hóa ơi!!!Where R U?????.............

Hè là phải chơi bời xả láng, ủng hộ ý kiến của Quang \:d/ \:d/

VN rủa thì khỏi phải nói rồi, nhưng cũng rất đáng khen ngợi. Ko phải ai cũng có thể có dc may mắn như thế. Nói j thì nói việc các cầu thủ làm nên lịch sử mới trong bóng đá nc nhà là một việc phải ăn mừng 8-> 8->

(1 trong 8 đội mạnh nhất Châu Á, nghe oai nhỉ, thế mà vẫn chưa 1 lần vô địch Seagame)
 
nói chung tuyển mình đá thế là ok lắm rồi ;;)

đứa nào chê giỏi lên mà đá >:p
 
VN đá dát bỏ xừ đi được :)) có dám cầm bóng đâu, ghét nhất kiểu đổ bêtong :-j ,đá kiểu đấy thì kiểu gì chẳng bị gỡ hòa. Mình đúng là yếu hơn thật nhưng mà trận này còn gì để mất đâu, đá tự tin có phải hay hơn ko, ko biết tấn công là cách phòng thủ tốt nhất ah :-j

Xem WC 2006 ý, bọn Nhật đá với brazil ý, yếu hơn hẳn đấy thế mà vẫn lên bóng ầm ầm :)) lại còn ghi bàn trước nữa b-) dù yếu nhưng đá kiểu đấy vẫn thuyết phục hơn :D
 
vắt kiệt sức sau 2 trận đấu, sức đâu mà tấn công nữa cơ chứ b-) việt nam đá như thế là đã rất nỗ lực rồi :|

mới cả, xét khách quan ra, ở trong bảng mà đội nào cũng hơn mình vài chục bậc thì đi tiếp được ko thể chỉ vì may mắn :) trận đầu ko nói, nhg trận 2, ai cũng bảo là may mắn nên mới hoà :) nhg tao thýa trận đấy các anh trong đội đá rất nỗ lực và quyết tâm :) kết quả như thế ko phải cứ nhờ may mà có, nên tại sao lại ko tự hào về kết quả hoà đấy cơ chứ :)

chỉ tức khi ng` việt nam xem bóng đá, thắng thì hô hào ấm ĩ, thua thì bắt đầu chửi bới abcxyz (chửi cả cái lũ-nào-đó mà khi thắng thì hô hào, mie thắng chả hô hào thì làm cái đêk j` b-( ) nếu mà muốn thích đội mạnh thì đi mà thích anh thích pháp, thích việt nam làm cái khỉ j` 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:"> tớ ko thích bóng đá Tây :"> chỉ bóng đá VN nên em tớ xem thôi =))
Tây tớ chỉ xem mỗi trận chung kết là cùng :)) mà chung kết copa vừa rồi tớ cũng bỏ :)) xem quái đâu :)) Ác-hen vs Brazil phải ko :))

theo ý kiến chủ quan của tớ :)) thì VN gặp may rất nhiều nhg cũng đã có cố gắng và tiến bộ rất nhiều so với thời trước :))

dù thế nào thì tình yêu dành cho đội tuyển của e là ko thể phủ nhận :"> bằng chứng là ngoài VN ra thì e rất ít xem bóng đá Tây =))


còn đá dát hay là tự tin xông lên tấn công :)) cái này chắc liên quan đến chiến thuật ---> phụ thuôc huấn luyện viên :))
 
đâu :-? may quái đâu, phòng thủ nỗ lực thế còn gì nữa.

Đến đoạn cuối là do sức yếu nên sức phòng thủ bị giảm :-?? đành chịu thôi
 
Đá đội mạnh phải phòng thủ đấy là chn đương nhiên. Ko có đội bóng yếu nào muốn đá tấn công khi mà mình đang bị ép như đúng rồi [-( . Dù có muốn chơi đẹp đi chăng nữa cũng khó.

Ai đời đi đá tấn công để rồi bị thủng lưới đậm bao h :p. Xấu hổ chết =))
 
có chỗ tik bài hay thì cũng tik cho Beau 1 phát ;;) kết quả là chính ;))

:eek: mà Beau viết hơn ngàn bài rồi à :-ss kinh đêy kinh đêy
 
^^ hồi đầu hè spam hơi nhiều :p

sau một hồi phân tích & bình luận, mình bon chen bài phi thể thao kia thấy hơi ngại :D
 
ôi dào!
một phần lik sử bị gọi là rùa này rùa nọ!
thảo nào mà hs học sử chẳng ra j.Nhìn đâu cũng thấy rùa thì ai còn mún học:-??
rùa thì tất nhiên là rùa rồi!rùa từ đầu đến cuối!
vẫn cứ zui!:D
VN rơi vào bảng toàn những nhà vô đối (vô đik) đá thế là kinh rùi0:)
chúc VN thắng Iraq!(có thể lại rùa tiếp thì sao)
 
sao topic lớp mình chán thế :)| :)| :)| toàn bóng đá bóng banh thế :-< :-< :-< bán cái khác hay hơn đi ;;) ;;) ;;)
tình hình là 5 bạn đi du học lớp mình đều lấy đ.c visa rồi thế định bao h tổ chức cho cả lớp đi chơi đây \:d/ \:d/ \:d/
 
đi chơi đi chơi đi chơi :x :x :x


có cái này hay lém các bạn nam, xem thử

Vợ tốt -Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn -Không ăn hàng như cơm bữa.

:)) =)) =)) thời buổi này còn có ng` thik vợ như thế cơ ah :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo ơi =:) =:) =:) tớ phản đối :-w sao ng` vợ phải chịu n` thứ thế :eek: :eek: :eek: :eek: ----> bất công XH :-w
 
thằng HA ko đá thì thôi, ngồi đấy mà chỉ trik.
còn đá với Nhật, vào hiệp 2 xuống sức rồi, với lại mày phải để ý thể hình nữa. hôm tao vào xem, thấy bọn Nhật cao same same nhau, và cao tầm Như Thành---> 1m8. còn mình có mỗi Như thành >1m8, còn bác Tấn tài chưa đc 1m7, đã thế lại còn bị chấn thương+mệt sau 2 trận kia + Nhật quá mạnh.
sao mày ko nhìn vào mặt tik cực hả mày ?

----------

:madflame:
ức chế vãi. indo chơi trận này hay hơn HQ. HQ giải này đá như ***** . Ghi đc 1 bàn xong để Indo nó ép cho. Giữ tỉ số 1-0.
có mấy thằng đá ở châu Âu mà chơi như *****.
Chưa bao h mình thik HQ. Bây h còn ghét hơn. ts.

:madflame:

thằng nào bảo rùa thì HQ lại chả rùa, chơi nhạt ko thể đỡ đc với 1 đội đẳng cấp như nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bác quốc post bài ức chế nhỉ :)) em cũng chả có cảm tình với bọn hàn ;)) kể cả hồi world cup xem cũng ko thấy thích, kể cả khi hàn thắng :-? ác cảm nhỉ :D
 
Ông Quốc cứ phải trình bày hộ đội mình :-j

Căn bản thích bóng đá tấn công :D thế nên gặp đội nào thủ thủ nên thấy ghét ghét :))
 
Back
Bên trên