hơ hơ 8-| tớ thấy bạn Dương nói cũng có lí Ban đầu tớ vào ams vì hồi cấp 2 ams như một niềm ao ước cao xa của tớ và tớ thích vào ams vì tớ nghĩ học ams chơi nhìu thế nhưng khi vào hóa 1 thấy mọi người chăm quá 8-} con trai còn chăm hơn mình

( thế là nản muốn sang trường thường ( "thằng mù làm vua xứ chột"

)
Vì thế tớ muốn được làm con trai sẽ được bố mẹ cưng hơn con gái lười thì bị chê

( trong khi con trai lười thì được khen vì lười mà giỏi được khen là thông minh8-} hơn nữa con trai có thể đi cưa gái ầm ầm mà không bị kêu

) hơn nữa làm con trai sẽ được xí xóa cho một số chuyện mà mọi người nghĩ là chuyện đương nhiên trong khi đối với con gái sẽ là chuyện tày trời b-)
----------
từ bé đến giừo tớ vẫn luon ao ước được vào chuyên chơi

nhưng thật bất công vì không đâu có chuyên chơi cả

( thế là đành vào chuyên hoá8-}
----------
Nguyễn Châu Giang đã viết:
Hóa 2 vào giúp Hóa 1 duy trì trang đầu tiên với tốc độ quân số và câu bài của các lớp khác thật khủng khiếp hiện nay...hehe
hơ hơ 8-} tớ thấy là bạn giang nên ít câu bài thui

)

) Hóa 2 vào buôn với hóa 1 chứ câu bài là không nên
