hóa ơi!!!Where R U?????.............

Lê Thị văn thơ quá nhỉ :d , nhưng mà ko hiểu ý nghĩa.
 
Hưng cứ giả vờ ko hiểu [-x nhưng mà hôm qua công nhận Hưng (kết tủa) hát rất hay =D>. Nói chung hôm qua đi khá vui (mặc dù tâm trạng ko được vui cho lắm):)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đau lưng, đau chân, đau toàn thân 8-} hix...

khiếp bạn Hưng gọi tên tớ nghe ghê quá :(( bây h mới thấy tên mình xấu quá ( tức là bt thấy hơi hơi xấu thôi [-() đừng gọi thế nữa nhá ^:)^ van ấy đấy nghe mà sợ :-s

;;) đang nghe "chàng khờ thủy chung" =)) :))
 
uh mình bận ko đi được =)) :))

ôi bài đấy lớp ấy thu chưa :D hôm giao lưu lên trình bày đi ;;) hay thế mà b-)

mà hội vô học gia nhập thế nào :D tớ chơi với ;;)
 
mấy hum ko vào :D
bài chàng khờ thủy chung đấy lớp tớ ghi âm đến mấy lần rùi luyện đi luyện lại phải mấy chục lần mới hay được như thế đấy :D Quang Hưng nhờ

hic hum nọ đi chơi đến 5 h về tớ bị mẹ bắt quả tang nói dối :(( đã thế chuyện lại còn rêu rao khắp lớp :( chỉ tại Quang Hưng :((
nhờ mình mà nó ko bị mắng còn nhờ nó mà mình bị mắng :(( thật quá đáng
tai tiếng lan khắp lớp :(
 
phạm ngọc hải anh đã viết:
Hưng cứ giả vờ ko hiểu [-x nhưng mà hôm qua công nhận Hưng (kết tủa) hát rất hay =D>. Nói chung hôm qua đi khá vui (mặc dù tâm trạng ko được vui cho lắm):)
lớp hóa toàn nhân bị kết tủa nhẹ nhất là dạng keo trắng Al(OH)3 rùi đến loại vừa AgCl rùi cực độ là BaSO4 :))
dạo này ko thấy ai bay hơi nữa nhỉ;;) toàn thấy kết tủa :-?
 
Các bạn Hóa cám ơn tớ đi!
Tớ đưa topic lớp lên trang 1 đấy!
 
chẳng ai cần câu hộ có, bệnh 8-}

mà lớp mày làm với 11 Hóa thật àh, hôm trước đọc được cái kịch bản 8-} nói thật chẳng hiểu gì :|
 
oài! Lớp tin đọc kịch bản raòi mà mìn còn chưa nhìn thấy nó bao giờ! Hay thật! Không biết có ai cho mìn hát "Hòn đá cô đơn" trước trường không nhỉ?

----------

Nguyễn Diệu Linh đã viết:
lớp hóa toàn nhân bị kết tủa nhẹ nhất là dạng keo trắng Al(OH)3 rùi đến loại vừa AgCl rùi cực độ là BaSO4 :))
dạo này ko thấy ai bay hơi nữa nhỉ;;) toàn thấy kết tủa :-?

Có tao bay hơi đây này! Bay ầm ầm í chứ!
 
cái gì [-x lại nói vớ vẩn rồi [-x thế hôm trước tôi đọc cho ông lúc vào lớp 11 Hóa 1 còn gì 8-} uh QHưng cũng bảo chưa bao h thấy, đọc cũng ko hiểu
 
Lớp trưởng Diệu Linh đâu roài? Cho tớ hỏi 1 tí! Thế cái ý tưởng trình diễn mấy đồ cos có được các anh chị 11 hoá "duyệt" ko vậy? Thuê ít nhất cũng là 50K/ bộ đó (khá đắt :-s). Tớ chịu, ko mặc cả được đâu nhé (ko có kinh nghiệm ^^). Hay khi nào tớ hỏi ra được cái địa chỉ của chỗ thuê đồ thì ấy tự đến đấy mà "thương thảo" nhé. :D

Hơ, mà kết tủa với bay hơi là cái quái gì vậy? Chả hiểu các bạn nói gì. 8-}
 
><, các em ơi, nếu là lớp hóa với nhau mà làm chung, đọc kịch bản thì ko sao, chứ để ngừoi ngòai đọc, đến lúc xem chả có hứng thú gì nữa đâu :(
 
Lớp Hóa có cần đâu nhỉ? :))

vui quá
hôm nay mùng 8/3 vui ko :D
 
tình hình là HAO càng ngày càng sao ý8-} vào lúc nào cũng the server is busy ....
thế nên rất lâu ko vào mà vào ũng chả có gì àm nói
may nhờ bạn trung lớp tin câu hộ mấy bài :>

mà bạn trung lúc nào cũng thấy nói yêu lớp hóa quý lớp hóa ;;) có ý đồ gì đây hum nào lên lớp hóa chơi đê cứ nói miệng suông sao ổn

tình hình là sau khi đã đi nịnh nọt xin (cô chủ nhiệm )kinh phí tốn rất nhiều calo8-} mọi người trong lớp cũng đã có một số ý tưởng thì ôi thôi các bạn thân mến giao lưu hóa chúng ta sẽ ko làm nữa /:)
tin này chưa thông báo với toàn lớp :) thui để thứ 2 nói luôn
ko biết nói gì với chủ nhiệm bây giờ :( tự dưng hum nọ cô hỏi han và khuyến khích tham gia cái này :|
 
thôi lỗi có phải tại mày đâu :) tại ông bà ấy mà
giống kiểu lớp tao thôi :-s

àh còn bạn Trung thì ai bạn ý chả yêu :)) chứ tốt lắm =)) ko có ý đồ gì đâu
 
Chán quá, cô Oanh ko dạy lớp mình nữa. Mà mình ko nói được lời nào với cô.
 
bây h nói vẫn được mà :D chắc là nếu năm sau cô còn dạy thì cô sẽ dạy bọn ấy thui

chữ kí bạn Hưng :D nghe hay quá
 
Back
Bên trên