hóa ơi!!!Where R U?????.............

kon Bí hát Chuồn chuồn Ớt xong rồi khán giả cứ gọi là đổ "như chuối gặp bão" ;))

hờ hờ tình hình là mấy cái kịch bản đưa ra chưa thấy có cái nào hay hay lạ lạ cả nhỉ :-<

khiếp
mấy cái bài trong ôn tập chương (Hình ý) sao mà dài thế hả zời 8-}
 
hơ hơ Bí mà hát thì phải biết ;)) đầy tình cảm , mấy lần đc thưởng thức Bí hát ;))

làm j` có đứa con giai nào < hay gọi là "những đứa ko phải XX100% bẩm sinh";))> lớp mình mà ko thuộc hội vô học đâu =)) mà bang trưởng lại là ng` vô cùng "có học" nữa chứ ;))

tình hình là a Hiếu quen hơi bị nhiều ng` trog hội vô học đó ;)) cẩn thận kẻo ko lại bị chúng nó dụ dỗ theo con đg` tội lỗi

hớ hớ , Bí ơi , nhắc đến bài " Bà tôi " , em có đứa em họ < gần lắm ---con dì ruột :p> mới 5 tuổi mà nó hát Bà tôi hơi bị hay :x ;;) =)) nhất là cái đoạn quanh co quanh co đó ku cậu mà hát thì cứ phải gọi là thôi rồi ;)) mà hình như là 3 lần đấy ạ < em đã ngồi đếm oài :">>

thía kịch bản mà hog phải kén chọn j` thì là jì hở Bí ơi :-?
 
=)) =)) , tự dưng em nhớ lại 1 vụ. 1 buổi trưa chủ nhật hè năm lớp 10, em với con bạn hồi cấp 2, cả buổi trưa ngồi hát hết chuồn chuồn ớt đến cặp 3 lá, gió mùa về, cái j` đó sông hồng, anh, này em xinh tươi ơi, bà tôi, nói chung là đủ các thể loại ngọc khuê. cái bài gió mùa về, 2 đứa còn hát đi hát lại cho đúng nhạc đoạn nó "ử" lên 1 cái ở cuối í (có ai nhớ ko??) :)), lại còn đúng vào giữa trưa mới mấu chứ. may mà hàng xóm mình toàn người tế nhị, nên sau vụ đấy chả thấy ai nói j` (thầy bu thì cũng quen roài :))

mà đến bây h vẫn ko thể nhớ được là bài bà tôi ngọc khuê hát bao nhiêu lần từ "quanh co quanh co quanh co quanh co", chả nhẽ mình lại ngồi đếm, :)), như thế thì ko được xì tin ném. \:d/ em rất iu miu zịc. mà việt nam có lẽ cũng chỉ có mình ngọc khuê là hát được cái thể loại đấy nhấy, thích ms này. :x :x 0:) 0:) 0:) <:p <:p


Đứa nào bắt chước được mấy cái giọng rao cuối bài Gió mùa về anh mới phục =)) Công nhận mấy bà hàng rong rao thật là lả lướt =))
Nhân tiện có e Trúc nhắc đến bài Bà tôi, gần nhà anh có thằng ku 2 tuổi bi bô tập nói, chả biết ai dạy cho suốt ngày ông ổng :"Ra về lúc lắc mấy triệu tiền chơi" =)) =)) =)) Thắt ruột =))
 
Nhân tiện có e Trúc nhắc đến bài Bà tôi, gần nhà anh có thằng ku 2 tuổi bi bô tập nói, chả biết ai dạy cho suốt ngày ông ổng :"Ra về lúc lắc mấy triệu tiền chơi" =)) =)) =)) Thắt ruột =))

trúc(chảm biết quote 2 người thì làm ntn): hớ hớ , Bí ơi , nhắc đến bài " Bà tôi " , em có đứa em họ < gần lắm ---con dì ruột > mới 5 tuổi mà nó hát Bà tôi hơi bị hay nhất là cái đoạn quanh co quanh co đó ku cậu mà hát thì cứ phải gọi là thôi rồi mà hình như là 3 lần đấy ạ < em đã ngồi đếm oài >

sao toàn trẻ con hát bà tôi thế nhỉ. 8-} người nhớn đâu hết cả roài. 8-} \:d/

mà phải hơn 3 lần đấy trúc ạ. bây h đi học, trưa về ngồi đếm \:d/ \:d/
 
Bí ơi hát bài Đường đến đỉnh vinh quang đi giao lưu ý ;) nghe chất phết :p
 
:)), chu nở em lại trêu chị roài. thật là ngại 8-} \:d/
thế hôm nay 1 lũ ở lại bàn bạc thế nào. :-w có thêm được cái j` mang tính khả dĩ ko?

:-< chả hiểu sao mà tự dưng mình thấy buồn ghê gớm. :-< thỉnh thoảng thấy khó sống quá :( (cái này là tự sự nhá, đừng có đứa nào lôi ra đùa cợt, người ta tâm trạng thật đấy :-< )
 
:)em còn thấy khó sống hơn Bí ý chứ :( ôi đời >.<

chị em mình làm chuyến Bus ra cầu Chương Dương ngắm sông Hồng cho đỡ buồn đời đê \:d/ =))

hum nay chả thống nhất đc jè cả hay sao ý :(

à ý tưởng của màn thời trang < do Bò vs Vân nghĩ :>> là các vị thần tượng trưng cho mỗi ngày trong tuần nhá ;) < VD như Sunday : có thần mặt trời , Monday : có thần mặt trăng :p biết mỗi 2 ngày này, còn những ngày khác chịu 8-} :(( ai tìm hộ nốt những ngày khác có vị thần jè đi :(( ngồi lôi quyển Thần thoại Hy Lạp ra tra mà đau hết cả mắt 8-}>

màn kịch còn chưa rõ kịch bản đâu :( mà tình hình là chị Chi là rất thik thú vs màn " hội đú bẩn super-quây thày " =))

à nhắc mới nhớ : chị Chi vs Bí diễn thời trang nhá \:d/ , toàn những bộ dễ mặc và ko lộ dáng đâu <:">> yên tâm :> , hơ hơ , lôi cả TP , CM lên diễn nữa, hí hí

mà tình hình là Thu đại ca đã lôi đc 2 tuyển lớp mình diễn " trên sàn catwalk rùi " :> , hí hí
 
uầy uầy, hay thế. 2 tuyển lớp mình là chú nào thía? ;)) trò này hay đây. mà sao hôm nay mình ko có ở đấy mà lại có tên mình trong danh sách model nhở? :)), thế có đi theo đôi ko mày? mình đi với chàng nào đây\:d/ \:d/

stop dreaming! thế là vẫn chưa rõ kịch bản hở mày? để tối ngồi nghĩ xem có ra cái khỉ jề ko. :-w cái hôm diễn thật, lúc tao nhìn thấy 3 đứa đú bẩn bọn mày sấn sổ đi tới, :)), thề có chúa trên kia chứng giám là tao thấy khá là sợ hãi. :)), biết trước kịch bản mà còn thế, ra ngoài đường mà có 3 con như thế xông vào chắc là tao hái hoa tại chỗ luôn mất :)). kịch bản đấy hơi bị vô đối, nhg diễn lại thì hơi nhàm. nghĩ cái khác xem :-w ~o)
 
;;) 2 tuyển lớp mình ;;) quả này làm nên sự kiện lớn :> hí hí , chắc chắc là có bạn Trần QH ;;) Bí thư đoàn trg` biểu diễn thời trang lừa tình các em ngây thơ =)) còn ng` thứ 2 ngoài ai khác là hot bouy mới của lớp mình :> ng` làm chấn động jới thg` dân chúng mình bằng bài thơ tình tặg ai đó ;;) hí hí

có khả năg là có đi theo đôi đấy Bí ạ ;;) em đang suy nghí xem ai nên đi vs ai < đôi đầu tiên em nhặt ra đó là Lâm và NA ;;) > hí hí

cho Bí chọn những ứng cử viên sáng giá đấy ;;) : em hèm , Lâm thì ko đc nhá , còn lại những bạn nì : Khuất ;;) , TrThắng ;;)

mà tình hình là Bò vs Thu vs Vân ko thể nào mừ thuyết phục đc Biu chịu diễn cả ý :( Biu sáng giá thía mà ;;) 8-|

còn mấy bạn sáng giá nữa < như LTHM , AS;)) > đều từ chối tham gia màn diễn thời trang 8-|

ôi mai iem lại tiếp tục công cuộc thuyết phục

theo em thấy ý , phân công thía này là hay nhứt

chị Chi đi mà thuyết phục bạn Biu ;;) < hoặc là bạn Chấy ;;)>

Huấn giao cho Vân

Lý Tự giao cho KC ;;)

Bí xung phong thuyết phục ai Bí ơi ;;)
 
ợ ợ
xin người
ko Biu ko Chấy nhá [-x :-t
mặc mấy bộ ko lộ cái j ý j
;)) tức là kiểu áo vs quần rộng thùng thình hả ;))
ờ thế thì diễn ngay
;))

----------

à quên
còn vụ hát nữa
hát 3R 3R 3R đê ;))

thằng Khuất nó còn thik hát "áo trắng em tới trường í a í a..." cơ

kiểu này mấy bài lớp mình toàn bài hot ;))
 
Chúng Mày đâu Anh được 8.0 Ielts Rồi Hahahahahahahahahahahahaha
Vui Quá Hạnh Phúc Quá Sung Sướng Quá Hahahahahahahahaha
 
Chúng Mày đâu Anh được 8.0 Ielts Rồi Hahahahahahahahahahahahaha
Vui Quá Hạnh Phúc Quá Sung Sướng Quá Hahahahahahahahaha

uầy uầy, cái này là phải ăn khao lớn roài. trông mặt anh trong cái ava cù lần thế mà cũng ra phết nhẩy :)), em chúc mừng thật lòng đấy.
lạy chời cho mình thi iBT cũng được tương đương cái anh trên kia, 8-> ko cần cao xa, >100 như bạn quốc là hài lòng rồi. mà quốc có điểm sat chưa ấy nhẩy? hỏi tham khảo học hỏi cái \:d/

hôm nay lớp mình ở lại nhiều thế cơ à, đủ cả nhỉ. thế mà mình lại trốn đi ăn mảnh trước. :D, cũng tại hôm nay là hơi bị tâm trạng. đi theo đôi à,:-w tính xem là chọn chú nào nhẩy. :-w 8-} tình hình là chả có chú nào sáng giá cả. thôi, bọn mày cứ phân công, nếu có phải duyên thì :"> ... thắm lại :"> :"> :"> ngượng quá ngượng quá :"> :"> :">
=)) =)) =))

vụ fashion coi như xong. còn vụ kịch kọt, kịch bản bao h phải có nhẩy? :-w ~o)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:eek: 8,0 Ielts :eek: đùa chứ anh Kiên sang đấy mới đc có mấy tháng thoai mà trâu thía :eek: có bí quyết j` hog ;;) cho em học hỏi ;;) :-ss ông anh họ quý hóa của em sang bên đó mấy năm rồi < h đang làm Dr rùi > mà chỉ đc 7,5 thoai đấy :-ss , điểm Ielts là 1 trog những đk để đc học bổng đúng hog 8->
chúc mừng a Kiên thi điểm cao 8->

Quốc bẩu vs em là Quốc thi iBT cao điểm là vì nghĩ bụng tiếc tiền , mất hơn vé mà ko đc nổi trên 100 thì phí của=))

còn SAT thì bạn Quốc chưa có kq đâu :)) Quốc đang bẩu thi SAT Quốc làm bài chán lắm :)) , nói thía thôi chứ rồi điểm nó lại cao chót lên cho coi

hình như lại thôi đi theo đôi oài :-s , chả hỉu kỉu j` nữa

=)) cho Khuất hát áo trắng em đến trg` thì cứ phải gọi là tiết mục hot nhứt mất =)) cả trg` mà ko nhìn Khuất đắm đuối mới là lạ đấy =))
 
Ô thế à, thế thì phải đi xem mới đc , nghe có vẻ hot thật 8->

Thế cuối cùng là nghĩ ra gần hết các tiết mục rồi mà chưa có kịch à ,phiền nhỉ ,hay là bỏ quách kịch đi vậy :-?

Ai có ý định hát 3R đấy , trò đấy nghe hay hay \:d/

Lên đây toàn chuyện vui \:d/
 
@ bạn Hiếu: :)):)) bao h bạn nộp cái form thế :)) ... mà mình có phải nộp kèm cái j khác ko hay chỉ có 6 tờ đấy thôi :)) mà bạn Quốc cũng thi cái hb bt hả :))
 
nếu có ma nào dỗi dãi lên đây chơi 8-|

ý tưởng của màn thời trang là 7 ngày trong tuần , còn ý tưởng của QVân là 12 vị thần trên đỉnh Olympus < chả thik cái số 12 nữa tại vì dễ bị trùng vs lớp Pháp :|>

----> 7 ngày trong tuần có mấy vị thần j` j` đó , trên đây có hết :http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A698989
hoặc là mỗi ngày tượng trưng cho tình yêu , lao động hay cái j` j` đó :http://scifipedia.scifi.com/index.php/Origin_of_weekday_names

Bò nghỉ net rồi thì còn làm ăn j` nữa

ôi tưởng là mình sẽ ngồi chơi xơi nước xem mọi ng` làm :))

12 vị thần trên đỉnh Olympus : http://vi.wikipedia.org/wiki/Mười_hai_vị_thần_trên_đỉnh_Olympus


Bí vs chị Chi mà có lên đây ý , thì bẩu Nguyễn Mai vào mấy cái link trên mà tìm hỉu các vị thần nhá 8-|

\:d/ thía tiết mục hát hò của Bí vs chị Chi thía nào rồi đấy ;;)
 
ợ ợ
Quốc thi SAT có điểm rồi mà mấy ku ;))
ko tốt lắm nhưng mà cũng đc 1900 /:)
thi lần đầu tiên thế là đc rồi mà :-?

hớ hớ
buồn ngủ quá :)|
 
làm quái j` có cái tiêt mục hát hò nào của tao với con chi. chỉ giỏi linh tinh. ngại đọc cái kia quá. thoai, khi nào rảnh rỗi. mới cả tao nghĩ, làm cái j` mà chả được, miễn là dễ làm, làm đẹp là ổn thôi. thế hóa ra nguyễn mai phụ trách phần thời trang à, tưởng là bọn mày làm mà.

ăn tối xong, là bonus thêm cho cái dạ dày nửa chùm nho và 2 cái chocopie (sao lại có loại bánh j` mà ngon thế nhẩy ;;) ) :((, thế này thì cân nặng của mình sẽ nhích dần đến đầu 5. :((, đang trong thời kì giảm cân mà mẹ lại vác về 2 hộp chocopie thì bảo là có thâm hiểm ko cơ chứ. buồn đời :-< làm thế nào để dứt bỏ tình iu với chocopie nói chung và sô cô la nói riêng nhẩy :-w cân nặng thì dĩ nhiên ko phải chuyện nhớn, nhg tự dưng nhìn cái cân nặng đầu 5, thấy tâm lý bị dồn ép lém :-w thật là nan giải 8-}
 
vừa xem cái link của Trúc
đang thắc mắc nếu làm 12 vị thần trên đỉnh Olympus thì đứa nào mặc bộ của Hebe ;))
Hebe.jpg
 
8-} em cin chị Chi đi ạ , chị tha cho em dùm cái 8-} thía cho nên em mới hog thik 12 vị thần trên đỉnh Olympus <:">> 8-}, hay là chị Chi xung phong làm Hebe;;);)) hí hí

Nguyễn Mai có nhu cầu tìm đặc điểm của các vị thần ạ :))

---> bọn mày là bọn nào đấy Bí 8-} em chả có trog bọn nào đâu 8-} , chẳng qua là thg tình Vân bị Linh trg? bắt ép làm ăn , lại thg tình Trang Bò nhà ko net nên là tìm hộ thôi ạ 8-} , nó bắt em tìm mỗi 1 cái về mấy cái thần tượng trưng 8-} em lại đi tiện tay tìm luôn cả các thể loại khác nữa 8-}

tìm về Horoscopes ý nhìu mà đẹp lắm :x mỗi tội là bị trùng vs lớp Pháp 8-|
 
Back
Bên trên