hóa 1 đây!!!1

  • Bắt đầu Bắt đầu thanhtrung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao nghe cả cái album "Bên bờ ao nhà mìn" của NK rồi, khá ấn tượng, có bài gió mùa về có cả tiếng đồng nát ở trong đấy, lần đầu tiên nghe trong đêm kinh dị vật, tưởng có bà đồng nát trong nhà chứ :mrgreen:
 
hehe tao giống con lê tao thích tùng dương hơn:D
hic hôm nay đi học Thụy thấy buồn ngủ thế kobiet' :(
 
Ặc ặc, cái giải Sao Mai dở hơi thế mà nhiều người thích rứa
Cứ nghe nhạc nước ngoài vừa hay vừa đặc sắc
 
Album "Bên bờ ao nhà mình" của ca sĩ Ngọc Khuê gồm có 8 ca khúc chính :
- Bên bờ ao nhà mình
Bài hát này đã giúp Ngọc Khuê giành giải nhì của cuộc thi Sao Mai năm 2002 Nếu như không vì lí do chính trị - cuộc thi được tổ chức tại Hạ Long - thì chưa chắc Hoàng Tùng đã dành được giải nhất - bằng chứng là anh ta chẳng làm được trò trống gì sau Sao Mai tại quê nhà

- Người ơi người ở
Bài hát này Ngọc Khuê đã trình diễn tại đêm thi SMĐH chủ đề nhạc pop. Nghe tên có vẻ như đây là một bài hát dân ca, nhưng lại là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn - Một bài hát nhẹ nhàng, dễ thương, nhất là khi nó được giọng ca ấm áp và ngọt ngào của Ngọc Khuê thể hiện

- Gió mùa về
Ngay từ đoạn nhạc dạo đầu bằng tiếng sáo đã gây cho người nghe một cảm giác về một vùng rừng núi hoành tráng (như kiều bài hát trong phim chưởng Kim Dung !) Thế nhưng, đây lại là lời của một cô gái cô đơn, da diết và day dứt. So với cảm xúc nhẹ nhàng mà Người ơi người ở đem lại thì bài hát này có thể gây cho bạn cảm giác rùng rợn. Nhất là đoạn tiếng rít của Ngọc Khuê. Rất ấn tượng. (Cả tiếng đồng nát, tiếng rao bán chổi ở cuối bài hát như lời Thắng nữa)

- Cặp ba lá
Đoạn nhạc dạo đầu, bạn sẽ thấy có vẻ giống như một ca khúc Hip hop. Giọng giả thanh của Ngọc Khuê có cảm giác như vừa hát vừa nói. Nhất là đoạn Ngọc Khuê nhõng nhẽo như một cô bé "Lạ lắm ngại lắm, lạ lắm ngại lắm." Phải công nhận rằng Ngọc Khuê rất sáng tạo trong cách thể hiện một ca khúc.

- Ngồi tựa mạn thuyền
Đây là một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong bài hát này, Ngọc Khuê đã thể hiện đúng phong cách một ca khúc dân ca. Không hiểu sau khi nghe xong, bạn có băn khoăn bố mẹ Ngọc Khuê có liên quan gì đến quan họ Bắc Ninh hay không mà hát hay thế.

- Đá trông chồng
Vẫn tiếp tục khai thác kiểu hát da diết, và pha thêm chút bí ẩn và huyền bí. Tuy nhiên, bài hát này nghe hao hao Trên Đỉnh Phù Vân.

- Để em mơ
Bài hát của Nguyễn Cường. Bài hát phối khí rất đơn giản, hầu như chỉ có piano và guitar để tôn lên giọng hát trong và rất thanh của Ngọc Khuê.

- Chuồn chuồn ớt.
Album kết thúc bằng một ca khúc nhẹ nhàng. Đoạn đầu nói về các loại chuồn chuồn "chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim ", sau lại thấy "em mong anh về". Tuy có mở đầu không ấn tượng ,nhưng càng nghe , bài hát càng hấp dẫn.

Track thứ 9 của album là Cặp Ba Lá chỉ có phần hoà âm.


Bạn sẽ bị ấn tượng bởi cả 8 ca khúc trong album.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ủa sao mày học Thụy
chuyển ACET rồi à?
thui mình tao chiến buổi sáng vậy?trong lớp có 1 bạn ấn tượng nhất :xinh vãi, sành điệu, đi spacy :d giàu thía ko biết
nói chung nhạc VN cũng có thay đổi chút xíu trong giải này mà
tao thấy nghe cũng được, ko bị kinh dị quá
 
Lê phương cũng nghe Hồ Ngọc Hà à?
Đĩa đấy được mấy bài đầu hay ơi là hay, càng về sau nghe càng nhàm.
Mà những bạn con trai Hoá 1 bệnh hoạn là những bạn nào đấy, đừng nói hết như thế!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Lê Phương đã viết:
ủa sao mày học Thụy
chuyển ACET rồi à?
thui mình tao chiến buổi sáng vậy?trong lớp có 1 bạn ấn tượng nhất :xinh vãi, sành điệu, đi spacy :d giàu thía ko biết
nói chung nhạc VN cũng có thay đổi chút xíu trong giải này mà
tao thấy nghe cũng được, ko bị kinh dị quá

xì cái đấy thì lớp tao đầy! mà tao chuyển sang buổi tối với con Lan rồi
hôm trước gọi điện cho Thắng thấy hình như thắng đang nghe cái đĩa NK hay sao
 
nầy mày là thằng bệnh hoạn đấy GỪ ạ tao chả hiểu mày có hâm không khi post bờ ao thuyền thiếc mày muón về quê đấy à
 
:)) trời đất sexy quá
Đỗ Thành Trung, chưa chi tui đã thấy ông bệnh hoạn rồi
để cai ava bôi bác dân H1 ko chịu được
ủa Khánh sao ông biết tôi nghe Hồ Ngọc Hà? lâu lắm mới nghe nhạc VN :D
 
trời ơi em này người mẫu nổi tiếng lắm đấy xx cái gì chứ nhưng mà tôi quên tên rồi
 
con này trông sexy thật chúng là chú Trung này tu tưởng ko lành mạnh rồi :))
 
trời ơi vậy thì tôi đổi lần này là NTV đấy đùng có soi mói nữa đến khổ vì cái vartar
Thôi NTV có vẻ xấu .NÀY ! đây là em của tao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic!! khổ chú trung quá nhẩy!! ai bảo thẩm mỹ ruồi!! tui bỏ avarta rồi!! rắc rối lắm!!!
 
Trời ạ trông con này như xác ướp không cần hóa trang ý:)), NTV gì mà mất hình tượng thế, đổi cái khác đê
 
Tôi thấy chữ kí của Lê Phương có lời bài hát của Hồ Ngọc Hà.Tôi cũng nghe Hồ Ngọc Hà mà. Từ hồi nghe đĩa Bình Yên của Quốc Bảo, thấy giọng Hồ Ngọc Hà là lạ. Đĩa của nó cũng được, xinh phết! Mỗi tội càng mấy bài về sau càng nhạt.

Các chú biết tin gì chưa? Cao Thái Sơn của SMĐH không tham gia tiếp, mà thay vào là Hồng Nhung. Thằng Đỗ Trung có xem SMĐH không mà lằng nhằng nói năng linh tinh. Cái bài đấy tao post để lăng xê ... Ngọc Khuê. Chả hiểu cái gì cả.

Thứ bẩy tuần này VLong nhớ xem nhớ, thưởng thức âm nhạc hiện đại và chuyên nghiệp. SMĐH hay gấp một tỉ lần mấy cái thể loại Đa Trường , Quang Vinh, Ưng Hoàng Phúc,... toàn rẻ tiền, đến nỗi phải đi quảng cáo cho KOTEX! NHỤC!
 
Àh, có chuyện phải nói với mọi người đây, Sắp có ngày hội hoá học rồi, mọi người làm ơn tham gia một tiếp mục Đồng Ca của lớp mình nhớ. Chắc đấy là tiếp mục duy nhất của Hoá 1 0306 đấy, thế nên đừng nhăn nhó cau có.
 
ừm chú Khánh chưa chi đã lo xa
mà nói thật chú làm mấy bạn nữ lớp mình phải bực mình 1 phen . Chuyện rằng :D
chú nói với 1 bà về việc con gái lớp mình ko tham gia văn nghệ, trầm, ko bằng h2 => từ Hải xồm đến Hương Liên đều thấy đó là 1 act xâm phạm lòng tự tôn của các bạn :D lần sau chú nhớ cẩn thận, tai vách mạch rừng
trời đất ai lại diễn đồng ca trong ngày hội hóa học
thà cứ ban nhạc 5 bạn trai đẹp trai lên hát có phải hay ko?
mà mấy ông hát cũng hay mà, lại còn đẹp rai ko lớp nào bằng :D
hay VL lên hát rap đê
ah lại còn cái trò đánh guitar, lớp mình có mấy chú giấu nghề
QL còn biết thổi sáo :))
đầy nhân tài :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên