kin kin sau gần năm trời Hùng sủi đã chắt chiu, ki cóp mua được quyển từ điển
chà đã vậy tao cũng làm
nhưng hình như bài đấy làm rồi, nên tao vẫn còn nhớ đôi chút
Mẹ mua từ điển rì thế hả mẹ ^^ mua con 1 quyển với, đồ ki bo.... ^^ lũ chúng mày học ông Mạnh hết à ^^ hay rứa ^^ thế đã dự định ngày nào năm sau thi chưa thế ^^
To Lê Phương: Đi học rồi, hôm nọ đi thấy cả Hùng Sủi nữa mà.
Àh, sắp tới có muốn đi xem phim Nữ Hoàng Rắc Rối không? Hải Xồm bảo phụ huynh cho 2 triệu cơ.
Xem phim mất 15 nghìn, còn nhũng 40 nghìn tiền ăn uống + chụp ảnh -> thoải mái.
sộp thế 2tr cơ á thế thì mái thoải nhểy xem phim có nhiều ca bán có 10k/vé thui
hay đợi mean girl rùi xem
nữ hoàng rắc rối tui xem rồi, ko hay lắm, ko bằng mean girl đâu
~ cô gái chân dài cũng được ( miễn ko phải finding nemo)
thấy Hải xồm bảo đến lúc này đi học Thụy rùi bàn bạc
thôi các chú ( chú Khánh gọi điện mà bàn với Hải xồm đáng kính ) cứ sắp xếp, phim gì chả được
ah Phạm Minh Ngọc ban thông tin hả oai thiệt chúc mừng
Mn ban Thông tin từ đời tám hoánh nào rồi!
hehe con Lê ngủ thì biết thế nào được ! finding Nemo vãi cả hay! hic chắc mình ko học Thụy đâu !tham vọng ko cao bằng các bạn đứợc thể nào buổi cũng trùng
Hé hé.... ^^ Các bẹn ý đi học thì mẹ đi học đi, lười quá [-([-([-( ^^ mà đi học ít thoai các bẹn ơi ((( coi chừng cháy da đấy hé hé, mùa hè mờ, à mà con Lê thức khuya ít thoai ko mọc mụn nghe chưa hé hé.... ^^ bà Hùng cũng cẩn thận nhé ^^ Nghe bảo Hn nóng dã man ko ai dưới đường mà các bẹn đi học thêm suốt 8-}8-}8-} lớp ông Mạnh có nhiều quạt hay điều hòa ko, chứ ngồi học chảy mồ hôi thì sao học được.... ^^