có phải hôm qua anh em vừa cười nói với nhau ko nhở? :-? thế mà hôm nay ông đã lên nói tôi rồi ah?
chính ông mào đầu đấy chứ, ông nói tôi cứ nói với lớp đi, ko phải chờ ai nói hộ đâu, ý là chỉ tôi chờ ông nói hộ chứ j? còn lâu, tôi có kiểu nói của tôi, hiệu quả gấp bội của ông (ông đọc đến đây chắc đang tức điên lên, nhưng cứ bình tĩnh đọc nốt) , ông đứng trước lớp mà nói cho cả tập thể nghe, có vẻ ghê gớm nhưng mà nghe ông nói hay thế thôi, có ai tham gia ko? (cái hello Hanoi ý)
thế nào là "công việc là công việc, đừng lôi chuyện khác vào"? việc khác là việc j? tôi công việc tình cảm phân minh, ông yên tâm
xem ra việc hòa giải với ông cũng là điều rất khó khăn.
bạn bè tôi nói thẳng.
tôi bảo vệ cái tôi cho là đúng mà cũng bị coi là cùn ah?
lần sau ông nói câu j chỉ trích ai cũng phải cho thêm dẫn chứng vào, ko thì khó nghe + khó tin lắm.
các bạn khác chắc sắp phải nhường topic vài hôm để bọn tớ còn tranh luận, chịu khó nhớ, có thể sẽ có vài bài tâm huyết dài đến cả trang đấy.