
 
Phạm Duy Khánh đã viết:
Bạn Châu ơi, hôm nào xuất hiện đi. Lên H1 cho anh em biết mặt tí. Chứ ấy cứ ẩn mình thế này, muốn giúp cũng khó. Ấy cứ phải tấn công trực diện. Ví dụ như mua quà bánh gì cho nó (nhờ tớ chuyển giúp chẳng hạn!). Như thế thì mới thành công được. Mua nhiều nhiều đủ cho ít nhất 24 người ăn nhớ. :D
ý za , coi bộ khoản " mua chuộc " này tốn kém quá :-? :p, tớ có ẩn mình đâu , chẳng qua tớ học chiều nên ít đến trường buổi sáng trừ có khi lên lớp ấy gặp bạn Trung để lấy đĩa thui :-? :D ( lúc đó chưa có ý đồ đen tối ) :)) ;;) b-)
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Truyện Chưởng được Trâu chọn để "húc" à :))
nói là chọn cũng ko phải :-? mà ko nói là chọn cũng ko phải :)) mà ko phải là " húc" tui gọt ông bi h đấy :D :)) chỉ là dạo này bạn ý rơi vào tầm ngắm của tui nhìu quá :-?
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Hôm nào bẹn CHâu lên cho H1 xem mẹt cái:D:D
Phải thẩm tra kỹ cái khoản nhan sắc:D:D
tớ phải lên lớp để cho bọn ấy thẩm tra hả? :-? chẹp , nếu vì khoản nhan sắc thì hehe...... [-x với lại nếu bạn thủ môn chấm người ở khoản đấy thì tớ pó tay , mà bạn ý nhìn thấy tớ rùi hôm p1 đá với h1 tớ đi cổ vũ p1 ma` :) lớp tớ đi ít lắm, chắc bạn ý thấy đấy ,mà toàn đứng ở gôn bên bạn ý để hò reo :)):))
hỏi bạn Trung về khoản( nhan sắc ) :)>- đấy của tớ :)) bạn ý bít tớ đấy:))
 
chịu thui tớ có nhớ ai với ai đâu mà hôm qua là đèo thằng bạn ra Game club đi qua Bô Bô mình ngửi mình nem đã định nhảy vào ..thế mà ..tiếc thật ;;)
Còn mấy đứa kia nữa liệu hồn thì go away tao ko có ý định cho chúng mày góp mặt đâu ,cái gương TA với Lê + hay Vitru Huyền phù ghê lắm rùi :))
 
Nói thì nói thế thui chứ khoản nhan sắc thì chỉ cần ở mức độ average:D:D
Quan trọng là tính cách có thảo mai hay phê phê như con Hương Liên lớp mình ko ý chứ :D?
Tớ ko có ý nói xấu ấy đâu nhưng đề phòng vẫn hơn
 
VL có vẻ quan tâm quá nhỉ hay là tao bảo bạn ấy chuyển gu sang mày nha
 
to châu : nếu áy mà có mặt ở trên sân hôm ấy để cổ vũ cho đội liên quân thì ko ổn rồi vì thằng thủ môn này rất bức súc với các cổ động viên nữ đấy :D
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Nói thì nói thế thui chứ khoản nhan sắc thì chỉ cần ở mức độ average:D:D
Quan trọng là tính cách có thảo mai hay phê phê như con Hương Liên lớp mình ko ý chứ :D?
Tớ ko có ý nói xấu ấy đâu nhưng đề phòng vẫn hơn
aha :)) average là gì tớ ko bít ;) nhưng tớ nghĩ là cũng ko đến nỗi nào :-? ít ra cũng phải nghĩ đến bạn thủ môn ...:)) nếu laide quá khổ thân bạn ý :)) haha ,tính cách thì ko hề thảo mai :-? chắc chắn là thế :) cứ hỏi mọi người thì bít :)) mí đứa trong Hao hầu như là bít tớ :-? còn phê phê thì tớ ko bit ... phê phê là gì :-? khoản đấy thì hình như tớ ko có :)) :)>- đề phòng tớ à :-/ tớ tưởng người cần đề phòng phải là bạn Trung chứ :D tớ nghĩ là chẳng có gì phải đề phòng , tớ có tấn công bạn ý quá lắm đâu :D :P có tấn công nhưng ko gay gắt ...thế mới dễ đạt mục đích :D
 
Đỗ Thành Trung đã viết:
chịu thui tớ có nhớ ai với ai đâu mà hôm qua là đèo thằng bạn ra Game club đi qua Bô Bô mình ngửi mình nem đã định nhảy vào ..thế mà ..tiếc thật ;;)
Còn mấy đứa kia nữa liệu hồn thì go away tao ko có ý định cho chúng mày góp mặt đâu ,cái gương TA với Lê + hay Vitru Huyền phù ghê lắm rùi :))
tiếc quá :(( suýt nữa thì được ăn cùng hàng với bạn thủ môn :(( :-?
 
Đỗ Thành Trung đã viết:
VL có vẻ quan tâm quá nhỉ hay là tao bảo bạn ấy chuyển gu sang mày nha
bạn thủ môn này hay thật /:) chuyển là chuyển thế nào :-? bảo chuyển là chuyển được ngay thì tốt quá :D 8-} hình như bạn thủ môn này có thành kiến với mình , ấy sợ rùi à :(:-?=> đề nghị khó mà thực hiện :-?
 
Phạm Hoàng Anh đã viết:
to châu : nếu áy mà có mặt ở trên sân hôm ấy để cổ vũ cho đội liên quân thì ko ổn rồi vì thằng thủ môn này rất bức súc với các cổ động viên nữ đấy :D
hehe , bức xúc cũng đúng :)) vì mấy đứa bạn tớ nó lúc đấy đang hăng máu cứ xui' nhau vào bắt chuyện với thủ môn để làm bạn ý phân tâm :-? quả là trận đó mình cũng cú , cũng tức bạn thủ môn ( cái này vô lý nhỉ ! ) nhưng chẳng bít sao " chú ý " quá nó thành thế này :D hehe
mà nghe bạn Trung nói bạn thủ môn này có bạn gái rùi :)) ko sao , nghía thì vẫn nghía , chuyện đó ko thành vấn đề bạn thủ môn nhỉ, nếu chẳng may bạn gái ấy có ở trên Hao thì cho tớ xin lỗi nhé , nhưng tớ vẫn tiếp tục :D :)>- b-) hay thật ! :D :x
 
to châu :yên tâm đi bạn gái đó ko có trên hao đâu
anh em hóa 1 qua topic thảm họa nhân loại donate ít xiền cho một số nạn nhân đi,Hoàng Anh donate khoảng 1000$ rồi :D
 
bạn ý ko có trên Hao a` :-? kể ra thì cũng nản nhỉ :)) bạn ý học lớp nào thế :)) :D
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Nói thì nói thế thui chứ khoản nhan sắc thì chỉ cần ở mức độ average:D:D
Quan trọng là tính cách có thảo mai hay phê phê như con Hương Liên lớp mình ko ý chứ :D?
Tớ ko có ý nói xấu ấy đâu nhưng đề phòng vẫn hơn

Ai nói xấu Liên Hương đấy hả ? Đánh cho VL một trận bây giờ. :D
 
Thôi, nói chung là về nhan sắc và tính cách của bạn Châu chắc là ổn thôi. Nhưng sực chịu đựng của ấy như thế nào mới là quan trọng. Ấy có chịu nổi "bệnh" của Trung được quá 3 ngày không?

Hay với anh em thì nó bệnh , với bạn gái thì nó không bệnh :D , hả Trung?
 
bệnh gì?? bạn Trung bạn ý bệnh gì :-? mà bạn gái kia chịu được bệnh bạn Trung thì tốt rùi , nghĩa là vẫn có người chịu được :)) sao tớ ko chịu được ! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên