hóa ơi!!!Where R U?????.............

Đỉnh núi kia tiếng tiêu ai đang thổi
Trong rừng trúc giữa một trời tuyết rơi
Trúc biết chăng lòng người lữ khách
Nhớ trăng trong che bóng ai về

Câu nốt mấy câu thơ này :"> hí hí :"> ai mà để cái stt này tớ yêu luôn :"> =))
 
sorry cho mình chen ngang tí
tình hình tuyển tiếc thế nào rồi nhỉ
 
vẫn luyện tập đều anh ạ :D các thể loại TL,TL,T đều đc dùng hết :))
 
còn 5 môn tuần sau chiến nốt8->
mọi người cố gắng nhá<):) 8-} 8-}
:-< hix mình chưa nổi 6,0 sử:(
 
vào câu phát, tuần sau thi học kì tốt nhá, giáng sinh vui vẻ :D
 
thôi ko cần năm ngoái, năm nay cũng được, dùng tạm vậy :-<
 
Oh, tuần sau thi tập trung 5 môn chính rồi ah. Ngày xưa sợ nhất là thi tập trung mà phải gặp mấy thầy cô trông thi chặt :-ss :)). hết hỏi han j luôn. :D. Any way, good luck and marry Christmas. I love you guys
 
e nào hỏi đề thi làm j

đề 1
câu 1 pt mới ra tù tập leo núi ->CM có thể xem NKTT như 1 bức chân dung con người tinh thần của HCM
câu 2 pt cái nhìn của Hoàng vs ng nông dân

đề 2
câu 1 pt hình tượng đất nước in "trời xanh đây...vọng nói về"
câu 2 pt diễn biến tâm trạng Mỵ khi làm hero
(khi cắt dây trói và chạy trốn vs A Phủ)

e sag vườn cười tick cho a mấy fát thanks ,ko bít đủ tuổi vào chưa ??
 
oái đề gì mà xương thế này ai mà làm đc :((

hôm qua mơ rớt đại học :(( đúng là điềm chẳng lành :(( làm cả ngày nay như con dở hơi :((
 
e nào hỏi đề thi làm j

đề 1
câu 1 pt mới ra tù tập leo núi ->CM có thể xem NKTT như 1 bức chân dung con người tinh thần của HCM
câu 2 pt cái nhìn của Hoàng vs ng nông dân

đề 2
câu 1 pt hình tượng đất nước in "trời xanh đây...vọng nói về"
câu 2 pt diễn biến tâm trạng Mỵ khi làm hero
(khi cắt dây trói và chạy trốn vs A Phủ)

e sag vườn cười tick cho a mấy fát thanks ,ko bít đủ tuổi vào chưa ??
Eo yêu a Phúc quá :x <:">> A cứ để link 1 bài bất kì của a qua đây e vào tik thanks cho :*

Tủ Bác Hồ 8-> Bác muôn vàn kính yêu của con dân VN 8->
 
A cũng định tìm đê cho Trang nhưng mà ko tìm thấy đề văn năm ngoái. :(
chỉ có đề hk2 thôi. :(
thông cảm nhé.
dù sao cũng có đề rồi. :D

Fuk pot lên mới nhớ năm ngoái 2 đề thì mỗi đề có 1 câu ko học. =))
Ko thuộc thơ. May mà Long kol nhắc thơ cho để ngồi bốc phét. :))
Cuối cùng vẫn đc 7 hay 7 rưỡi j đấy.=))
Lần nào tưởng làm ngu thì kq ko sao
Hk 2 tưởng làm tốt thì 6 rưỡi. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ, văn nó thế đấy, đỏng đà đỏng đành. em nhớ từ lớp 8 lên lớp 9, 4 lần thi học kì văn, ko lần nào được quá 7, toàn 6 với 6 rưỡi :-l thi vào sư phạm với chuyên ngữ thì 2 con 5 văn :)) đúng là cái nợ cái nần. thế nên ta mới tránh xa khối D ra [-( chứ thi đại học nó cho mình con 5 nữa thì :-s
 
Back
Bên trên