hóa ơi!!!Where R U?????.............

đừng có suy bụng ta ra bụng người thế chứ tẹt ;;) thế là ko ngoan đâu[-x :)) :)) :))
 
ôi áo dài thì kinh dị lắm:|
trông thì có vẻ nhẹ nhàng mà trước khi mặc cũng phải sắm sửa kinh lắm đấy:|
mà ko hiểu sao phòng cháy chữa cháy lại phải mặc cái của khỉ lòe xòe đấy nhờ/:) ?
đáng nhẽ phải mặc cái j gọn ghẽ ko cháy mất áo dài thì làm thế nào/:) ?
nghe nói lại còn phải diễu hành đi loanh quanh;;) :))
 
Oài Chi ơi cái thôg tin diễn hành có thật ko thế? Đừg dọa nhé :-ss
 
con Chi học Lý chưa?
Thúy hà: đi diễu hành thật đấy ấy ạ:( Nhưng ddi guốc thế đi diễu hành cái kiểu ji`:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
PCCC gì mà bắt mặc áo dài? lấy vạt áo trùm lên dập tắt lửa ah :))
--->TP:tuần sau cứ giơ tay đấy, làm j đc nhau nào? :))
ah Bui` đã có dài, cái áo dài khổ vai khủng khiếp nhất mà mình từng thấy, 60 cm ko chừng :))
 
Tình hình đúng là rất tình hình. :|
:((

@ TP: thay ava đi. /:)
@ chị Chi: ava chị lại thành cái con gì rồi đấy? Em nhìn ko ra. :-?
 
ờ thì thấy Uyên bảo thế :D
mặc áo dài ko đi diễu hành thì làm cái j?:|

TP :ôi tình hình rất là tình hình mày ạ:-s :-s :-s :-s
mai đi như thế mà ngày mai tao lại đi học thêm 9 rưỡi tối về đến nhà:|
tao còn phải chép lại vở sinh, làm sao kịp đây hả mày:((
ko những thế đg` nhà tao còn đang sửa/:)
đi qua chỗ mấy anh thợ xây mà mặc cái của khỉ lòe xòe:-s
mọi hôm sáng nào tao cũng đc nghe mấy anh ý hát cải lương rồi:((
lần này chết:-s
Lý tao chưa học :D mai đến sớm:|
 
Chết thật nguy hiểm quá, nếu mà fải đi diễu hành thật thì tới die luôn áh, cả chiều nay tớ fải tập đi guốc mà ko xong này >"<
Thôi bài chúc các bạn lớp Hóa ngủ ngon ha ^^ Hẹn gặp chiều tử hình ngày mai :(( :((
 
Trần Ngọc Lan đã viết:
ava của tớ đẹp ko bò:)
tuổi teen dễ rung động:)) :)) :))
Vẫn chưa rung động = cái ava của tớ đâu. :>
:))

@ chị Chi: mấy anh thợ xây gần nhà chị đã qua tuổi teen chưa mà sao em thấy có vẻ vẫn rung động thế. ;;)
:))
 
Trần Quang Hưng đã viết:
PCCC gì mà bắt mặc áo dài? lấy vạt áo trùm lên dập tắt lửa ah :))
--->TP:tuần sau cứ giơ tay đấy, làm j đc nhau nào? :))
ah Bui` đã có dài, cái áo dài khổ vai khủng khiếp nhất mà mình từng thấy, 60 cm ko chừng :))
tẹt ơi chết mi rùi QH muốn mi chết vì nó lần nữa kìa;;) ;;) :)) :)) :)) =D> =D> =D>
 
:|
Ko hiểu là bạn Quỳnh Vân có muốn ngồi cạnh tớ ko nhỉ? :-?

Muốn đc chiễm ngưỡng bạn Bùi mặc áo dài quá. :* :)) >:-D< =))
 
Ơ! sao chú Hưng lại biết số đo của thằng Bùi :D.
Mà lớp mình tham gia làm cái Trung Thu cho bọn trẻ em nhé.

----------

Thứ 2 hay hôm nào tớ sẽ trình bày lại kĩ hơn.
 
ôi may thế, đc chuyển sang đi giày bata:x , cứ ko phải đi guốc thì cái j em cũng chơi:>
hôm nay đi diễu hành mình bị tụt lại cuối cùng vì đau chân vãi cả ra ạ:-s
tự nhiên có ông già bảo đi nhanh về kia còn lĩnh 20k:eek: tưởng thật, chạy như bay về:))
hóa ra có đek đâu/:)
đúng là điêu ko chịu đc, lão ý còn kêu đến CN đi còn đc lĩnh 50k /:)
hôm nay trông bạn nào cũng "người nhớn" hehe;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Ơ! sao chú Hưng lại biết số đo của thằng Bùi :D.
Mà lớp mình tham gia làm cái Trung Thu cho bọn trẻ em nhé.

----------

Thứ 2 hay hôm nào tớ sẽ trình bày lại kĩ hơn.

thi đi Sing tốt ko ;;) hôm đấy bắt tay mình nên chắc phải làm tốt ;;)
YM bạn này là gì nhỉ

à chết tớ ko phải Hiền Trang, đang vào acc nó tí :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này tớ bảo mai nếu ko có vở BT Sinh thì có làm sao ko nhỉ?
hôm nay thấy em Bui`+em Chấy lảng vảng ở ngoài cổng ko hỉu định làm ji` đây?:)):))
 
Back
Bên trên