hóa ơi!!!Where R U?????.............

xong, hiện giờ chị mới tìm thấy 3 bài thực hành về O2, H2 với Cl2, em nào cần thì mai xuống phòng 225 nhé
 
Trần Quang Hưng đã viết:
Chị ơi thế thì chị cho em chi tiết cụ thể thời gian, tiền nong, tiết mục dự kiến.... nếu bọn em làm cùng với lớp chị đi.
hưng ơi tớ chắc chắn một điều nếu mình làm một chương trình giao lưu thì cần đến ít nhất là gần 10 tr 8-}
tớ đã khảo qua các lớp làm rùi hic kiểu này ko hỉu mình có nên làm nữa ko 8-} 8-| :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là mỗi ngày cố gắng post một bài :D để topic này ............8-}

hic lúc nẫy làm bài thực hành sinh đun lá thế là hấp lá bằng cồn đun cồn lên bị bố mẹ mắng cho te tua bảo là định đốt nhà :(
lúc sau hóa ra mình nhầm phải cho lá vào bát rùi đun nước bên ngoài :((

có ai làm ... kiểu như tớ ko bị mắng té tát vì tội đốt nhà :((
 
tình hình là mỗi ngày cố gắng post một bài :D để topic này ............8-}

hic lúc nãy làm bài thực hành sinh thí nghiẹm tạo tinh bột /:) thế là hấp lá bằng cồn đun cồn lên bị bố mẹ mắng cho te tua bảo là định đốt nhà :(
lúc sau hóa ra mình nhầm phải cho lá vào bát rùi đun nước bên ngoài :(( chứ ko phải đun cồn :|

có ai làm ... kiểu như tớ ko:D bị mắng té tát vì tội đốt nhà :((
 
Thí nghiệm Sinh hả em ???? Anh cũng thế nè :D
Đun cách thủy, đun trực tiếp đủ cả
Hơn chục cái lá mà chẳng được cái nào :D
 
hum nay nộp bài sinh cái lá sau khi đun xong sau cả một đêm ngâm iôt nó vẫn thế :(( sao mọi người lại làm thành công nhỉ :((

lớp mình thứ 5 tuần sau đi chơi buổi sáng đi :D
đã xin ban phụ huynh duyệt cho vấn đề đi tham quan cuối năm nhưng chưa có kết quả :(
 
Đi xem phim hả? Xong rồi đi trượt patanh, thứ 5 chắc là vắng! Duyệt!
 
Sắp kết thúc tuần ăn chơi rồi :(( chán quá:((
Thứ 5 đi chơi đê (đi đâu cũng được)b-)
 
uh tuần ăn chơi sắp kết thúc rùi sang tuần sau thật tử thần
ôi trời ơi sợ quá tiết toán tiết hóa tiết văn :((
tuần này cả văn và toán đều nghỉ tuần sau học mới die nhưng dược cái vẫn được nghỉ thứ 5 và thứ 6 còn đỡ

----------

uh tuần ăn chơi sắp kết thúc rùi sang tuần sau thật tử thần
ôi trời ơi sợ quá tiết toán tiết hóa tiết văn :((
tuần này cả văn và toán đều nghỉ tuần sau học mới die nhưng dược cái vẫn được nghỉ thứ 5 và thứ 6 còn đỡ
 
thế thì kéo hội đi trong HN thôi vậy vì tình hình là chẳng ai có nhu cầu đi đâu cả! Đi như hôm trước đê!
 
uh, như hôm trước, sáng đi đạp vịt và trượt patanh, trưa về ăn ở trường và chiều đi xem phim.
 
ăn ở trường àh àh, thôi tiện công đạp vịt :D thì ra Ngũ Xá ăn phở cuốn cho xong :-?
 
;;) tại tớ có lòng thôi b-) chứ QH nhát lắm nhờ :))

:D mai 8h trước cổng trường nhé, mưa cũng đi :D có chỗ hết :P
 
Tớ mà nhát hả? X-( chỉ hơi thôi :d .Hôm nay đi chơi zui phết, zui hơn là về nhà ko bị pama kill
 
uh, vui phết tại có thời điểm buồn nhỉ :D

người chăng mà gặp làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay ko? :-? :D
 
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
uh, vui phết tại có thời điểm buồn nhỉ :D

người chăng mà gặp làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay ko? :-? :D

bạn Linh nói ý gì vậy ?
 
Back
Bên trên