hóa 1 đây!!!1

  • Bắt đầu Bắt đầu thanhtrung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hic!!! tui đẹp trai ne`!!! nưng sao lại hổng được giảmm giá tí nào thế
 
Bạn Phượng Thuỷ có phải bạn ngồi bàn đầu tiền dãy ngoài cùng cạnh cửa ra vào và ngồi bên ngoài không nhỉ?Nếu chỗ của bạn là chỗ mình miêu tả thì bạn làm ơn xem hộ có tình cờ nhìn thấy cái máy CD của mình, chú Chấy tình cờ bỏ quên không? Thank so much.
=;
 
ông lại quên cái rì ở lớp hả
hình như có 1 lần cũng thế
sau nhờ Lê Phương tốt bụng đem đến lớp cho
bù lại được nghe cái đĩa dido ông để quên hay phết
 
hehe ! sáng nay theo lời Cường coco mình sợ quá ko dám đến trường học!(thực ra 9h dậy thì học hành cái nỗi gì :mrgreen: )
hehe chiều nhạn giải vậy là ta lại có tiền :))
 
ôi máy ơi, giờ này mày ở đâu. Tao chưa muốn vứt bỏ mày để mua thêm cái máy khác đâu.

Ừ, nhưng lần này không phải là tồi để quên. Không biết có ai tình cờ nhìn thấy cái máy của mình không? ÔI GIỜI ƠI!
 
a thêm cái máy khác đ

Chỉ còn một ngày nữa thôi là được nghỉ rồi.
Trời ơi ,thật là sung sướng quá mức cần thiết. Không biết mọi người có cảm nghĩ gì chứ tôi bây giờ đang tràn ngập sự mong đợi và phấn khới. Thế là sau những tháng ngày mệt mỏi và chán phèo, giờ đây ta lại có dịp vi vu khắp Hà Nội và hơn thế nữa, sẽ được đi nghỉ mát.
Lại còn muốn thức khuya, dậy muộn như thế nào cũng OK, vì ngày hôm sau đâu phải đến lớp nữa, sẽ không còn cảnh Khánh Râu tất tả chạy vào lớp giữa tiết một và bị thầy Thuỵ hỏi thăm tình hình nữa. Rồi thời gian rỗi rãi , tha hồ mà làm những việc mình thích nữa chứ, đi bơi này, đi chơi này, đi học đàn học hát học múa học nhảy nữa chứ!!!!!!!!
Tuyệt.

Chúc các bạn có một mùa hè tràn ngập niềm vui và không có lúc nào không chơi bời , bận rộn , không có lúc nào thừa thời gian để lên HAO post bài. Chúc HAO sẽ đóng băng trong 1 tháng! He he.
 
HAO đợt tới chắc lại vắng vẻ rùi
mod sắp đi
may mà mình cũng có mấy việc để làm
lại còn lão Mạnh uy hiếp nên cố mà học thui
công nhận trò thức khuya dạy muộn là hấp dẫn nhất
 
Chẳng hiểu sao khi mọi người đều rất rất mong hè tới thì tao lại chẳng mấy hứng thú
Chuyện thức khuya dậy muôn tồn tại lâu sẽ làm tao lên cân trầm trọng :)):))
Nhưng đó chỉ là chuyện rất rất rất nhỏ so với chuyện sau một tháng ăn chơi đú đởn
hai tháng còn lại tao chẳng biết phải làm gì cả!!!!
Thế có ai h1 định tham gia trại hè của Mrs.Kiều Hương ko???
 
trại he` hả?? có em nào xinh ko!!! có bạn vân đi thì tui đi heheeh!! to khánh râu: máy của ông chắc mất rồi!!! có nhiều tiền thì mua cái khác đi!!! nghe hay hơn!! với cả máy của ông cũ rồi!!!!
 
có bác nào biết cách đỏi cái chữ dưới avarta ko!!! chỉ em với!!! cái chữ thành viên kia xấu quá
 
Chán quá giờ này vẫn chưa có tiền giải chả biết đến bao h mới có để mình còn đi chơi đây ???:(
 
vừa đi chơi về còn rì
còn muốn đi đâu nữa ?
chú chấy trình còi quá
 
Hôm nay lúc về tao với con TP với Vịt đi ăn kem Fanny, ngon vãi, nhưng mỗi tội phải trả "ngu phí" :((. Vui phết :)
 
hu`!!! đã ko chỉ cho ng` ta thi` thôi!! lại còn đòi lên mặt!!!! chan' nhỉ!! chả dược đi đâu cả!!!hic
 
HÂM A`!! BÀI NÀY TUI MỚI POST!! SAO LAI HÔM QUA!!!ĐÚNG LA`.....
 
Bọn mày lôn xộn quá! Có mỗi chuyện chỉ cho thằng chấy cái danh hiệu cá nhân mà cũng tranh thủ cấu bài :nono::nono::nono:
Nhưng cũng ko ngờ là có đứa còn gà hơn cả mình... :)):)):)):))
To sủi: he đúng tâm trạng của tao rồi, hè này chẳng biết làm gì
o* thế h1 rốt cuộc có đi tham quan ko đấy ???
 
ko đựoc đi!! thế mới chán chứ!!! khổ thật!! chỉ tại......
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên