hóa ơi!!!Where R U?????.............

lâm hôm nay được 5 phiếu của bọn con gái thì phải đến 4 phiếu bọn nó bầu là vì ngọc anh :D tao thấy trần phương vẫn xứng đáng nhất, con trai con gái bạn nào cũng quý. :D, tính iem là hay quý những buoy hiền lành ít nói, dễ bắt nạt ;;)
 
Quý những boy hiền lành ít nói dễ bắt nạt á :-ss

Có thật ko :-ss

@ Trúc : cô nói với tôi chuyện đấy làm gì

Bây h tập trung vào học hành,có yêu đương gì nữa đâu :-"

Mà sao lại gọi là Valentine trắng mà ko phải 1 màu nào khác :-/

@ Mai : à , anh thấy lạ vì cái đấy rất lạ :|
 
Valetine trắng mà dì Hiếu ko biết =)) =)) =)) Dì một lần nữa lại thể hiện cái sự gà của mình =)) =)) Đúng là muôn kiếp vẫn ko rũ bỏ đc cái tên chị Dậu =)) =)) =))
 
=)) mẹ ơi =)) ngày 14-3 lại hỏi là : sao lại gọi là Valentine trắng chứ ko phải là màu j` khác =)) ôi jời ơi =)) gà quá đi mất thôi =)) sống trên đời này 17-18 năm nay rồi mà vẫn ko biết có 1 cái ngày gọi là valentine trắng tồn tại ạ a Hiếu ơi =))

Bí : tình hình là em cũng quý ku nào hiền lành dễ bắt nạt :"> nhg mà thằng bé nào vừa hiền lành vừa đẹp zai vừa "hot" vừa dễ thg vừa nhà giàu thì em còn càng thik hơn :"> =))

hí hí , Trần Phương đc cái giải ý là phải lắm phải lắm :x

Bò ơi ;;) tiếc nhờ ;;)

;)) nói thế ko khéo mai Bò đến jiết mình

a Hiếu : "ngày “Valentine trắng” đúng một tháng sau Valentine. Ngày 14/3, các chàng trai sẽ tặng lại một món quà cho cô gái đã tặng sô cô la cho mình hôm Valentine để bày tỏ lòng cảm ơn và yêu mến". Anh mà có đc ai tặg chocolate hum Valentine thì nhớ đáp lại nhá ;) ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ sao mọi ng` lại quý đứa hiền lành, ít nói, dễ bắt nạt nhỉ? :| Tớ ngồi cạnh bạn Tr.Ph hôm nay, hỏi gì bạn ý cũng bảo ko biết, ko rõ rồi... cười. :( Ko đỡ nổi! :(

Ôi hôm nay phát hiện ra nhiều điều. 8-> Nhất là màn kiểm phiếu... ;))
 
@ e Trúc : chỉ trong TH thằng con zai đấy có tình cảm với đứa con gái tặng nó thôi ;)) Thế nên bên Nhật đến ngày Valentine trắng là bọn con gái như đánh lô tô ba số độc đắc í, chàng mà tặng lại thì coi như thành 1 đôi, còn chàng mà lờ lớ lơ thì đời khốn nạn :)) =))
Mà cái trò này chỉ có ở Nhật và HQ là chính thôi, ở các nước phương Tây ko ai biết đâu :D Valentine zai gái tặng quà nhau ầm ầm, chẳng iu đương gì cũng tặng tuốt =))
 
a Kiên : thì em cũng ghi rõ là để "bày tỏ lòng cảm ơn và yêu mến" còn j` , tất nhiên là có yêu mến < :"> > thì mới đáp lại chứ :))
;)) mừ a Kiên biết rõ mấy vụ này nhờ ;)) có vẻ như đã có rất nhiều kinh nghiệm

hơ hơ đúng là chỉ có ở Korea và Nhật Bổn mới có cái lệ ý thoai :)) , mình đã đc giảng giải 1 bài về valentine từ hồi còn bé tí =)) lúc ông anh họ quý hóa hứng chí lên=))

=)) Bò : thế tôi tưởng cô thik zai tơ , hiền lành ;;) , sao h lại dám chê most wanted bouy của lớp thía kia :-w ;))
mà phát hiện đc cái j` thía hử :-?

lớp mình có ai nghe tiếng hát HAO hog :-?
 
Cái hát hò là thế nào đấy , đã ai nghe chưa :|

@ Trúc : Có nghe 1 lần :|

Thì ra là như vậy :|

Lớp 11H có nhiều trò vui nhỉ :|

Dấu hiệu chứng tỏ phong trào đang lên cao :|
 
Đặng Thanh Trúc;1566168 Bí : tình hình là em cũng quý ku nào hiền lành dễ bắt nạt :"> nhg mà thằng bé nào vừa hiền lành vừa đẹp zai vừa "hot" vừa dễ thg vừa nhà giàu thì em còn càng thik hơn :"> =)) [/QUOTE đã viết:
chả hiểu sao càng nghĩ tao càng thấy thg cho thằng chồng mày sau này trúc ạ. :-w :-t 8-}
thực ra valentine trắng cũng chỉ là cái cớ thôi. cái chính là lớp mình vui vẻ đoàn kết, cái mà tao thấy thấy lớp mình rất thiếu. hy vọng là sau vụ giao lưu lớp mình sẽ càng thân thiết hơn, cũng sắp hết năm rồi còn j` :(

=)) hôm qua trốn kiểm tra miệng sử đi hỏi sĩ số vui vãi xoài, vào lớp nào cũng em ơi cho chị hỏi sĩ số, oai như cóc. cái trò này tuy là hơi lố bịch và ko có ý nghĩa j` lắm, nhg mà cũng hay hay :D
 
Ô thế tiêu chuẩn để "được" đi hỏi sĩ số là gì thế ạ? :D Mai cho e đi với đc ko ạ? :">

Cuối năm nay lớp mình tổ chức đi chơi xa xa ở đâu thì cũng phải chuẩn bị vài trò vui vui nhé. \:d/
 
Bí : :(( Bí mà thương chồng em là ko đc đâu đấy [-( , em là em ko hiền như Bò đâu [-( Bí mà thik abc vs chồng em là liệu hồn :-w :))

đoàn kết :| đúng là vs lớp mình cái ý hơi xa xỉ :| làm mỗi cái valentine trắng thoai mà dỗi nhau lên dỗi nhau xuống , đúng là ko nên nói những chuyện hog hay ho , nhg mà tình hình lớp mình đúng là đáng lo thật :|

em hog thik làm giao lưu :| chả hỉu sao lại thía , những cái khác của lớp em đều thik thú nhiệt tình :| nhg mà chẳng hỉu sao :| giao lưu thì em ... :(
 
ko thích cũng phải làm chớ, hehe, chả hiểu sao mình máu vụ đấy thế. cứ làm đi, chỉ có lần này trong đời thôi đấy, sang năm thì hết làm mọi thứ. mỗi tội là đến bây h vẫn chưa có cái j` chính thức :-w thật là căng cơ.

tiêu chuẩn để đi hỏi sĩ số là phải là đoàn viên gương mẫu, được ít nhất 5 phiếu bé ngoan hồi đi học lớp vỡ lòng (cái cụm từ lớp vỡ lòng nghe mà đau thg, gợi lại rất nhiều cảm xúc bồi hồi của 1 thời ... đã qua) có tinh thần trách nhiệm, điểm hóa trên 8,0, ko có dấu hiệu của sự suy đồi đạo đức, tất nhiên là ko rượu chè boy girl, cái quan trọng nhất là ko có xu hướng bùng luôn cái tiết đấy đi đàn đúm đú đởn. <:p 0:) cũng căng thẳng phết đấy. =)) =)) \:d/ ;)) :-??

----------

nhân tiện có cho hỏi cái, đã ai làm thơ về mùa xuân cho ngày mai chửa? 8-} 8-} thôi, để đến 12h đêm, đúng h hoàng đạo lên sân thượng mắc võng ngồi ngắm trăng hóng gió, viết cho nó có cảm hứng. <:p <:p
 
@ Trúc : sao những trò đấy thì tham gia nhiệt tình trong khi giao lưu lại ko thích tham gia :|

Sao em mâu thuẫn thế :|

mà giao lưu là 1 trò vui ko thể nào bỏ lỡ đc 8-|
 
đã bạn nào làm thơ chưa?:|
Con Bò post bài thơ của bố làm lên đây xem nào;))
@trúc:tình hình là bố tao vẫn đang ngồi làm thơ cho tao nhưng nghe ko ổn lắm:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) :)) :)) Tin đồn lan ra nhanh thật. :">
Thôi ko poz đâu. Để mai đến lớp tung ra cho nó hấp dẫn. ;))

@ Bí: thế bài bạc có phải là 1 dấu hiệu của sự suy đồi đạo đức ko? :">

Sao ko dành tiền làm GL để đi tham quan nhỉ? 8-| Làm GL vừa mất time vừa tốn money. 8-|
 
Anh tưởng con Linh xít bảo có mấy triệu góp vào rồi cơ mà :|

Sao lại tốn gì ở đây :|

Mà đằng nào bọn em chẳng làm :|

À , thế lớp em có ai thi môn gì Olympic ko ;))
 
:(( có ai có thơ thẩn j` ko :(( chết rồi :(( tình hình là mấy bài thơ của tớ đỡ hog nổi :(( chết rồi

Bò : nếu mà bài bạc tầm thg` như bọn mình thôi thì sẽ bị coi là dấu hiệu của sự suy đồi đạo đức [-(, nhg nếu bài bạc lên đến đỉnh cao như Mr.Casino thì sẽ đc coi là bậc thầy của nghệ thuật đánh bài :> =))
Thế có nhờ papa làm hộ tôi ko đấy :-w

TP : ba tao làm thơ tao hog đỡ đc =)) thôi thà ngồi tự bịa cùng con em còn hơn :)) ba mày làm thơ chắc cũng ko khá hơn ba tao là mấy :))

oai dạo này thực hành nhàn quá :))

a Hiếu : đấy , em vốn sống trong mâu thuẫn thế đấy ạ :| hôg thể đỡ đc 8-}
cái tiền mà Linh nó bẩu anh ý , là tiền của phụ huynh đóng vào đấy ạ 8-}
dù thía nào cũng chả thik làm GL , chả hỉu tại sao :| mặc dù vẫn ủng hộ nhiệt liệt , nhg việc có thik hay ko ... lại là chuyện khác 8-|

8-| chả hỉu làm GL xong thì đoàn kết hơn hay là lại càng ngày càng chán nhau hơn 8-|
dù thía nào em cũng thik dành tiền đi tham quan 8-|
 
Mr Casino đc cái oánh nhiều, còn thì hôm nào cũng thấy lõm 10K :))

Vui thế mà mình ko ở lớp, đen thật. Con gái lớp mình cũng thật là tình củm:X

--->Trúc: Mai mang wa` đi cho ông thông gia nhé. thx :D

GL đang có 4 T quỹ thì làm cũng đc đấy nhỉ? :-?

Chết rồi thơ thẩn...
 
Ôi mẹ ơi 4 tr 8-} 8-} Bọn chúng mày tư sản thế :"> Năm ngoái lớp anh chi 2 tr cho cái GL đã thấy 8-} rồi :">
Làm GL thế thì thừa tiền đấy, hay là cho anh đi :">
Đùa tí, nhg sao đến h còn chưa quyết có làm ko thì kịp thế nào được ??
 
Back
Bên trên