hóa ơi!!!Where R U?????.............

nói nhiều chẳng ích lợi j, cụ thể bằng hành động đi
nói phải có thành quả chứ, tự tin thoải mái rồi ko ai đi thì cũng chẳng để làm j
chi tiết vụ đi thứ 7 tuần sau tôi cũng còn chưa rõ lắm
ông nói lại cho tôi đi
có phải kiểu như đi SOS ko?
 
@Chú Hưng: "thuốc đắng giã tật....". Nói chú đừng giận, tôi nghĩ bạn bè nên góp ý, thế mới là bạn còn thân hay không tôi chưa biết.
Tôi có bảo chú buôn dưa lê với tôi đâu mà chú bảo là nói chẳng ích gì với cụ thể bằng hành động? Chú làm bí thư, chú phải nói chứ? hôm đó Hạnh Linh vào lớp mình giới thiệu phải không? bạn ấy có phải bí thư 11H đâu? chú cứ đứng lên nói đi, đừng quá nghiêm nghị cũng đừng quá vui vẻ. Có phải chỉ trích ai đâu mà nghiêm nghị? có phải tổ chức chơi đâu mà vui vẻ? ta đang giới thiệu và thu hút.
Chú là bí thư sao chú bảo tôi rằng
chi tiết vụ đi thứ 7 tuần sau tôi cũng còn chưa rõ lắm,ông nói lại cho tôi đi
Tôi có phải thông ngôn đâu? Trong khi A1 rất quý lớp mình, đã mời tham gia cùng 1 hoạt động rất hay, rất có ý nghĩa. Hạnh Linh nói với chú trước, đến hôm đó tôi mới biết.
Chú đọc xong thì viết lại 1 tiếng, để tôi xóa, không thích người ngoài đọc nhiều.
Best.
 
đề nghị QH thay ava
cậu phá vỡ hệ thống ava tuổi teen dễ rung động của lớp mình rùi:)) :)) :))


mai ko có bài yêu đời quá:x :x :x
 
ava là QH
--->Hiếu: lớp A1 nói với tôi như thế tôi cho là nếu nói lại với lớp sẽ chưa đủ thuyết phục, vì ko biết địa chỉ hoạt động ntn, tôi ko có cái sườn mà bám vào thì nói cái j?
Ông viết rồi thì cứ để đấy, ko cần xóa đâu.
Tôi đã nhận lời chắc chắn tôi sẽ nói lại với lớp, chỉ cần chú ý đến kết quả thôi ko cần biết cách thức ntn.
 
phét nó vừa vừa thôi em ạ Mắt thèng này là mắt 1 mí,môi nó mỏng và mũi nó cao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai ko có bt j hả?
Lý có phải làm cái j ko?
Anh mai ktra hả?
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
sao tự nhiên thấy chán thế nhờ?8-|
 
:)) bây h đến ảnh của mình mà ng ta cũng ko tin nữa chứ, chắc bị lừa nhiều quá rồi nên sinh tính đa nghi tào tháo.
TP nhìn lại xem mắt 1 hay 2 mí
có thể lúc đấy vừa tắm xong nên trông đỡ hơn thôi :"> chứ thằng nào vẫn là thằng đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại sắp phải thực hành rồi:|
chán vãi ạ8-|
hôm nay nhìn thấy cô mà chỉ muốn chết luôn cho xong/:)
sao cô ko ở nhà tẩm bổ dưỡng sức chăm con lâu lâu 1 tí nhỉ:-?
 
Hiếu nhiệt tình quá. Chị cảm ơn...
hai người ko phải nói qua nói lại nhiều nữa đâu. dù sao lỗi một phần cũng của bọn tớ vì lẽ ra nên nói vào đầu giờ khi thầy cô giáo trong lớp. có thể mọi người sẽ chú ý lắng nghe hơn...như hôm nay bọn tớ vào lớp lý các bạn ý cũng rất ủng hộ...
thích câu cuối của Hiếu :)
ava bạn Hưng giống anh dzai yêu của tớ lắm lắm ý :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thùy Trang đã viết:
Thế ava của QH là ai đấy? ;;)

Ava của TP ko rung động tí nào cả. /:)

ava của phương là cái hình tách cafe có trái tim nói chung là tương đối rung động :)) :)) :)) giờ nó thay rùi/:)

bò ui bạn tớ nó vào topic lớp mình nó nhìn ava xong nói đúng 1 câu con thùy trang lớp mi tởm thật:)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh công nhận :)) đáng nhẽ hôm đấy phải làm thêm vài kiểu của NLinh vs hiếu;;)
 
--->Hiếu: đếck đôi co nữa, mai anh em hợp tác phát triển cùng có lợi. ok? :d
dù sao cũng nên nhìn vào thực tế: nhiều ng coi việc ra khỏi nhà vào những ngày nghỉ là 1 trách nhiệm, 1 gánh nặng chứ thực ra chẳng thik thú j, vì thế thuyết phục họ khó hơn đôi chút, cần lôi cuốn đc họ, vì thế phải biết đến đấy sẽ có những hoạt động j.
mà chiều hôm đấy học đội tuyển mất oài, ko biết có đc nghỉ ko đây? :-?

--->Giang: o* thế ah? :x :D thik thế đc giống anh bạn G :D
 
mai lớp mình ăn bánh mì hay ăn xôi đấy?;;) ;;)

mà thấy dự báo thời tiết bảo ngày mai có bão/:)
 
đi giày thể thao mặc áo dài diễu hành trong bão được đấy:)) :)) :))


tớ xin được mẹ cho đi làng trẻ em rùi:) QH cho tớ đăng kí đi nhé=D> =D> =D>
 
Back
Bên trên