Con Lê hôm nay nghỉ Thụy nhá ) Ông ý giết mày
Đã bảo ko kịch rồi mà, chú Khánh thích hát cứ hát
Sao con Lê ko đổi ava đê, nhìn cái đầu lâu này chuối quá
này sao cả 1 ngày chỉ có mấy thằng lên thôi thế hả Lê chuồn đâu rùi sáng hôm qua Mr.Thụy cáu lắm quát ầm ĩ lên như hồi cái vụ nói tục chửi bậy của lớp mình ấy
Khiếp, vì mày mà thắng Chico mới nói chuyện có 1 tí đã bị ông ý điên lên đuổi cổ ra ngoài, ông ý tức sẵn rồi mà
Hum đấy cả lớp đi đầy đủ cả thiếu mỗi mày, ông Thụy mặt mày đỏ gay tức điên người, cả lớp ai cũng sợ
không phải đâu đấy là anh Minh Quân nhà ta đấy vừa đẹp trai bóng rổ lại giỏi học cũng được trông nhìn to con (chỗ dựa tốt lắm ).Mày thử xem lớp mình có anh nào hơn anh ấy không
) chúng mày đúng thật là
hehe hôm đấy tao muốn đi lắm nhưng buồn ngủ ghê gớm
hôm trước đi ngủ muộn quá
hehe các anh H1 đẹp trai ghê ) ngưỡng mộ qué )
trời đất chúng mày quên bạn Hùng sủi à , tức thật
thấy bảo hôm đó vui lắm
tiếc ghê tao lại bảo mệ đi học buồn lắm, phí quá ( (
thấy bảo bạn Chiến cóc bị đuổi
zui vật
úi sao lại tại tao mà ông ý tức, có thấy Thanh Ngocj bảo gì đâu, mày đừng có mà vớ vẩn
sao lại không có gì ông ấy còn tát Chico 1 phát vừa đốp vừa đỏ rồi quát ầm lên
Mà có khi mấy em lớp dưới lại thích anh Coco nhà ta học giỏi ,điệu hay lém!