hóa ơi!!!Where R U?????.............

post thêm 1 bài cho thành số đẹp 191:x :x :x :x :x
số j mà đẹp kinh ng`:))
từ bây h đến mai ko post bài nào nữa để giữ số đẹp đc lâu:x :x :x

Bò từ hôm qua đc chị giảng cho bây h giác ngộ rồi hả?/:)
bây h để cái ava hơi bị "rung động" đấy=D>
tốt tốt=D> =D>
đời còn dài lắm, tìm anh rể làm j sớm thế/:)
mà chị cũng ko biết em rể mình là thằng nào nữa cơ. *** ;;)
 
mai toán học j? Lượng ah?
chẳng thấy ông Minh nói j cả
thứ 3 kiểm tra vở soạn văn, anh em nhớ soạn đầy đủ nhớ
mấy cái đề văn bí đếk chịu đc, tù mà tù mù
mong là cho tự chọn
 
Bùi Phương Chi đã viết:
tao bảo "con Chấy con của em hát cho em nghe đi" bao h:| ?
mày có nghe thấy quái đâu[-x
thể nào chúng nó chả thêm mắm muối vào rồi mới thành như thế:|
tao ko nghe cả câu đấy nhưng chắc chắn tao có nghe cụm từ "con chấy con của em";;) ;;) còn em tao nó bảo nguyên bản câu của mày là"hát cho em nghe đi"(nói vs trung chấy):)) :)) :)) tao chỉ có nvuj lắp ghép 2 câu lại thôi>:)

----------

Bùi Phương Chi đã viết:
lăng nhăng cái con khỉ
cái bọn bựa kia chúng nó cứ thêm thắt vào nên tao mới thành như thế chứ:|
mà sao mình nói câu j xong bọn chúng nó cũng soi rồi thêm mắm muối gia vị vào thành toàn câu kinh dị
nghe khó chịu vật
soi cho tăng khả năng quan sát chi nhỉ:)) :)) :))

@QH:mai học hình chứ
thứ 4 :lượng
thú 6 :đại
ko ngờ TT cũng có lúc ko nghe thầy nói:)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
soi của tao là soi bằng mắt cơ mà/:) /:)
thế mới tăng khả năng quan sát chứ
ai cho mày bắt chước tao[-x

ô hố, hôm nay chú bộ đội Anh Chiến viết thư xin giao lưu với các bạn hôm đi hội thao;;)
mỗi tội lại viết tên người nhận là : Nguyễn Thu Trang lớp 11 Hóa:)) ;;).
viết cái thư đọc nghe bựa vật:))
chú còn cho cả số DTDD, hoành tráng:)>-
bạn nào thik giao lưu với chú bộ đội Anh Chiến liên lạc vs tớ nhá;;)
tớ làm trung gian b-)
 
Bùi Phương Chi đã viết:
soi của tao là soi bằng mắt cơ mà/:) /:)
thế mới tăng khả năng quan sát chứ
ai cho mày bắt chước tao[-x
tao ko soi bằng mắt thì tao soi bằng j:eek: mày dở hơi ah:)) :)) :))
tao bít chuyện của QH vs Uyên rùi:> nghe xong sốc như chưa bao giờ bị sốc8-} 8-} :)) :)) :))
 
mày nghe thấy mọi ng` nói thì phải bằng tai chứ
có nhìn thấy tao làm cái j bao h đâu mà kêu bằng mắt/:)

chuyện đấy thôi giới hạn ít ng` biết thôi
chưa biết chính xác thế nào ko nên đồn đại:-?
ko về sau 2 bạn ý đi tạt axit tớ thì tớ chết 8-}

Hiếu kaka hôm nay có thêm câu mới là "Tuổi trăng tròn"
tuy nhiên là nghe ko hay = mấy câu trc':-?

à hôm nay nghe chuyện cô Hà kể mới thấy đúng là cô "tuổi teen dễ rung động";;)
mà ngày cả bây h cô vẫn còn "rung động" lắm:>
 
Bùi Phương Chi đã viết:
chuyện đấy thôi giới hạn ít ng` biết thôi
chưa biết chính xác thế nào ko nên đồn đại:-?
ko về sau 2 bạn ý đi tạt axit tớ thì tớ chết 8-}
mày yên tâm ko bị tạt axit đâu :) tại tao nghe từ 1 đứa ko phải lớp mình nên ko liên quan đến mày;;) :)) :))
 
ko biết cô Văn nhà mình có chấm dễ tính ko?
>_<
chắc là ko quá
T_T
 
Nghe nói là cô văn này rất hiền và chấm rất rẻ. :x
Tuy nhiên cũng ko biết đc là thông tin này chính xác đc bao nhiêu phần trăm. :))
 
cứ làm văn phong cách hào hoa của chuyên hóa ý, cô cho điểm cao ngay :))
nói thế chứ đang bí bách, dàn ý ngắn cụt ngắn ngủn, ko biết đc 1 tờ ko
cô Hà nhà ta đã từng đc 1 chàng trai thầm iu trộm nhớ, những rung động đầu đời đã được chàng trai dồn nén vào bài thơ viết ở trang giữa cuốn lưu bút tặng cho cô trước khi cô đi. Nhưng mãi về sau cô mới giở ra trang giữa xem, chàng trai mất cơ hội
--->nếu có ai tặng lưu bút phải xem hết cover to cover.
Tiếc cho cô quá
:))
 
Trần Thùy Trang đã viết:
Nghe nói là cô văn này rất hiền và chấm rất rẻ. :x
Tuy nhiên cũng ko biết đc là thông tin này chính xác đc bao nhiêu phần trăm. :))
hiền hay ko thì ai cũng bít rùi;;)
còn vấn đề điểm thì tớ thấy bảo cô này phải gọi là rẻ đến gần chết:(( :(( :((
 
Không biết cô Văn chấm rẻ thế nào. Chỉ biết cái quyển vở của Vân mah còn được 9 thì...
Mah ai nhìn thấy vở tớ thì hiểu ngay!! >__<

Bắt quả tang có người nhìn T.Phương trong giờ :D

@ Trần Trang: này, NarutoRc không vào được nữa đúng không? Off rồi ah?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con LAn kia mi đổi pass cho ta thế nào mà sao bây h ko vào được HAO:((Đổi cái kiểu ji` thế?:((
Dạo này topic lớp mình đông vui nhỉ? Chi với LAn dạo này câu kinh quá.LAn mới lên HAO mà đã bốn mấy bài rồi kìa?
Hôm nay trong h Địa quay xuống thấy con Chi cứ" trung... trung.... trung chấy":))Ko hỉu tại sao,Chi dạo này rung mạnh thế
Máy tính sửa được rồi,vui quá,mấy hôm trc thấy có đứa bảo 1h 2h đêm mà còn thấy tên mình ở trên HAo,ko hỉu là đứa nào?:)
 
tao nói là "trung trứng...trung chấy" đấy chứ:))
tại lúc đấy tao đang định nhắc lại cho mày nghe cái câu j Trung chấy nói lúc đấy ý/:)
bây h quên rồi:))

khiếp hôm nay văn mới chả thơ:|
hỏi bọn chúng nó xem có phải kẻ bài chữa ko thì chúng nó bảo ko/:)
đến khi mình viết mấy dòng vào rồi nhìn sang bài chúng nó đứa nào cũng kẻ:eek:
tức ko chịu đc[-(
dẫn chứng thì toàn tự bịa ra, chả có gương ng` thật việc thật nào cả/:)

mai cuối h ở lại viết thư hồi âm cho chú bộ đội Anh Chiến:))
 
Con gái lớp mình dạo này kinh thật,lại còn dám cưa cả thầy giáo( chú bộ đội Anh Chiến). Hôm nay thấy các bạn ngồi bàn bạc rõ kinh,có cần tao tư vấn ko,miễn phí,;;);;)
Ngày mai Ngọc ANh thi rồi,ngày kia Nl đi rồi buồn quá:(
 
ơ đâu, tao cưa bao h:eek:
tại bọn chúng nó bảo bộ đội ko có bạn buồn lắm:-s
lại còn viết thư mà ko nhận đc hồi âm thì cũng buồn lắm:((
làm tao động lòng nên quyết tâm viết trả lời đấy chứ:-s
mà hôm nay thằng khuất nhắn tin cho chú bộ đội rồi đấy chứ:>
chả biết nó nhắn thật ko nhưng nó bảo là "cảm ơn các anh đã tận tình chỉ bảo cho chúng em khi chúng em còn ngu dốt":))
 
chi ơi mày ko định cưa chú ý thì cứ theo con TP tầm sư học đạo đi là vừa ;) :)) :)) :)) ko thừa đâu còn để cưa bạn chung chấy nữa chứ nhỉ :> trình bạn Phương thì ai cũng bít ntn rùi nhỉ;;) ;;) :))

@tẹt:lần sau ko được laays nick của ta viết bài nghe chưa tẹt ngố[-( trốn học ở nhà lên đây chat chit linh tinh vớ vỉn hả[-x [-x [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ đúng trình độ TP thế nào thì Lan là ng` rõ nhất. ;;) Bị nó chơi đểu 1 lần rồi mà. :))

@ Vân: đúng là thế đấy. :( Ko hiểu off đến bao h. Hy vọng lần này ko mất host hay phải thay domain nữa. :((
 
Back
Bên trên