hóa ơi!!!Where R U?????.............

tao đòi mày đổi Nhật cho tao mày ko đổi thì thôi/:) ờ;;)
mà tao có nhiều lắm ý;;)
toàn thông tin quý báu thôi:> :> :> :>
 
@ Hưng: hay nhỉ :)) b-(b-( đấy :))..
mai ông đưa lúc nào thế /:) có phải qua lớp ông ko :-s :-&

Cho hỏi lớp hóa học địa cô nào thế :-s:-s
 
--->Trượng: một cô "tuy đã qua tuổi teen nhưng vẫn còn rung động lắm" :))
ko biết tên. Sáng mai tập trung tôi vứt qua cho.
--->Lan: thứ 3 học Giảng văn tiếp.
--->Tuấn:lúc nào anh em cũng sẵn sàng tiếp các chú.
 
Bùi Phương Chi đã viết:
tao đòi mày đổi Nhật cho tao mày ko đổi thì thôi/:) ờ;;)
mà tao có nhiều lắm ý;;)
toàn thông tin quý báu thôi:> :> :> :>

con chi kia mày tởm vừa thôi nhé phải đổi cho mày tao tự làm còn hơn>:)
 
ahahahahaha! Hưng hay lắm! thế này đi, thấy Hưng nói thế mình cũng yên tâm rồi! như cô văn bảo là 2 thằng kon trai thì lao vào bụp nhau là xong .... mình cũng có mấy chuyện ko giả tạo cừoi nói vs Hưng được nữa ... Bây giờ mình ra hồ GV, Hiếu ra nói chuyện trước, tao ra nói chuyện sau, chúng ta lần lượt nói cho ra nhẽ với Hưng nhé

oánh nhau bây h thua liền đang bị tâm thần sau tin giật gân trên báo, ko còn hơi sức nữa rồi.
mà thôi ko sao, chấp 2 cũng chơi.

Xung kích ngồi đây mà chúng mày dám húng lìu ah? Có biết tao 2 năm karate + 2 tháng xung kích rồi ko :-w lol
:))
(kiểu này mình thành 1vs3 T_T)

ơ thế chuyện đã xong chưa các bác? ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng rồi chứ hả?
Có cần tao làm gì ko? để tao còn khởi động tí chứ như thầy xung kích dặn là lúc đánh nhau phải nhớ bảo nó chờ mình khởi động. Ko thì dễ chấn thương lắm :))
haha
Lớp mình nhìu ng` nhiệt tình thế này, nếu mà bắt tay nhau thì tốt nhỉ :D các bác thấy có phải ko ^^
 
khiếp hôm nay phát cái tờ thực hành
bạn nào trông cũng đau khổ não nề thế nhỉ?/:)
thực hành "bổ ích" thế cơ mà[-x

thứ 7 đi trung thu roài
thế định mua cái j ăn đây?:-?
 
KFC đi. :)) Được khao tội gì ko tranh thủ. :> Híhí

Bây h trên lớp tớ thấy lúc nào ko khí cũng căng thẳng. Bão đổ bộ vào miền Trung ít ra còn đc dự báo trước cấp độ, thời gian... để mà chuẩn bị. Còn các với bạn lớp mình thì ko biết lúc nào bão tới mà tránh. 8-|

Có đám cháy lớn thì phải chịu khó mỗi ng` 1 tay cùng dập (tinh thần ngày toàn dân PCCC >:-D<) chứ cứ đứng nhìn nhau rồi xét xem tại sao có cháy hay so đo đứa nào phóng hỏa thì đứa đấy đi mà dập thì chắc cháy hết luôn rồi. Mà lúc đấy thì ko hiểu thiệt hại về ng` và của :)) sẽ lớn đến đâu. 8-| Thiệt hại về "của" có thể còn bù đắp đc, nhưng thiệt hại về "ng`" là 'once lost' thì sẽ 'lost 4ever' đấy. :((
Tớ rất hoan nghênh tinh thần của bạn Hiếu vs bạn Hưng. Có j` nói thẳng với nhau, rồi từ từ dàn xếp. Cùng lắm thì ra chỗ vắng vẻ đập nhau 1 trận là xong. :)) Chẳng có j` là ko thể giải quyết đc cả. Đấy bây h 2 bạn cũng (tương đối) bt với nhau rồi còn j`. <Thật ra sự bất đồng về tư tưởng, quan niệm thì cũng ko mong giải quyết, thông nhất trong 1 sớm 1 chiều đc. :D>
Nếu cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau, thì ko chỉ ng` trong cuộc mệt mỏi mà n~ kẻ "bên lề" cũng thấy chán, bực theo. [-x
Hy vọng các bạn hiểu tớ đang nói gì. :D
Híhí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ hay, sao lại ko lo
thế đến hôm đấy đem tiền ra ăn à?:|
bây h đang chưng cầu dân ý
ai thik ăn cái j thì nói đê
 
cho là cho thế nào[-x
tính thủ quỹ nó ngấm vào máu rồi mày ạ/:)
cái j cũng phải có qua có lại;;)
tao cho mày mày trả tao cái giề/:)
 
mày muốn cái j:-/
hiếu kaka nhé;;) bảo con bò nó cho đi bố nó đấy:)) :)) :)) (nó ở nhóm tao)
 
Vẫn ko thấy mấy cái ảnh chụp lớp mình nhỉ?
Tim` mai~ moi thay 1 cai anh? :) MA` lại toàn thấy mặt lớp Sinh:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Phương hâm /:)
tự nhiên thò cái mặt vào, trông cứ vô duyên thế nào ý:))

mai toàn môn học thuộc lòng :|

chả hiểu sao có 1 cái ảnh K.Chi rất xinh biến đi đâu mất rồi ý mày ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
may` nhin` thay tao co a`?:)) Tho` mat va`o thi` sao? :)) Cong nhan hinh nhu co moi` tao tho` mat vao`:))
 
mày làm như tao mù máy tính ko bằng ý[-x
cái ảnh này mày lấy ở cái phần tranh ảnh của lớp Sinh ý j/:)
vào đấy xem cái ảnh to
mặt mày to đùng ra đấy còn j?/:)
cả lớp mình mỗi mình mày là thò vào:)) vô duyên thế/:)
 
ngày mai chỉ học sử thôi chứ j học bài nào bài 1 hay 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cô dạy chán---> ko học
cứ như môn của mình là nhất ko bằng ý
dạy học sinh chẳng hiểu mô tê j
nhưng nếu bạn nào muốn học thì tự học lấy trong sách, bài 2, đọc vở ko hiểu đâu, phần nào quan trọng cô lược hết rồi :))
 
học trong sách để chết ah8-}
hôm trước cô bảo đang dạy dở ko Ktra nen ko bít ngày mai ktra bài 1 hay 2:-/

địa chắc ko phải hoc đâu nhỉ mai tiết TH mà
 
Back
Bên trên