hóa ơi!!!Where R U?????.............

Hi quê tớ thì đúng là quê ko phải thành phố nhưng mà hàng net thì vô đối :))
có 1 cái "phố" kiểu sống = nghề mở quán net thôi ý may mắn thay nó ở ngay gần nhà tớ ở :) thành ra về quê có khi tớ còn onl nhiều hơn ở HN ý :))
 
Ack!

Bây h lớp mình bàn chuyện văn minh làng quê đấy à. :))

Ơ sao cô Trúc ko kể tôi với dì KA đi Lào hả. :-w

SOT string 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp mình có bạn nào định đi du học ở đâu thì nói luôn đi nào ;;)

thấy các bạn lớp mình chăm đi học tiếng anh với lại SAT lắm mừ ;;)
 
THÔI!
Xin bố Hưng với mẹ Bùi Bích Phương
Nói chung là có tiến bộ nhưng vẫn phải cố gắng :x.
hú hú hú!
www.phởn.com


xứng đáng cho Hiếu 1 lời khen ngợi chân thành :x =))

---> Bò : thế chả lẽ tôi kể lun chuyện hội Buôn Lậu chúng tôi đu cây vượt núi , dùng bè chuối vượt đại dương ra à =))


đi tây à có tớ có tớ này =P~ h` ai cho tớ $ đi Tây tớ tôn lên làm thánh liền =))
 
lâu ko lên HAO, hôm nay tái xuất đã lại bới lại chuyện xưa cũ mong anh em thông cảm, nhưng mà ko nói ko đc.

-->Bí: thực tế thế đấy có sai j ko? Việt Nam đá chưa tốt bằng Nhật Bản thì có đúng ko? xem trận đấu thấy thế trận thuộc hoàn toàn về họ, điều đấy hiển nhiên chứ? cho nên cái "chưa ăn nhằm" cũng chẳng phải bàn cãi làm j. Tớ cũng viết là có tiến bộ, thậm chí tiến bộ rõ rệt rồi chứ có phải là phủ nhận cố gắng của đội đâu? Nhưgn cái tiến bộ ấy chưa đủ để VN là đối thủ của Nhật. Chả ai dám mong VN thắng đc 2-3 quả cả, thế thì có mà đẳng cấp thế giới, ng ta chỉ mong VN có 1 thế trận tốt hơn thôi, mà điều ấy tớ cũng chưa thấy trong trận vừa rôi.
Việt Nam vào đc vòng trong thì ai chả mừng và muốn đội đi sâu hơn nữa, nhưng cái tớ muốn nói là đừng tâng bốc lên quá để lúc đội thua lại thất vọng, thế thôi.

Ôi em Hưng vcl đời em :-ss

Anh làm em sợ đấy.... Hưng thì pro :)) :))
 
nói thế chứ VN đá chưa ăn nhằm j đâu, cũng có tiến bộ nhưng phần nhiều là may mắn & thực tế đã chứng minh điều ấy khi VN đá với Nhật Bổn. Nhiều tình huống cho thấy cầu thủ VN rất nghiệp dư, tỉ dụ như TH phạm lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 trong trận VN-NB chẳng hạn. Xét chung cả trận thì VN thường cũng yếu thế hơn, bị ép nhiều hơn và chiến thắng chỉ đến khi tiền đạo chộp đc cơ hội hiếm hoi hoặc ...ăn may :D và anh em ta thì thường bị kết quả làm cho mờ mắt :)) rồi đến lúc thua trận lại chỉ trích đội nhà này nọ.
Hãy nhìn thẳng vào thực tế và công nhận rằng VN có cố gắng nhưng chưa xứng tầm và chúng ta vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển nhưng phải sẵn sàng 1 tâm lí "vị tha" cho họ nếu VN thua Ỉaq đậm đà

thực tế thế đấy có sai j ko? Việt Nam đá chưa tốt bằng Nhật Bản thì có đúng ko?

vấn đề là cái thực tế đấy nó là điều hiển nhiên. ấy có thể chứng minh chuyện việt nam đá kém, nhg ko phải là qua trận với nhật bản. xem cách ấy viết, thì rõ ràng là nếu việt nam đá ngang ngửa với nhật thì mới có thể gọi là ăn nhằm đúng ko? nhg cái chuyện đấy là ko thể xảy ra và ai cũng biết điều đấy.rõ ràng là nó ko cân sức, 1 đội tầm quốc tế và 1 đội thậm chí chưa bao h vô địch được trong khu vực ĐNA. xét 1 cách khác quan, thì trong trận đấy, thể lực của việt nam quá kém so với nhật bản. nhật thì còn đang sung sức, còn mình thì hết chấn thg này đến chấn thg kia, kĩ thuật vốn đã kém hơn, lại còn sức khoẻ yếu thì làm sao mà đá tốt được. phải nhìn vào thực tế khách quan nó là như thế, tiến bộ thì cứ khen ng` ta là tiến bộ đi đã, cần j` thêm cái câu là nhg mà còn xa lắm, đá với nhật mà ntn thì đá với pháp với ý nó còn kém tầm ntn nữa.

tớ thực sự ko hiểu cái câu: "Hãy nhìn thẳng vào thực tế và công nhận rằng VN có cố gắng nhưng chưa xứng tầm" thế nào thì mới là xứng tầm /:) thắng nhật à 8-} tầm của việt nam là ntn ấy có chắc ko

và nhất là cái câu cuối cùng " phải sẵn sàng 1 tâm lí "vị tha" cho họ nếu VN thua Ỉaq đậm đà" nghe nó mỉa mai lắm. ko giống 1 ng` việt nam yêu đội tuyển việt nam đâu (còn nếu ko yêu thì thôi, khỏi phải nói j` nữa ;)) )

còn chuyện cánh nhà báo nhiêù khi tâng bốc quá đáng thì đúng thôi ;)) nhg mà cái này phải thông cảm. vì với 1 chiến thắng có tính chất lịch sử như thế, ko thể nói là: mặc dù chúng ta đã thắng nhg thực ra chúng ta đá vẫn chưa là j` :-t mà tớ nói thật, thắng thì phải khen, quá đà 1 tí cũng ko sao, vì nó là niềm vui chân chính \:d/ chứ chả nhẽ lại đợi đến khi vô địch world cup rồi mới khen thì lúc đấy bọn mình xuốgn lỗ hết cả rồi <):) <:p

tớ cũng ko muốn cãi nhau ở đây đâu, ấy hỏi thì tớ trả lời thôi b-)

mới cả đưa cho linh quyển sổ chưa hả hưng :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái ava của anh Dự đẹp thế :x :x :x . <ui thik xe ô tô màu đỏ lắm :x :x :x>
Thanx nhiều!:D
ko ngờ ở đây nhiều người thik ô tô như mình0:)
chán một cái là ở HN ít kiếm đc ra xe đẹp cả!

cậu Hưng nói mất quan điểm quá
vốn dĩ ko nên so sánh VN và NB chênh lệch lắm
việc tâng bốc thì là tất nhiên nhưng VN xứng đáng đc như vậy
và tôi tin người VN vẫn vui nếu VN ko vượt qua Iraq bởi việc vượt mặt Thái và TQ cũng là vl rồi
 
tik cho e Bích Phương 1 bài hay nào. :x
nhưng cãi nhau cái này thì có cãi mãi cũng chưa hết chuyện. cứ theo như cái trik dẫn của Hiếu để chấm dứt mọi chuyện và chuẩn bị cổ vũ hết mình cho VN trong trận tới là đc.
Ok?

Trung Hiếu đã viết:
Nói chung là có tiến bộ nhưng vẫn phải cố gắng .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các ấy cho tớ hỏi :-?? mọi ng` đang tranh cãi cái j`vậy :"> đọc bài các bạn rồi :)) nhg mà cũng chưa rõ lắm :"> < đầu óc ngu si :"> >

:)) mọi ng` đang bẩu VN jỏi vãi ... , tiến bộ vãi ... :))< tại mọi ng` hăng quá xin phép các bác cho e nói bậy :)) dấu chấm chấm chắc ai cũng hiểu :> =)) > chú Hưng lại bảo VN chả ăn nhằm j`so với NB =)) :)) sao mà nó khập khiễng thế nhờ :))



lại nhắc đến sổ lưu bút :(( chả hỉu quyển của mình nó chu du chốn nào rồi :(
 
vẫn là kiểu thấy đội nhà thắng đc vài trận rồi khen hết mình thôi, bt có thấy ai nhắc đến đâu :))
^^ tớ ko có ý mỉa mai j, chẳng qua thấy mọi ng đang ... khen quá nhiều nên làm 1 bài thôi, nhắc lại là mình đang ở đâu để xác định tâm lý. :d
còn cái "vị tha" thì lại chả đúng à (tuy hơi cường điệu tí) :)) lúc thua báo chí lại chả bới 1 đống khuyết điểm ra ý chứ, mấy bố mà "vị tha" đc 1 chút thì đã tốt.

p/s: "Tầm": vào tứ kết.

-->A Dự: Vốn dĩ e có muốn so VN và Nhật đâu, e chỉ lấy vd 1 tình huống trong trận đấy thôi; tâm điểm là cách xử lý của cầu thủ VN chứ cũng chẳng liên quan đến Nhật mấy. Nhưng Bí hỏi thì e cũng đốp chát lại vài câu :d

Đùa chứ nói nhiều quá chắc là quá khả năng chuyên môn nhỉ? đá thì chán mà cứ thik nói lắm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói nốt bài này, vì đây ko phải ở TLNT :D

tầm của việt nam cho đến trước thứ 2 thì có th` điên mới bảo là tầm của việt nam là vào tứ kết ;)) có biết câu phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi ko, tầm ở đây là ở đẳng cấp chứ ko phải ở phong độ :>

"đá thì chán mà cứ thik nói lắm " --> :)) cái khỉ j` thế này.

nói thế thôi, dĩ hoà vi quý ;)) quan điểm thì rõ ràng là như thế rồi :-j nói nữa thì cũng chỉ đến thế.

:-w nhắc thêm 1 lần nữa là nhớ đưa sổ cho con linh nhé :"> chả biết ấy có đọc kịp mà đưa ko b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vẫn là kiểu thấy đội nhà thắng đc vài trận rồi khen hết mình thôi, bt có thấy ai nhắc đến đâu :))
^^ tớ ko có ý mỉa mai j, chẳng qua thấy mọi ng đang ... khen quá nhiều nên làm 1 bài thôi, nhắc lại là mình đang ở đâu để xác định tâm lý. :d
còn cái "vị tha" thì lại chả đúng à (tuy hơi cường điệu tí) :)) lúc thua báo chí lại chả bới 1 đống khuyết điểm ra ý chứ, mấy bố mà "vị tha" đc 1 chút thì đã tốt.

p/s: "Tầm": vào tứ kết.

-->A Dự: Vốn dĩ e có muốn so VN và Nhật đâu, e chỉ lấy vd 1 tình huống trong trận đấy thôi; tâm điểm là cách xử lý của cầu thủ VN chứ cũng chẳng liên quan đến Nhật mấy. Nhưng Bí hỏi thì e cũng đốp chát lại vài câu :d

Đùa chứ nói nhiều quá chắc là quá khả năng chuyên môn nhỉ? đá thì chán mà cứ thik nói lắm :))

#@$%#$%^ ông Hưng :|:|:|

Ông hết trò à đi chim lợn này nọ, nói ngu thiếu suy nghĩ vãi :|

Giọng điệu bí thở đây ah :|
 
:)) trò này hay đấy, mọi ng` cứ bắt đi, bên nào đông tớ theo bên đấy :"> :))
 
"nói ngu thiếu suy nghĩ vãi" :-?? j` thế?
AS dạo này thấy tự tin lắm :)) có vẻ hổ báo
độ ko? :))
-->HA: đc đấy, a e lấy Iraq ^^ chơi với thằng Sơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên