hóa ơi!!!Where R U?????.............

uh` thì biết là nhiều ng đi, nhưng mà anh Hiếu vẫn còn có ý trách tớ về 1 việc j đó mà đến bây h tớ vẫn chưa biết.
đã cãi nhau thì phải cãi cho ra ng đúng ng sai, ko thì kiểu j sau này cũng lại cãi nhau tiếp, mà ko đi đến đâu cả.
--->Hiếu: câu ông trích dẫn có sao đâu? Cái mà tôi nhần mạnh là phải giới thiệu cho từng ng, thuyết phục từng người, cũng gần như chỉ định, chứ chỉ giới thiệu đại trà thì ko có ai đi.

ah mà hỏi các bạn nữ tí, hôm nay diễu hành có nhiều ng xem ko? có chụp nhiều ảnh ko? chụp là phải up lên đấy, ko đc giấu xem 1 mình đâu. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@chú HƯng:
Chú chưa hiểu ý tôi.
KHi làm việc, nói chuyện công việc, việc nào giải quyết thì phải giải quyết luôn. Tôi không muốn sau cuộc nói chuyện vẫn còn giữ không khi như khi bàn việc. Việc đã quyết định thì phải quyết định ngay, đến khi ra ngoài không bàn lại.
Khi bàn chuyện, cãi nhau là chuyện thường. Nhưng khi ra ngoài, bạn là bạn thân là thân. Có phải chú cướp Ngọc Linh đâu :)), có phải tôi ngồi tán Đỗ Linh đâu mà chú phải giữ không khí thế?
Chú có thấy không? anh em mình cãi nhau đều là vì công việc. Nhưng sau đó tôi vẫn cười với chú,nói với chú như bạn bè. Vẫn chủ động hòa giải nếu chú vẫn mặt nặng với tôi.
Chú đừng nghĩ tôi thích nói chú, móc chú. KHông ai thừa hơi đâu. Nhưng công việc là công việc. Còn bên ngoài, trong trường lớp tôi rất quý chú vì chú giỏi toán, hóa... rất chăm chỉ....
Còn ví dụ. Ví dụ trước mắt đó cũng như việc chú rất giỏi hóa, chăm chỉ, ngoan ngoãn....
-------------------------------------
Còn hellohanoi. Tôi đi 3 lớp lớp nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Dự án đang phát triển đúng dự kiến. Chỉ có điều tôi không đi giới thiệu nữa vì tôi thấy dự án rất lớn, hóc sinh Ams là không dủ và tôi chuyển sang đại học.

----------

còn chú bảo tôi:"có phải hôm qua anh em vừa cười nói với nhau ko nhở? thế mà hôm nay ông đã lên nói tôi rồi ah?". đọc lại đoạn trên chú sẽ hiểu.
 
lớp 11 ko đc thi--->lịm roài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HIu' đợi QH mãi ở ngoài YM mà ko thấy on ji` cả mà vẫn post bài ầm ầm ở đây. Híu caca đang ở ngoài hàng nhưng bây h về nhà rồi
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
@chú HƯng:
Chú chưa hiểu ý tôi.
KHi làm việc, nói chuyện công việc, việc nào giải quyết thì phải giải quyết luôn. Tôi không muốn sau cuộc nói chuyện vẫn còn giữ không khi như khi bàn việc. Việc đã quyết định thì phải quyết định ngay, đến khi ra ngoài không bàn lại.
Khi bàn chuyện, cãi nhau là chuyện thường. Nhưng khi ra ngoài, bạn là bạn thân là thân. Có phải chú cướp Ngọc Linh đâu :)), có phải tôi ngồi tán Đỗ Linh đâu mà chú phải giữ không khí thế?
Chú có thấy không? anh em mình cãi nhau đều là vì công việc. Nhưng sau đó tôi vẫn cười với chú,nói với chú như bạn bè. Vẫn chủ động hòa giải nếu chú vẫn mặt nặng với tôi.
Chú đừng nghĩ tôi thích nói chú, móc chú. KHông ai thừa hơi đâu. Nhưng công việc là công việc. Còn bên ngoài, trong trường lớp tôi rất quý chú vì chú giỏi toán, hóa... rất chăm chỉ....
Còn ví dụ. Ví dụ trước mắt đó cũng như việc chú rất giỏi hóa, chăm chỉ, ngoan ngoãn....
-------------------------------------
Còn hellohanoi. Tôi đi 3 lớp lớp nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Dự án đang phát triển đúng dự kiến. Chỉ có điều tôi không đi giới thiệu nữa vì tôi thấy dự án rất lớn, hóc sinh Ams là không dủ và tôi chuyển sang đại học.

----------

còn chú bảo tôi:"có phải hôm qua anh em vừa cười nói với nhau ko nhở? thế mà hôm nay ông đã lên nói tôi rồi ah?". đọc lại đoạn trên chú sẽ hiểu.

ah, còn reply Hiếu: trên lớp tôi cũng chẳng mặt nặng mày nhẹ với ông bao h.

tôi chỉ rất bất ngờ vì ở lớp ông cười với tôi, đến đây ông cãi nhau với tôi, thế ko gọi là giả tạo thì là gì? muốn cãi nhau bỏ xừ đi chứ, cãi nhau mọi lúc mọi nơi cho ra nhẽ đi chứ mà vẫn cố cười với nhau thì quá là giả tạo.(lúc đấy tôi cũng cười với ông, nhưng vì lúc đấy công việc đã xong, mà tôi nghĩ vấn đề giữa ông và tôi cũng xong rồi ko thì tôi cũng tranh luận ngay)
"công việc là công việc, còn ở ngoài..." công việc là ở đâu, mà ở ngoài là ở đâu?

Dự án hello hanoi tôi ko cần biết là có những ai hưởng ứng, ko cần biết dự án đúng hướng hay ko. Chỉ cần biết rằng ở lớp mình mà ông nói như vậy thôi thì cũng chỉ như làn gió thoảng qua, nghe xong quên liền. 3 lớp & lớp nào cũng nhiệt tình, trong đấy có lớp mình ko đấy? nếu ông quan niệm như lớp mình là nhiệt tình với dự án đấy (trừ ông ra thì nhiệt tình có thật) thì tôi hiểu các lớp kia cũng nhiệt tình ntn.

"chú đừng nghĩ tôi nói chú, móc chú"? ông nói tôi thì là quá rõ, tranh luận với tôi thì ai cũng nhìn thấy, chứ còn từ "móc" ý, tôi ko nghĩ đến đâu, ông ko phải lo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oạch, cãi nhau

đi cái này hóa ra cũng đc lĩnh tiền, mà lĩnh những 50k:>
kiểu này mình chuyển hẳn sang nghề diễu hành thuê:-?
cái này hình như truyền hình trực tiếp mà/:)
 
Ừ nghe vui thật. :)) Sao ko thêm màn đánh nhau luôn đi? /:)
Mà đi làng trẻ em thì có cần mang quà cáp gì ko? Chả lẽ định tay ko bắt giặc? :-?

@ QH: hôm nay chụp đc nhiều ảnh ko? ;;) Có bị tối quá ko? ;;) Đưa tớ chỉnh hộ độ sáng cho. :D
Híhí
 
--->Hiêu: tôi với ông suy nghĩ khác nhau nhiều.
Tôi cũng ko muốn cãi nhau nữa, ko có tâm trí
chỉ muốn nhắc ông rằng, ông ko đụng đến ng ta, thì ng ta ko đụng đến ông, ông để ng ta yên, thì ng ta cũng để ông yên, còn nếu ko thì...tự biết
lí do anh em đôi co đến đây là do câu nói đầu tiên của ông đấy, tự đọc lại xem.
Chào thân ái và quyết thắng.
 
Hic bon chen tý, cãi nhau làm ng ngoài cũng thấy sợ ko dám nói nữa :(( xấu mẹt quá [-x

@ Hưng: ông gọi tôi là cái quái gì thế hả 8-}8-}8-} có mún ăn b-( ko 8-}
@ Bò: uh mày đi ah :)):)) tốt :x:x... ah mày ơi photo cho tao từ bài 70--> bài gần đây nhất của lớp A nhá :x:x iu mày lắm ý :x:x hum nào tao dẫn mày đi gặm cỏ miễn phí :)):))
 
ahahahahaha! Hưng hay lắm! thế này đi, thấy Hưng nói thế mình cũng yên tâm rồi! như cô văn bảo là 2 thằng kon trai thì lao vào bụp nhau là xong .... mình cũng có mấy chuyện ko giả tạo cừoi nói vs Hưng được nữa ... :D :p Bây giờ mình ra hồ GV, Hiếu ra nói chuyện trước, tao ra nói chuyện sau, chúng ta lần lượt nói cho ra nhẽ với Hưng nhé ;)

----------

Trần Quang Hưng đã viết:
quyết thắng

Quyết thắng á :)) ;;) 1vs 2 đấy ;;) :D
 
Hic làm gì thế? Có gì thì ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ thương lượng chứ nhỉ các bạn nhỉ?
 
thế nào các bạn thấy hẹn nhau ra hồ GV giai quyết lúc chiều giờ xong rùi chứ j:)) ko cãi nhau nữa nhé:)
 
oánh nhau bây h thua liền :)) đang bị tâm thần sau tin giật gân trên báo, ko còn hơi sức nữa rồi.
mà thôi ko sao, chấp 2 cũng chơi.
--->Phương lý: tôi định viết là Phương trưởng, komay ấn nhầm phím "j" nên thành trượng, nhưng mà nghe cũng hay đấy chứ :-? Phương trượng =)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chắc j đã cấm thi mà lo sớm thế:))
cho tớ hỏi thứ 3 văn học j:-/


chi xinh:cho tao tài liệu về Nhật Bản mày tìm được đi:x
 
Back
Bên trên