hóa ơi!!!Where R U?????.............

bò: :)) ko, thực ra, chuyện ngày xưa nó khác bây h nhiều lắm chứ. tao đọc blog mấy ngày hôm nay, chẳng thiếu blog bảo là đánh, phải đánh đến cùng ;)) mày thử nghĩ xem, nếu bây h đánh, ai thiệt ai lợi. thế giới nó vẫn nghĩ trước h hoàng sa là của trung quốc, bây h mà đánh thì tức là mình đánh nó, còn nó tự vệ (kiểu camp ngày xưa í). mà kể cả thế giới nó biết mình đúng, nó cũng đành hi sinh việt nam nhỏ bé thôi, ai dám chống TQ :| (mà có chống thì cũng chỉ là short-term, HĐBA đưa ra cái nghị quyết trừng phạt be bé nào đó, chứ long-term thì [-()
xu thế bây h là giải quyết mọi thứ = đối thoại, hoà bình, kinh tế. nhật nó chịu theo mỹ như mẹ với con, tiếng nói chính trị = zero, nhg ai dám khinh nó, ai dám bảo nó là làm như thế là nhục, là ko có tinh thần dân tộc :-j. thái lan cũng thế, và thực tế là 2 cái nước gió chiều nào xoay chiều nấy bây h kinh tế đi trước việt nam hàng chục, trăm năm, ng` dân họ tuy ko có cái gọi là dân tộc chúng tôi đánh thắng đế quốc này đế quốc kia, nhg bây h đời sống họ hàng chục nghìn đô 1 năm, mình thì kì cọ cho lên được 1 ngàn. chả phải tao thực dụng, nhg ko phải lúc nào cũng mang cái tự ái sĩ diện kiểu cộng sản ra được.

ko ai nói ông cha đánh mỹ đánh nhật là vô nghĩa, nhg tình thế bây h nó khác. sống cạnh nước lớn như TQ, mất đi 1 số thứ, nhg bù lại cũgn được lợi 1 số cái khác (an ninh, kinh tế chẳng hạn)

just my opinion, :D tại dạo này nhiều ng` nói về cái này quá. (mà thực ra, nói là nói thế, chứ quyền thì vẫn là các bác ở trên quyết, mình ăn theo nói leo thôi, chưa đủ trình độ và tuổi đời để mà bàn bạc về CT ntn :D các bác ấy hiểu chuyện hơn mình nhiều, và cho dù quyết định ntn thì vẫn là vì lợi ích của Việt Nam thôi)

U 23 :-< đá hay hơn 1 tí thì cũng có chết ai đâu :|

mấy hôm nay xem seagames, nhìn việt nam được HCV, máu dân tộc cứ gọi là rần rật. thật tự hào về có những con ng` như thế :D

viết dài thế này, ko biết có ai đọc ko :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài e BPhuong viết hay thế mà a ko tik bài hay đc

sao ng` còn ở trong trường thì ko mời mà lại đi mời cái ng` đã ra trường hả em quỳnh anh (ấy mà sao tự dưng lại mời )

chỉ cần e ko nói câu này là a quí e nhất nhà. \:d/
 
mọi ng` cho hỏi thứ hai có thi HK địa ko :-s

Bí sao viết bài dài thế :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỉ cần e ko nói câu này là a quí e nhất nhà.

:)) tiếc thế :( :D ầy, là nói thế thôi, chứ lần nào gặp em qa em ấy cũng chào mình :)) thế là cảm kích rồi :-j :p (hôm nào các anh về, ghé qua luôn cả lớp em ấy \:d/ anh quốc chơi với cái na lớp em đúng ko ;;))

ừ nhỉ, thứ 2 có thi ko :-? (thị trúc hay thị vân đấy ;)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), đất ko giữ thì thôi rồi. ko đòi lại được lần này thì cả đời này ko thoát khỏi cái bóng Trung Của đàn anh :)).
Kinh tế là kinh tế nhưng độc lập chủ quyền thì ko thể bỏ qua được.
Các bác nhà mình cũng tính chán rồi. Bọn Tàu Khựa nó lâm le 2 cái đảo đó quá lâu rồi, các bác mình cũng bực mình chán rồi, nhưng trước ngậm đắng nuốt cay thôi.
Bây giờ vừa được vào ghế ủy viên ko thường trực đựoc 1 năm là cô hội quá tốt cho VN đòi lại đảo. Nên các bác mới định làm căng. Được thêm Mỹ đang cay cú TQ( VN và Mỹ đã kí kết bảo vệ biển Đông) nên "có thể " vụ này sẽ được đưa ra toàn án quốc tế. cũng gọi là có hy vọng :))
 
@ Bí: thế theo mày thì h nên làm gì? Đối thoại hòa bình hả? :-j Được thôi :-j Từ mai ra đg gặp thằng Tàu nào là tao níu lại bàn chuyện Trường Sa Hoàng Sa với nó liền. =))
Mà ai bảo đánh nhau gì đâu nhỉ. :-j Biểu tình là đấu tranh chính trị mà, hòa bình mà, dân chủ mà. :-j Bên trên các vị nguyên thủ quốc gia mới vào bàn đàm phán, mới thương lượng thảo luận với nhau đc, chứ dân đen chúng mình áp dụng trò đấy với ma à? 8-} Biểu tình <trong hòa bình và trật tự :">> bây h là cak duy nhất để nhân dân thể hiện tiếng nói của mình trong vđ này rồi. Chả nhẽ để bên trên nó đấu tranh 1 mình, còn dưới dân cứ việc ta ta làm, thờ ơ với chính tổ quốc lãnh thổ biên cương mình à? 8-} Thế thì có khướt mà đòi lại đc đất nhé. [-( Hay theo mày thì cho bọn Tàu luôn cho nó lành. =)) Mày cứ tưởng tượng đi, dù cán bộ lớp có kiệt xuất đến đâu, tài năng nhiệt tình thế nào, mà ko đc dân ủng hộ giúp đỡ thì phong trào nào cũng bằng mo thôi.
Tao thấy việc biểu tình chả có gì là ko đc cả. :)|

Eo dạo này đang đọc Tru Tiên hay ơi là hay. :x Nhiều lúc còn ko nhớ đc ra là mình đang ở đâu. :))
 
Bọn Tàu Khựa nó lâm le 2 cái đảo đó quá lâu rồi

hoàng sa thì mất từ năm 74 rồi chú ạ. tao ko phản đối chuyện dân thấy bất bình thì dân biểu tình, để chính phủ biết dân nghĩ j` muốn j`. nhg tao nói thật, có đứa nào trong cả lớp mình hiểu rõ chuyện nó là ntn ko mà đòi biểu tình, hay chỉ là đọc mấy cái off trên yahoo, ng` ta hô hào là biểu tình, thấy cũng hay hay thì â lê hấp lên là biểu cái nầy biểu cái kia. hoàng sa ko thèm nói, (vì như tao đã nói là mình mất hoàng sa lâu rồi), còn trường sa nhé, thì cả việt nam, trung quốc, đài loan, brunei, hình như cả philippines nữa cũng tuyên bố trường sa là của bọn nó. mình ngồi đây kêu gào: ơ trường sa là của mình chứ, rồi chửi tàu khựa, thì bọn nó cũng kêu bọn việt nam mất dậy, dám cướp đảo của bố. :| hiểu rõ vì sao mình đi biểu tình và biểu tình để làm j` thì hãy bàn đến chuyện có nên biểu tình hay ko. (chưa kể đến chuyện có thể nhân chuyện này mà các "thế lực phản động" gây dao động trong quần chúng nhân dân, chống lại đảng CS. dân trí còn thấp, dễ bị dụ khị, thấy ai nói cái j` hay hay là theo. dân trí như thế, thì có biểu tình cũng chỉ làm rối thêm nội bộ trong nước thôi, helpless. (kiểu vụ thiên an môn hồi trước) biểu tình là thể hiện 1 nhà nước dân chủ, nhg mình thì chưa đủ dân trí và dân chủ để làm theo những nước đi trước chúng ta hàng chục, trăm năm.

còn giải pháp cho cái này, đúng là chỉ nằm trong tay các bác ở bộ chính trị, còn dân đen như mình, việc duy nhất có thể làm được, là nhận thức 1 cách đúng đắn vấn đề (nhất là trí thức như chúng ta :p) thấy được cái yếu thế khi làm nước nghèo nước bé, sau đó thì góp sức vào xây dựng đất nước = các con đường khác nhau.

với cả, bò ơi, ko đánh nhau thì chỉ có giải quyết = ngoại giao, = đàm phán đối thoại hoà bình chứ = cái j` :))

trong chuyện này, ko thể quyết tâm giữ đất hay mềm mỏng nhu cương cái nào đúng cái nào sai cả. cái chính là phải đưa ra 1 quyết định SÁNG SUỐT và HỢP LÝ với tình hình hiện nay, và việc đấy chẳng đứa nào trong chúng ta đủ khả năng bàn bạc chỉ hươu chỉ vượn cả. còn ai thích biểu tình thì cứ biểu tình, thế thôi :))

bài này của mình dài kỉ lục b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Direction: Consider carefully the following statements and the assignment below it:

“China is a powerful country with strong military. Small and poor countries like Vietnam cannot compete. Demonstration against China would be helpless and even tangles political situation in Vietnam…”
-Pumpkin-

“We should never give up our territory even if we have to fight. Demonstration against China illustrates that the right belongs to us and we are not indifferent toward our nation’s problem”
-Cow-

Assignment: Do you agree that we should demonstrate against China? Explain; using reasons and examples from history, literature, current events or observation to support your position.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài tập của minh đấy hả :)) topic "nóng" thế =))

Bùi Bích Phương, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Thùy Trang vi phạm quy định kìa, bảo mod cho thẻ đỏ nhé :-"
quy định ghi rõ là không bàn chuyện chính trị trên Hao mà /:) lúc đăng kí không đọc à /:)
Bí thích ở nhà thì cứ ở nhà, Thùy Trang thích đi biểu tình thì cứ đến ĐSQ TQ, đơn giản thế còn gì.... ^^ >:)
 
Hừ, Quang đừng nói với mod nhá, cho tao post nốt bài này, nóng mặt wa' rồi. Theo tao thì mình ko thể nào bỏ wa vụ này dc. Bây h bọn China nó cướp HS và TS của mình mà mình ko nói j, ai dám chắc là sau này bọn nó không chiếm cái j của mình nữa. Mình mà càng nhân nhượng thì cái dcm bon China lại càng lấn tới. Cái này ko phải là sỹ diện hão của cộng sản mà là đòi quyền lợi chính đáng cho chính mình. Đành là nước mình ko giàu bằng nước nó thế chẳng nhẽ cứ để nó đì mãi à.Nhưng mà cũng phải công nhận là đòi khó vì nó là nước mạnh, với lại cái biển đấy, cả thế giới gọi là biển South China, mỗi nc mình gọi là biển đông. Đàm phán thì đúng là phương pháp tốt nhất bây h. Nếu đàm phán không xong thì quân đội để làm j, người ta gọi con trai 18 tuổi vào quân ngũ để tập luyện cho khỏe xong rồi về quê ah. Tao nghĩ chuyện nước mình nghèo với việc mất đảo chả có j liên quan. Chẳng nhẽ cho Trung Quốc đảo xong thì nước mình giàu lên được chắc. TS với cả HS là đảo của Việt Nam, nó là chân lí như kiểu mặt trời thì mọc ở đằng Đông ý, mà nếu có ngày mọc trời có mọc đằng tây đi nữa thì TS và HS cũng không phải đảo của Trung Quốc. Đã là đảo của mình thì ko thể để mất như thế dc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Bí: ai chẳng biết đảo HS mất từ 74, nhưng cái aim của Vn trong vụ này ko phải chỉ có TS mà cả HS nữa. Trong luật đường biển quốc tế có nói là: vùng đất mà ko có chủ, và có cư dân sinh sống thì mới thuộc chủ quyền nước đó. Trong khi từ 74 VN vẫn gào to là HS là của mình thì ko có cớ gì để nói là nó ko thể của VN( tớ nói đến khả năng, ko nói đến tỉ lệ bên nào lợi thế ( nói lợi thế thì coi như HS là của TQ).
Nhìn chung thì biểu tình là dân chủ, tuy nhiên là nó chỉ đúng với những nước có nền dân chủ và đa đảng như Hoa Kì, Anh...Nếu ở VN thì có mấy khả năng về biểu tình như sau:
1/ biểu tình do phản động xúi giục( súi :-? :)) ).
2/ biểu tình thiếu văn hóa, dẫn đến bạo động, đánh nhau.
3/ biểu tình thiếu tổ chức( thực tế là thế, toàn qua YM :) ). Ở các nước dân chủ họ có biểu tình hầu hết là do các tổ chức phi chính phủ( ở nước ngoài thì bộ phận này được tự do hoạt động ko như VN), kêu gọi, có tổ chức.

Nói chung là chưa rõ biểu tính theo kiểu YM :)) của VN thuộc thể loại gì :)), nhưng mà nhìn chung là ko nên đi. ko phải vì ko yêu nước yêu đảo mà là 1/ chẳng có ích gì vì nó thiếu tính tổ chức 2/ nếu có tổ chức thì tỉ lệ cao là phản động 3/ có thể "được" lên báo :)), và có thể bị coi là phản động :)), thế là đời ta đi tong :)).
Nói chung là dù rằng VN đã dân chủ hơn trước rất rất nhiều nhưng CS thì vẫn cứ là CS. cái chính trị này touch lắm, tốt nhất là nên tránh.
-----------------
Nhưng mà cũng xấu hổ thật :( là ng Việt mà thấy đất mất cũng chẳng làm đựoc gì, chỉ biết ngồi đây mà post bài với các bạn :)), biểu tình cũng chẳng dám. Tự thấy xấu hổ thay :).
-----------------
tiện thệ :x, VN đang bàn về lobbying :x :x :x, yêu thế :x. Nhưng mà giờ mới bàn lobbying thì vài chục năm nữa mới đến biểu tình có tổ chức với cả hợp pháp :))

----------
Trông cũng ko đến nỗi nào :-?
http://blog.360.yahoo.com/blog-NIcy58AleqU9qzkpTAF34Q--?cq=1
các bạn đi biểu tình ko =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
biu: bảo thoải con gà mái ;)) trong TLNT mod còn xông ra cãi nhau với mem về cái này cơ mà ;)) luật thì là thế thế, chữ ai lại nỡ warn những ng` con yêu nước ntn :">

Trong khi từ 74 VN vẫn gào to là HS là của mình thì ko có cớ gì để nói là nó ko thể của VN( tớ nói đến khả năng, ko nói đến tỉ lệ bên nào lợi thế ( nói lợi thế thì coi như HS là của TQ).

ờ, việt nam thì ngồi trong đất liền gào lên nó là của việt nam, trung quốc ko những chỉ gào (và gào to hơn việt nam) mà còn xây dựng căn cứ quân sự, sân bay, tổ chức du lịch :| cứ gào to nó là của mình thì nó là của mình à /:)

chả hiểu đang bàn cái j` nữa. cái duy nhất mình có thể làm là tỏ ra cứng rắn, để nó biết là việt nam tuy nhỏ bé nhg ko nhu nhược, cố mà giữ lại cho = được trường sa :| bạn nào thích thì ra ĐSQ TQ 9h sáng chủ nhật hàng tuần, mang theo băng rôn khẩu hiệu j` rầm rộ vào (biểu tình ntn ko biết được mấy lần nữa thì tàn)

nói chung là tớ cũng chỉ phản đối chuyện biểu tình, chứ còn chuyện dâng luôn 2 đảo ấy cho TQ thì làm j` có ng` VN nào lại nghĩ thế đâu :D. nếu các bạn ko có ý kiến j` thì tớ dừng debate ở đây. nói thêm thì cũng thế, mỗi ng` 1 ý kiến :D

Trông cũng ko đến nỗi nào
trông lộn xà lộn xộn thế còn j` :-j công an đứng chèn vào với dân biểu tình, chắp tay đứng như xem hội :)) việt nam mình hiền hoà thật b-)
 
:) chủ đề này hot quá làm các bạn ko tiếc giấy tiếc công type như điên :) làm ng` đang đi tu như tớ cũng muốn nhảy vào nói đôi điều < yên tâm ngắn thôi ;) >

1st : đồng ý với quan điểm của Bí :) với tư cách là 1 học sinh trung học , điều duy nhất mà những học sinh sinh viên yêu nc' như chúng ta có thể làm bây h` là cố gắng học tập và rèn luyện để sau này góp công xây dựng đất nc' ^^!

2nd : đồng ý với Bò là biểu tình trong hòa bình và trật tự là việc ko thể thiếu vì điều đó thể hiện tiếng nói của chính mình :)

3rd : đồng ý với Hiếu là biểu tình phải có tổ chức và cực kỳ có văn hóa ^^! biểu tình là tiếng nói của chính mình nên biểu tình vô văn hóa thì cũng thề hiện mình là ng` vô văn hóa :) mà ng` vô văn hóa thì ai ng` ta ủng hộ nữa ^^! đất đai j` mà rơi vào tay lũ vô văn hóa thì cũng ... :)

có 1 vài blog cũng đang lên tiếng đòi chủ quyền cho HS TS :) các bạn tham khảo xem nhg~ ng` trí thức đã nghiên cứu về HS và TS ra sao , và họ cất tiếng nói của mình ntn? :D

Nhân tiện , Bò kia :(( có thay ngay cái chữ ký ko :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
a nghĩ là biểu tình trong hòa bình như sáng nay cũng tốt chứ có sao. Đáng mừng là CA, CS ko có hành động vũ lực nào với đoàn biểu tình. :) Cũng cần phải cho thế giới thấy thái độ của nhân dân Việt Nam. :)

Chợt nghĩ đến giới truyền thông nc mình.

NKVA. :| Đài THTW bỏ ra 1 khoản tiền để làm ctrình "chia tay" VA nhưng ko dám làm 1 phóng sự về cuộc biểu tình phản đối TQ. :|

Tru tiên là cái j? :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy theo mọi ng` thì h mình cứ ở nhà học bài làm bài :x mai này đi Tây đi Tàu rồi về xây dựng đất nước hả? :x Kệ cho cấp trên thương thuyết, kệ bọn dở hơi rỗi việc đi biểu tình hả? :x

Đã hiểu tại sao mất HS TS rồi. :x

@ Minh: X( b-(

@ Bí: tôi nói lại là tôi chả kích động ai đi đánh nhau bao h nhé. Gớm h mà có chiến tranh tôi lại chả bỏ của chạy lấy ng` đầu tiên ý. =)) Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đối thoại trong hòa bình. ;)) Thế nên cô ko cần phải đay đi đay lại câu đấy như thể tôi bị mù chữ thế đâu. :)) Đồng tình cái đấy mà. ;) Nói cái khác cơ. :D

@ Trúc: chữ kí hay thế còn gì ;;)

@ a Quốc: so sánh hay quá =))

Ơ mà mọi ng` đi biểu tình mất rồi à :"> Tiếc thế :"> Mình đc cái to mồm là giỏi =)) Sáng nay còn ở nhà luyện Tru tiên :-j
 
Sáng chủ nhật nào chả có :)) theo dự kiến thì tuần tới sẽ đông người nhất đấy :d về sau sẽ giảm dần rồi tịt :D
 
@ Bí: thế theo mày thì h nên làm gì? Đối thoại hòa bình hả? Được thôi Từ mai ra đg gặp thằng Tàu nào là tao níu lại bàn chuyện Trường Sa Hoàng Sa với nó liền.

@ Bí: tôi nói lại là tôi chả kích động ai đi đánh nhau bao h nhé. Gớm h mà có chiến tranh tôi lại chả bỏ của chạy lấy ng` đầu tiên ý. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đối thoại trong hòa bình. Thế nên cô ko cần phải đay đi đay lại câu đấy như thể tôi bị mù chữ thế đâu. Đồng tình cái đấy mà. Nói cái khác cơ.

thế tức là hiểu nhầm ý nhau rồi. ờ, nếu là hiểu nhầm thì thôi. (mà cũng chẳng hiểu mình đay cái j` nữa 8-|)

đến bài này thì thành ra là cãi nhau mất rồi. nên thôi nhé.
 
khực.
để máy vi tính ngủ quên mất:-h
chết. 8-| Đọc mọi người viết đau mắt quá.
đi ngủ tiếp đây.:)| i-)
không bít Bùi có fải đi TS hay HS để giành lại lãnh thổ đất nước ko#:-s :D
 
haha!
@ Bí: VN gào tức là ko đồng ý HS là đảo của TQ, tức là về lý thuyết VN vẫn "có thể"( trong ngoặc kép) kiện TQ lên toà án QTe. Vì nó chỉ là lãnh thổ TQ khi ko có tranh chấp kéo dài. Tao nói đến khả năng ko nói đến lợi thiệt của VN, TQ( nhắc lại câu này ở trên).
Ý con Bò là đấu tranh hòa bình nhưng ko phải nhân nhượng quá nhiều để thành nhu nhược, rồi nhượng luôn :)).
Thêm nữa: biểu tình thế kia là tạm được rồi :)), Trông cũng đâu có nhốn nháo lắm, ít ra là hơn tao tưởng tượng rất nhiều =)).
@ anh Quốc: ko làm hoặc chưa làm ps về biểu tình cũng đúng thôi vì những cái này mang tính chính trị cao, đài cũng ko muốn bị trách nữa. Biết là muốn đi tiên phong về thông tin nhưng chẳng đài nào dám động đến chính trị VN cả, anh thấy cả đài tư( ???) như VTC cũng có đưa đâu. Đến buổi gặp mặt của chính quyền HCM với sv còn tránh dùng từ " biểu tình" nữa là nhà đài.
Tiện thể nói về cái ý mà hôm nọ tớ type rồi lại xóa: cái vụ HS, TS này còn dài dài, nhưng mà cái mà tớ thấy khó chịu nhất mà thấy rõ nhất là tự do ngôn luận :)). Vụ TQ lăm le TS lâu rồi mà giờ mới " tòi" ra 1 tí thông tin cho dân. Mà "tòi" thì "tòi" có 1 tí, chẳng bõ, rồi để dân phỏng đoán >>>>> có thể dẫn tới hành động sai lầm.
Rồi ko có thông tin thì dân dễ bị phản động lợi dụng >>>> rồi chính phủ lại gào lên Việt Tân phản đông, blah blah blah
Ko "tòi" thông tin ra rồi lại cứ kêu là hs, sv ko có lòng yêu nước blah blah ( thực ra là chưa gào :)) nhưng sắp rồi :)) ).
Ko có thông tin rõ ràng thì dân đúng là biểu tình được 1 vài ngày lại tắt, vì có biết cái qué gì đâu ngoài mấy câu giới thiệu bác phát ngôn viên phản đối blah blah blah.
Nghe ức chế *** tả nổi.
Mà đó mới chỉ là thông tin thôi chứ chưa nói đến " ngôn luận".

1 cái nữa là: sv, hs, thành đoàn....ở HCM hoạt động tốt hơn ở HN :)) ( đau), thấy biểu tình ở HCM có tổ chức hơn nhiều, còn có cả gặp mặt chính quyền. Ở HN như kiểu đi cưỡi ngựa xem hoa :)), ko băng rôn( chăc là ócnhuwng mà có 1 :)) ), ko khẩu hiệu, mọi người đứng nhìn nhau và cười =)) ).
Tiếc là gan tớ nó bé, chỉ biết kêu thế thôi, chứ cũng ko dám làm activist ở dấy đâu =)) :p. Ôi ngượng :D.
 
Back
Bên trên