hóa ơi!!!Where R U?????.............

Cái Olay đấy tưởng gần 200K 1 lọ cơ mà 8->

Mà bôi từ năm 30t chắc muộn rồi em ạ :-j


200K thì có j` mà đắt, bu em bây h còn dùng được nữa là em. mới lại, em trẻ khoẻ lắm, nhìn mặt ko ai nghĩ là lớp 11 (tết, khách đến nhà toàn nhầm con em lớp 7 là chị của tao mới cú chứ :( :( ) 30 tuổi bôi là hợp nhất. lúc đấy nhan sắc cũng bắt đầu xuống cấp nên mới cần được tu sửa, xiền cũng nhiều roài 0:) ;;) ;;)
 
hơ hơ , chị Chi này , cả 2 anh ý đều là thần đồng dương cầm đấy < ý em là trong phim ý ;;) > , chẳng qua anh xấu xí nhiều tiền hơn nên đc lăng xê

chứ còn thật lòng mà nói thì em thik anh Phillips :x=))

hơ hơ , em thik nhìn ng` ta lúc ngồi đánh đàn cực trông hay hay :p biết thế hồi bé mình cũng cố học organ =))

hơ hơ em cũng nghĩ 30tuổi bôi Olay là hợp nhất rồi
phải jữ mãi nét trẻ thanh xuân chứ =))
 
Giá mà mình đc như em Bí thì tốt nhẩy 8->

@ Chi : sao lại thức khuya mà ko bị mụn nhỉ =P~

@ Trúc : chẳng hay lắm đâu em ạ , anh học đàn điện tử đc 8 năm chẳng thấy đánh đàn đẹp đẽ gì cả , chỉ thấy 8-}

Mà 30 tuổi là đã già chưa nhỉ :-ss
 
30 tuổi là vẫn còn trẻ lắm :-j a Hiếu ko phải lo :-j

em cũng học đàn từ hồi bé tí :-j hồi bé thì chẳng thik , học đc 2 năm rồi bỏ :( bây h tiếc lắm :( ước j` 8->

mà bố mình chẳng bắt ép j` cả 8-} đáng ra hồi ko thik cũng phải bắt học chứ 8-} cứ để tự do thoải mái thía này , chán lắm :(

chị Chi : em thức muộn mà bị mấy cái mụn liền này 3,4 cái j` đó , chả thấy làm sao chỉ thấy đau đau 8-}

anh Kiên cũng xem phim ý à :-j

----------

anh Kiên : thế em tưởng đấy là Waltz chứ ạ 8-}
mà trong từ điển của em ý , valse cũng là điệu van-xơ :-?< từ điển đểu :p>
 
Nốt bài này đi ngủ ,buồn ngủ quá :)|

Sao học đàn mà lại bỏ à , phí thế

Học đàn từ bé , chăm chỉ tập luyện sau này tay dẻo , đẹp lắm :-"

Hỏi em Chi xem có bí quyết gì ko ,chia sẻ anh mới =P~

Sao xem đc phim ở VN khi đang ở GB nhỉ :-?
 
chả có bí quyết j` đâu anh ơi. tùy thể trạng mỗi người thôi. như em đây, ngày nào cũng đều đặn 12h là lên giường mà acnes vẫn như đúng rồi. ai mà cũng như nó thì biore với cả rohto phá sản hết mất.

em cũng muốn học 1 cái j` đấy, organ nghe thì cứ trẻ con thế nào í, piano với :D, hơ, tự dưng ko nhớ ra tên cái đàn này, cái đàn mà người ta phải kề lên cổ để đánh í, nói chung là loại đấy thì đắt quá, thầy bu em ko đủ khả năng chi trả. chỉ còn mỗi ghi ta, nhg em ko thích tiếng của em này lắm -> nói chung là ngoài khả năng bẩm sinh là hát ra thì ko biết thêm cái j` khác về âm nhạc. ;)) :))

mà sao lại muốn được như em nhỉ, ốm hay ho j` đâu :D, hay là anh đang nói đến chuyện bôi ô lây ;;) :)) hãng đấy hình như ko sản xuất kem cho con trai thì phải :))
 
ôi muốn bít bí kuyết của iem ko? ;))
đùa chứ có bí kuyết j đâu
;))
chắc thức quen rồi nên nó thành thế ;))
 
__________________________________
QUẢNG CÁO!!
đây là tớ rao hộ nhá! đừng có nghĩ tớ bầy trò làm ăn hay gì gì đó:D
THẾ GIỚI CỦA METAL CD
để đáp ứng nhu cầu của đông đảo các fan hâm mộ rock nói chung và metal nói riêng, chúng tôi mở dịch vụ kinh doanh đĩa!
chất lượng đĩa và file cực tốt(128 trở lên gì gì...mpst thì phởi)
bạn có thể mua album có sẵn theo list các band ở dưới với giá 7k
hoặc đặt burn 1 đĩa có các bài hát tự chọn giá 10k
đặc biệt metal việt chúng tôi còn có cả nhưng bài hát underground.. rất độc:D tức là nhưng bản thu thử của các band còn ko phát hành thành đĩa:D nghe rất lạ tai:D rất hay:D rất...

đây là list
nói chung kho nhạc của chúng tôi nhiều lắm! bài metal nào cũng cóa:D mà nhất là tôi chỉ đi rao hộ thui... nên list này chỉ là minh họa 1 số bànd nổi tiếng thui:D

all việt nam band và
CHILDREN OF BODOM
AVATANSIA
IRON MAIDEN
METALLICA
SAVATAGE
DREAM THEATER
RAPSODY
TRAIN OF TEAR
ARCHE
NIGHT WISH
STATOVARIOUS
NIRVANA
MANOWAR
SKID ROW
....v...v

mọi chi tiết xin liên hệ anh Kim L2:))
dt 0989643194
nick chat somophai
 
Ai bảo Kiên xem phim đấy đâu :)) Thấy tên sai thì sửa thôi ;))
 
Quảng cáo gì kia :|

@ Bí : anh cũng chẳng thích đàn guitar lắm , mặc dù cái đàn đấy dễ biểu diễn hơn và đi chơi thì mang theo cũng dễ dàng hơn :-?

Em Bí biết hát hò à, thế giao lưu có tham gia tiết mục gì ko 8->

Ngủ 12h à , hồi trc toàn ngủ từ 9.10 h rồi 2,3 h dậy học bài nhưng sau này chịu, lười ko dạy nổi nhưng cũng chẳng mấy khi thức đến 12h :| Thức đến 12h thì có gì hay ko :-?

@ Chi : ko thể thành quen như thế đc [-(

phải có 1 cái gì đấy , khai ra mai :-w

Em Hiếu hôm nay nghỉ đi Yên Tử à, có gì vui không 8->
 
:"> chắc là tên phim e nói sai vì trên TV nó ghi thế thôi :-"< chứ tình hình là em mù E>
mà anh sửa lại là wartz hở ;)) em tưởng phải là waltz chứ ;;) :-"
 
Giời ơi ~x(

Mở từ điển ra tra là xong mà :|

Chỉ là cái tên phim 8->


Thế phim đấy nội dung nói về cái gì hở em 8->
 
Bí nhà em hát hay lắm a Hiếu ạ ;;) chắc là thừa đủ tiêu chuẩn để hát couple vs anh Hiếu nhờ ;;)
Bí hát đi Bí ơi \:d/rồi em là bầu sô cho ;;):">
 
Còn phụ thuộc vào hát gì đã 8-|

nếu mà hát mấy bài nhạc vàng , nhạc sến thì anh cũng chịu roài 8-|

Với lại hát không phải sở trường 8-> , em Trúc nhờ ;;)

Bầu sô gì ở đây :|

à mà có ai nghe cái hát hò trong cuộc thi của HAO ko :-?
 
ôi anh Hiếu ơi :(( phim ý đau thương lắm :((
tình hình là ý chi tiết phim thía nào thì chắc kể đến ngày mai , thôi bây h cứ kể qua loa đã : tình hình là ngày xưa < khi 2 anh chị còn bé> , khi còn ở trên đảo j` j` đó , bố anh này là ăn trộm , lấy cắp số tiền cho chị này phẫu thuật chữa bệnh , mà 2 anh chị này chơi rất thân vs nhau :x , vì đời cha ăn mặn , mà anh này suốt ngày bị mọi ng` ghét bỏ xua đuổi =((

thế là đến 1 hum anh này trốn lên Seoul , chị kia đòi đi theo , thế là lên đến nơi , thì chị này ngất đi < chắc vì bệnh , vì đói , vì mệt =(:)(> . anh này cõng chị này vào bệnh viện , rồi ng` nhà của chị này < dì hay sao ý > đến bệnh viện lại xua đuổi anh này :(( thế là anh này sợ quá chạy đến 1 cái phòng nào ý , tự dưng có bà nào ôm chầm lấy anh này < vì con trai bà này jống anh này mà lại chết sớm > , sau đó vợ chồng bà này < nhà rất giàu > đón anh này sang Canada sống cùng < nhận làm con >

vì đã thất hứa với chị này < anh này hứa là sẽ ở bên cạnh chị này khi chị ý phẫu thuật > nên vài năm sau , anh này lại về Hàn để tìm chị này , nhg mà trong hồ sơ lại ghi là chị này đã mất sau ca phẫu thuật < tại ông bố nhà giàu sợ anh này đòi ở lại Hàn nên làm giả hồ sơ > :((sau đó anh này lại sang canada sinh sống tiếp với ý nghĩ là chị này chết rồi :(

đến khi trưởng thành , chị này mới trúng chuyến du lịch sang Tây , thế là gặp anh này vs bạn của anh này , bạn của anh này < là cái anh Phillips đẹp trai ý :"> >cũng là thần đồng dương cầm nhg mà lại đi làm thư ký cho anh này < cái này em cũng hog biết tại sao >> ,

cái anh bạn ý thik chị này quá , thế là về tận HQ < :x> để tìm chị này , đồng thời chính anh này cũng ngờ ngợ ra chị này là cô bé ngày xưa :x

thế là cả 2 anh để về HQ , anh này có hỏi quê chị này ở đâu thì chị này lại bảo quê chị ý ở Seoul chứ hog phải ở cái đảo đảo j` j` đó , thế là anh này ko hy vọng j` chị này là cô bé ngày xưa nữa :(

sau đó 2 anh chị có tình cảm vs nhau , chị này làm quản lý cho anh này

nhg oái ăm ở chỗ anh bạn của anh này yêu chị ý , mà anh bạn này lại rất tốt vs anh nhân vật chính , làm mọi thứ cho anh ý , nên là mâu thuẫn trong tình cảm của anh nhân vật chính diễn ra

cuối cùng anh này quyết đi theo tiếng gọi của trái tim =((

đây mới là sơ qua , còn 1 đống vấn đề nữa cơ :(
 
Óe đọc phát buồn nôn :-& :-& Bệnh hoạn và dớ dẩn :-& :-& Yêu với đương thế thì dân số TG đã chả đến đc 6 tỷ 8-}
 
Quảng cáo gì kia :|Thức đến 12h thì có gì hay ko :-?

chời, thức đến 12h hay cực kì anh hiếu nhá. nói chung khi nó đã thành thói quen rồi, cứ đến cái h đấy là làm cái việc đấy, thấy cũng thú vị. :)), như thế này thì chưa hay lắm nhỉ, 12h là h đẹp, là lúc kết thúc ngày cũ và mở ra 1 ngày mới. theo em, đi ngủ vào h đấy mới là sành điệu. :)), càng nói càng ngu. nói chung h đấy đẹp, và đi ngủ vào h đấy thì sau này khi nào già roài thì mặt sẽ ko có nếp nhăn. đấy mới là lý do chính =)) <:p <:p

hơ, em có biết hát ko à? :D, em gọi hát là khả năng thiên bẩm vì con người cứ sinh ra là biết hát. còn nguyên nhân vì sao có người thành ca sĩ có người lại thành 1 cái abc nào đó mà ko phải là ca sĩ, là vì có người hát hay và có người hát dở. :)), vòng vo mãi, ý em là em hát chả hay ho j` đâu, đứa nào nghe rồi thì biết. được cái là thích hát, máu hát, hay hát (em iu miu zịc lém \:d/ ) đang đấu tranh để con linh cho lên hát hôm giao lưu, nhg nó cứ sợ là xấu mặt lớp hóa :( :( nghĩ mà buồn ghê gớm!!! :-<

----------

mà tình hình là sao lại có 2 con người câu bài 1 cách trắng trợn như thế kia nhỉ. :-w :-w mod đâu roài, vào warn cho mấy chưởng đi, lộng hành thế này à:-w :-w >:/ >:/ với loại coi trời = vung ntn thì phải mạnh tay vào mới trị được <:p <:p <:p
 
>:p a Kiên ú hâm đơ : xem phim ý xem anh chị ý lưu manh cưa nhau < lúc đèo xe máy > xem anh này ngồi đánh đàn < dáng đẹp > xem xem 2 thằng con trai mà cùng yêu 1 bé thì nó sẽ hy sinh ny hay bạn bè =)) cuối cùng thì thấy bọn con trai cũng là 1 lũ hâm đỡ , hy sinh tình bạn đẹp đẽ đến chục năm trời để yêu đg :))

:-" Bí hâm đơ =)) ai bảo Bí là ngủ lúc 12h thì khi già sẽ ko bị nếp nhăn ;))

Bí lên hát sẽ xấu mặt lớp hóa ý hả ;)) ko ngờ Linh trg? cũng có lúc tinh tế thế =))
 
Back
Bên trên